Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 473 - Đã đến hồi áo tắm! - 02

9 Bình luận - Độ dài: 754 từ - Cập nhật:

    Yakisoba ngon đấy.

   

    「Nihihi. Tôi đây cái gì chẳng làm được. Dù có bị gắn mác hầu gái vô dụng, phô diễn trình nấu ăn thượng thừa vẫn chỉ là chuyện cỏn con với tôi nhá」

   

    ......Tính ra ngày nào tôi cũng nấu ăn.

    Thế mà độ ngon còn chẳng đáng để đem so với đồ Mary-san nấu nữa.

   

    「Này là làm được việc thôi. Công việc ấy mà......」

   

    「Tôi không hiểu cảm giác của mấy kẻ không làm được đâu. Chẳng phải nấu ăn chỉ là tổng hợp hương vị lại thôi à? Đó là một phép tính đơn giản mà cả học sinh tiểu học cũng tính được ấy chứ」

   

    「Haiz...... điểm trừ lại là cái nhân cách nhỉ」

   

    Kurumizawa-san vừa ăn yakisoba, vừa thở dài cạn lời.

    Ở bên cạnh, Shiho và Azusa cũng đang thưởng thức món ăn.

   

    「Ngon quá! Shimotsuki-san, cái này ngon ghê luôn」

   

    「......Em thấy ngon hử? Chị lại thấy nó cũng tầm tầm mama nấu thôi」

   

    「Eh? Phản ứng nhạt nhòa thế...... Shimotsuki toàn được ăn đồ ngon nên kén ăn thôi, chứ Azusa lại thấy ngon vì toàn phải ăn mấy món nhạt nhạt onii-chan nấu không à」

   

    「Đồ ăn Koutarou-kun nấu được nêm nếm bằng tình iu nên chị vẫn thích nghen」

   

    Vân vân và mây mây.

    Bữa ăn vẫn tiếp tục trong lúc hai cô nương này nói chuyện.

   

    Và sau đủ thứ chuyện, tụi tôi cũng ăn xong Yakisoba. Hiện tại là đã qua 2 giờ chiều rồi.

   

    「Bữa tối nay ta làm tiệc nướng nhé」

   

    「Tiệc nướng! .......Nghe hay thật. Uhehe, cảm ơn Kurumizawa-san nha! Azusa thích lắm đó!!」

   

    「Vinh hạnh quá. Ờm...... em gái của Nakayama đúng là đáng yêu thật」

   

    「Chứ gì nữa! Azunyan là cô em gái đáng yêu nhất quả đất của tui mà!」

   

    「Làm gì mà em gái của Shimotsuki-san chứ? Azusa chẳng muốn có bà chị nào ích kỷ như này đâu...... Nếu phải chọn, Azusa thà để người như Kurumizawa-san làm chị gái hơn ấy―♪」

   

    「Aaaa―! Đ-đđđây là NTR sao...... Ưư, tớ bị NTR mất em gái rồi kìa―!」

   

    「B-bình tĩnh đi nào Shimotsuki...... Đừng lo lắng. Tôi sẽ không NTR ai đâu mà......」

   

    ......Lạ lẫm quá.

    Một Kurumizawa-san bình thường điềm tĩnh giờ lại đang cuống hết cả lên vì Azusa và Shiho.

    Tất nhiên tôi hiểu cô ấy không dao động theo nghĩa xấu.

   

    Chắc là do niềm vui có bạn có bè đến đồng thời với cảm giác ngại ngần, hai cái cộng lại thành cơn dao động mà thôi.

   

    Mà vấn đề này qua thời gian sẽ được giải quyết nhỉ?

    Kurumizawa-san rồi cũng sẽ dần quen với hai người kia...... và khi đã dần quen, hẳn tình bạn giữa họ sẽ càng thêm thân thiết.

    Bạn bè tăng lên cũng là chuyện đáng mừng mà.

   

    「Người con gái lúc nào cũng bu bám bản thân, giờ lại đang say đắm kẻ khác...... cậu không thấy cô đơn à?」

   

    Giờ còn mẹ trẻ lúc nào cũng thầm thì mấy lời không hay này nữa, đúng là phiền thật sự.

    Khi tôi đang dõi theo đám Shiho từ một vị trí hơi tách biệt...... Mary-san vừa xong khâu dọn dẹp bỗng đến thầm thì mấy lời vừa rồi.

   

    「Không phải lòng tự tôn của cậu sẽ được thỏa mãn hơn nếu đám con gái chỉ phụ thuộc vào cậu à?」

   

    「......Không có chuyện đó đâu」

   

    Nở một nụ cười gượng, tôi nhìn Mary-san đang cười nhăn nhở.

    Tôi không còn là một 『nhân vật』 thiếu chín chắn tới độ hoang mang vì những lời đó nữa đâu.

    Bởi giờ đây, tôi đã là một 『Nakayama Koutarou』 có nhân cách đàng hoàng.

   

    「Vòng bạn bè của Shiho rộng ra là điều đáng mừng...... ngược lại, chỉ biết mỗi tôi mới là chuyện đáng lo. Cô thấy đấy, đôi khi trên đời cũng tòi ra mấy người xấu nết như Mary-san, vậy nên cũng chẳng có gì xấu khi biết được những người như vậy vẫn tồn tại ngoài kia mà」

   

    「Tsk. Quả nhiên...... cậu đúng là một đứa thú vị, khác với mấy thằng ích kỷ 『ước gì người ta chỉ có mình là đủ』. Người như cậu là những người biết nghĩ cho đối phương...... là loại người tốt tới mức buồn nôn luôn ấy」

   

    「Và Shiho đã yêu một tôi như thế đấy」

   

    Cô ấy đã yêu tôi, yêu thằng con trai tên 『Nakayama Koutarou』 này.

    Và cũng bởi tôi như vậy nên cô ấy mới hứng thú chứ đâu――

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Main biết bật lại rồi ae
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ozu
Tkssssss
Xem thêm