Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 466 - Khung cảnh trong dự tính

18 Bình luận - Độ dài: 918 từ - Cập nhật:

    Mỹ nữ tóc vàng nở nụ cười trơ tráo nhìn tôi.

    Trở thành mục tiêu cho đôi mắt màu ngọc bích kia, tôi cảm giác mình như thể đang bị nhìn thấu vậy.

    Một cảm giác kỳ lạ.

   

    「Uầy, nghe được ghê. Tôi đã luôn muốn vẽ ra khung cảnh này đấy...... Sự trỗi dậy của cựu nhân vật nền: câu chuyện romcom nơi Koutarou - người không được ai chọn lại được chọn vào vị trí nhân vật chính harem―― Đó là câu chuyện tôi muốn thấy, chỉ tiếc là thực tại nghiệt ngã quá đi」

   

    Chêm vào cái nhún vai, Mary-san thở dài.

    Cô ta lúc này tỏa ra một bầu không khí chứa đựng sự rợn người của những ngày trước kia.

   

    「Mừừừừ」

   

    Về phía Shiho, cô ấy dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nín vì rén Mary-san.

    Cả tôi cũng muốn bật lại cô ta...... cơ mà tôi cứ có cảm giác giờ nói gì cũng sẽ bị phản bác nên thành ra hơi ngại mở miệng.

   

    Vậy mà khác với hai đứa tôi, người còn lại vẫn không hề bị bầu không khí của Mary-san cuốn đi.

   

    「Lại ảo tưởng nữa à? Câu chuyện với chả romcom gì đó tôi nghe đến phát ngán rồi đấy. Ở hiện thực này làm quái gì có mấy vụ kia chứ, cô bị khùng hả?」

   

    Bầu không khí đang sắp sửa nhuốm màu Mary-san thì tức khắc bị thổi bay hết đi bởi phát ngôn đầy chán ngán của người con gái ấy.

   

    「Chuyện đó biết đâu được? Thật tình mà, quả nhiên cô vẫn là một nữ chính thua cuộc thảm hại, kẻ còn chẳng biết mình là nhân vật trong câu chuyện nữa cơ」

   

    「Tôi đây không định tranh luận, nhưng để tôi nói cái này cho mà nghe. Cái câu chuyện cô nói nó không phải hiện thực, và những gì cô đang làm chỉ là chồng chập câu chuyện lên hiện thực mà thôi. Ngu xuẩn hết nói nổi」

   

    「Nihihi. Cô nói không sai, nhưng mà ấy――」

   

    Để rồi khi Mary-san chuẩn bị bước vào màn khẩu chiến mình tự hào, thì ngay lúc ấy.

   

    「Ồn ào. Thích bị đuổi không? Cô chớ có nghĩ tôi chỉ là một đứa nhẹ dạ...... Lý do tôi giữ cô lại bên mình chỉ là vì hiện tại cô còn dùng được, chứ giờ mà làm trò gì phá hỏng tâm trạng tôi đi, chắc cô cũng biết hậu quả rồi nhỉ?」

   

    Đùng một phát, Kurumizawa-san chặn đứng Mary-san.

    Chỉ với một câu, cựu nhân vật cheat tự xưng là nhà sáng tạo liền mặt mũi biến sắc.

   

    「――Chết cha, lần này là thật」

   

    「......Mary-san?」

   

    「K-Koutarou à...... C-ccccậu nói Kururi bình tĩnh giúp tôi được không? Kiểu như 『Giỡn tí hà』 ấy!」

   

    「Sao tự nhiên lại dùng phương ngữ......」

   

    Sự tình coi bộ cũng tùm lum.

    Và cũng có khi vị thế của Mary-san lại yếu hơn tôi nghĩ.

    Nhìn cô ta cuống hết cả lên, cuống một cách chẳng bình thường một chút mà không hiểu sao tôi bỗng bật cười.

   

    「Shiho cũng nói gì đi chứ! C-chuyện hồi nãy là tui sai...... cho tui xin lỗi được không? Tui mà bị Kururi đuổi là chết dở á, vì dù sao tui cũng là tiểu thư sống trong nhung lụa từ khi sinh ra rồi, giờ mà mất luôn cái ví tiền a.k.a bạn gái này, tôi sẽ thật sự khốn lắm đấy」

   

    Theo tôi thì chính vì coi người ta như cái ví tiền nên cô ta mới bị nạt cho một trận.

    Nhưng dù sao thì...... nếu vì tôi với Shiho mà Mary-san bị đuổi cổ, cảm giác lúc đó hẳn sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

   

    Cũng chẳng còn cách nào khác, thôi thì giúp cô ta chút vậy.

   

    「......K-không lẽ, Mary-san lại là một người vô dụng?」

   

    Có vẻ như Shiho đang cảm thấy đôi chút đồng cảm với Mary-san hiện tại.

    Dù đáng lẽ ký ức về cô ta chẳng tốt đẹp mấy...... nhưng so với lúc trước, có khi ấn tượng đã thay đổi kha khá cũng không chừng.

   

    「Vô dụng gì chứ. Tui chỉ là trở thành một con maid hậu đậu hệ mỏ hỗn mà thôi」

   

    「Hê...... Nhưng tui lại thích đó? Hậu đậu đáng yêu mà」

   

    「Thế thì thương cái thân tui đi. Nhìn xem, Kururi đang nghiêm túc muốn đuổi tui kìa...... Mới hôm trước tui phải quỳ nghe mắng suốt một tiếng mới làm bả bớt giận được, mà ánh mắt lúc đó với lúc này chẳng khác gì nhau nữa」

   

    「Thật sao? Vậy thì, errrr...... Kurumizawa-san à, Mary-san tội nghiệp lắm ấy, nên là cô thủ hạ lưu tình tí được không?」

   

    「......Shimotsuki không có đủ giá trị để đứng ra bảo vệ con bò đó đâu」

   

    「T-thế thì Koutarou! Tiếp theo tới lượt cậu!」

   

    「À, ừm...... Kurumizawa-san, cắt hết lương chắc cũng đủ rồi nhỉ? Chứ giờ mà đuổi cổ thím này ra đường thì phải nói là phiền phức lắm ấy」

   

    Trước mắt tôi thử đưa ra một thỏa hiệp.

    Nghe thấy thế, Kurumizawa-san liền nhẹ gật đầu.

   

    「Được rồi. Cứ thế đi」

   

    「......Ngon cơm, được lắm Koutarou! Quả nhiên cái con nữ chính thua cuộc này bình thường tsun chứ gặp Koutarou là lại ngọt ngào hết biết」

   

    Cứ nói thế suốt thì sớm muộn cô ta cũng sẽ lại bị nạt tiếp thôi.

    Thiệt tình...... Mary-san đúng là láo vẫn hoàn láo mà――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Mỏ hỗn cứ thích nhờn 😓
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Cái mỏ hỗn này vẫn trụ được đến giờ dù đã âm lương rồi cơ à 🐧
Thanks trans.
Xem thêm
Nhờn vl =))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Kururi nhân vật thứ 2 tôi thích trong bộ này, nên hi vọng có mỏng manh như tôi cố chèo đến đích
Xem thêm
Chúc bác thành công trên con đường gian nan chứa đầy đá ngầm và ngư lôi từ những hảo huynh đệ ngoài kia
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Thanks trans:)
Xem thêm
Láo thật :))))
Xem thêm