Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 465 - Harem của Koutarou

15 Bình luận - Độ dài: 805 từ - Cập nhật:

    Shiho nhìn thấy Kurumizawa-san và Mary-san.

    Vào khoảnh khắc đó, cô nàng đứng khựng lại.

   

    「............」

   

    Cô chẳng nói một lời, mắt mở to như đang không biết nên làm gì cả.

    Đáp lại đó là hành động gãi má đầy bối rối khó xử của Kurumizawa-san.

   

    「......Không ngờ mặt đối mặt lại khiến câu từ tắc hết. Ừ thì, chắc tôi nên chào một lời nhỉ? Xin chào」

   

    「......C-chào」

   

    「Shimotsuki có nhớ tôi không?」

   

    「Quên làm sao được...... Cô là Kurumizawa nhỉ?」

   

    「Ô, nhớ được luôn sao」

   

    「Cũng chẳng lạ...... Thì bởi―― cô chính là người đã thích Koutarou-kun mà」

   

    Ơ?

    Hai cô nương này quen nhau à?

   

    Đó là thông tin lần đầu tôi nghe được...... có khi nào trước đây, hai người họ đã chuyện trò gì đó mà tôi không biết không nhỉ.

   

    Chắc là vào hồi năm nhất rồi. Ít nhiều thì hồi đó tụi tôi cũng chung lớp, đã thế giai đoạn đó cũng là thời kỳ cực thịnh của Ryuuzaki khi đã có đủ thứ event xảy ra, và vì bị kéo vào cái này cái kia mà việc hai người họ chạm mặt nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

   

    「Sai rồi, tôi không thích. Chỉ là có để ý một chút thôi」

   

    「......Thế là thích rồi còn gì?」

   

    「Có khác nhau tí đấy...... mà chuyện đó giờ kệ đi」

   

    「À, ừm...... Xin lỗi nghe」

   

    「Cô không cần như thế...... Người xin lỗi là tôi, vì đã để cô phải để tâm rồi」

   

    Nói rồi, Kurumizawa-san chuyển ánh nhìn sang tay tôi và Shiho.

    Dù rằng từ nãy còn nắm tay nhau, thế mà Shiho liền buông tay ra ngay khi bị Kurumizawa-san nhìn nhìn.

   

    Quả nhiên Shiho vẫn còn có suy nghĩ gì đó về sự xuất hiện của người con gái này.

   

    (......Mà ra vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ nói thật thì tôi cũng đang không biết nên làm gì)

   

    Tôi là tôi thích Shiho.

    Còn với Kurumizawa-san, quan hệ giữa tụi tôi chẳng hơn gì hai đứa bạn cùng lớp.

    Nhưng nói vậy chứ, giờ mà chú ý tới cổ dù chỉ là một ít, tôi có cảm giác Shiho sẽ lên cơn ghen, thành ra phản ứng tự nhiên khó khăn quá.

   

    Trước đây cô ấy cũng từng là người đem lòng thích tôi.

    Cũng vì vậy mà quan hệ giữa tụi tôi có đôi phần gượng gạo....... dẫn dến việc bầu không khí lúc này cũng rất khó xử theo.

   

    「Há lô♪ Shiho nhớ tui hong? Nhớ chứ nhỉ? Tui không cho phép ai nói là quên một cô gái ngực bự đến như này đâu nhá?」

   

    Bất chấp sự khó xử, thím Mary này vẫn chẳng thèm đọc bầu không khí như mọi khi.

    À cũng không phải không đọc được, mà vì có đọc cũng chán ngắt nên cô ta chủ đích kệ đi luôn.

    Bình thường thì tôi đã nghĩ "cái nết đó phiền phức ghê" rồi, nhưng vào lúc này, tôi lại rất cảm kích cái tính đó của Mary-san.

   

    「Dĩ nhiên rồi, cũng tại...... ngực gì to kinh」

   

    「Nihihi. G-cup đấy nhá」

   

    「Và cũng là chỗ kém sang luôn ha」

   

    「BỊ nói thế bởi người có phần đó cùi bắp như cô làm tôi tổn thương lắm nhé」

   

    「Ơ nhưng, đây còn nhỏ hơn cả Kurumizawa-san nữa......」

   

    「Tồn tại của Shiho có giá trị nên là không sao hết. Cứ yên tâm, dù sao cô cũng nằm trong nhu cầu của những tên biến thái như Koutarou mà」

   

    Biến thái cái đầu cô.

    Thiệt tình...... nhưng nói gì thì với Mary-san là trung tâm, mọi người trông như đã bớt căng thẳng hơn so với trước.

   

    Chắc cứ tiếp tục vầy mà đánh trống lảng bằng mấy câu đối thoại vô thưởng vô phạt là dự định của tôi, thế mà――

   

    「Giờ xem nào, nhân vật nữ thuộc hệ nữ chính đã từng thoái lui khỏi câu chuyện khi trước, giờ lại xuất hiện ở phần sau của câu chuyện romcom đời thường này ư...... Event này thú vị phết. À không chỉ thế, bình tĩnh mà nghĩ thì chẳng phải cả 3 người ở đây đều là những thành viên hội đắm đuối Koutarou à? Giờ sao giờ? Hay là tranh thủ dịp này quyết định chính thất luôn đi nhỉ?」

   

    Con mắm này quả nhiên là đã hết thuốc chữa.

    Vừa tưởng mọi thứ đã dịu đi thì cô ta phán một câu xanh rờn với ý định xới tung mọi thứ lên, dẫn đến việc tình hình đang thật sự trở nên nguy hiểm.

   

    Đã thế, đắm đuối tôi là cái quần què gì cơ...... Rồi quyết định chính thất cái gì nữa?

    Nói thế có khác gì làm khó nhau đâu, vì dù sao, người tôi yêu vẫn là Shiho cơ mà――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hôm qua overnight chuẩn bị cho báo cáo, báo cáo xong ngủ phè 1 giấc 9h mới dậy nên chap này mới lên trễ nha anh em :^
Giai đoạn đồ án với cả báo cáo này đuối quá
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn trans đã cố gắng
Xem thêm
Ngài cứ thong thả ae đợi đc ko cần pải cố quá cả ảnh hưởng đến sức khỏe
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Đọc riết drama rồi h sang mấy bộ khác be like. Haiz, sủi bộ này 1 thời gian kiếm lại cảm giác rom com thôi
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm