Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 474 - Đã đến hồi áo tắm! - 03

18 Bình luận - Độ dài: 747 từ - Cập nhật:

    Sau khi ăn trưa, cả đám nghỉ xả hơi.

    Cũng nhờ biệt thự có phòng khách rộng mà 5 người chúng tôi nhét vào vẫn thoải mái.

   

    Hiện tại Shiho, Azusa, và cả Kurumizawa-san đang ngồi thơ thẩn trên ghế sofa.

    Chắc là căng da bụng chùng da mắt đây mà. Nói đến Shiho, cô nàng hiện đang mắt nhắm mắt mở...... trông như chỉ chút nữa thôi là lăn ra ngủ ấy.

   

    Mà chuyến du lịch nhỏ này kéo dài 3 ngày 2 đêm lận.

    Nghĩa là hôm nay, đám chúng tôi chắc cũng chẳng cần phải làm gì nhiều nhỉ.

   

    Mọi người chắc cũng mệt mỏi vì di chuyển các thứ rồi...... bầu không khí đang kiểu "cứ thế này cũng chẳng tệ lắm", thì bỗng nhiên――

   

    「――Ra biển đê!」

   

    Mary-san phá tan bầu không khí.

    Lờ đi 3 người kia đang lờ đờ, cô ta cao giọng cầm cái phao giơ lên.

   

    「Đã cất công đi xa thì cũng nên hăng hái lên chút coi nào? Cả Shiho nữa, ăn xong ngủ liền coi chừng phát phì đấy? Koutarou mà ghét thì cô tính sao đây?」

   

    「Fumyuuu...... Koutarou-kun sẽ không ghét tui đâu nhá?」

   

    Ngay cả khi mắt đang lim dim, Shiho vẫn không thể bỏ qua những lời của Mary-san thì phải.

    Cô nàng lên tiếng phản bác với một giọng nhèo nhèo.

   

    Dẫu vậy, Mary-san vẫn không chịu lùi bước.

   

    「Không dễ để kiếm được ai chịu chấp nhận một người vừa ích kỷ vừa sợ người vừa hậu đậu như cô đâu. Chỉ cần đáng yêu là được chấp nhận chỉ xảy ra khi cô là con nít, chứ thành người lớn rồi, người ta sẽ quan tâm tới cái bên trong hơn. Người chỉ tốt cái nước sơn sẽ chỉ thu hút những kẻ tương tự. Nói cách khác, tôi mong cô đừng có nghĩ sau này sẽ gặp được ai khác tốt hơn Koutarou đi thì hơn ấy」

   

    「......Hự」

   

    Shiho cứng họng như thể bị chọc ngay chỗ đau.

    Dù sao Mary-san cũng giỏi võ mồm mà...... chưa kể cô ta còn chẳng thèm nhân nhượng nữa.

   

    「Về điểm đó thì Koutarou càng lớn sẽ càng thu hút hơn. Khó mà tìm được ai vừa tốt bụng vừa bao dung như cậu ta đâu...... Shiho, để Koutarou cho cô đúng là phí của giời mà. Dám coi nhẹ một thanh niên mà NTR được tôi đã NTR luôn như này...... cô sống cũng xa xỉ phết đấy」

   

    「Ơ nào, tôi đâu phải loại người như thế đâu......」

   

    Được đánh giá cao quá làm tôi hơi hãi.

    Cũng chẳng phải tôi đang khiêm tốn hay tự ti gì.

    Đơn giản là nếu nhìn một cách khách quan, tôi nghĩ mình chỉ là một đứa bình thường...... nhưng Mary-san lại cứ tâng tôi lên làm tôi hơi hãi.

   

    「Cậu thì, ờm, cũng phải. Đúng là hiếm có ai không biết kiêu ngạo như cậu thật...... Đó là lý do tôi bảo Shiho cần phải nỗ lực để xứng với Koutarou. Dù có thế nào, cậu ta cũng nên nhớ giữ cái vẻ đẹp bên ngoài duy nhất mà mình có. Vậy nên ngủ trưa mới là không nên」

   

    「......Ưư, Koutarou-kun! Đúng là Mary-san xấu tính quá......」

   

    「Cậu nói phải. Cái tính của cô ta xấu thật ha?」

   

    Chuyện đó tôi đã biết từ lâu rồi.

    Vậy nên theo tôi, cô ấy cứ kệ đi là xong...... nhưng có vẻ như Shiho lại nghiêm túc tiếp nhận.

   

    「S-ssau này đừng ghét tớ nha? Tớ ấy, tớ không nghĩ sau này sẽ tìm được người nào mình yêu hơn Koutarou-kun...... hay đúng hơn là không tìm được ai có thể yêu tớ nhiều hơn Koutarou-kun ấy! Thế nên là tớ sẽ cố gắng―― nhe? Tớ sẽ không để mình mập, tớ sẽ nỗ lực để giữ được vẻ đáng yêu, vậy nên cậu, đừng bỏ tớ nha......」

   

    Bật dậy khỏi ghế sofa, Shiho loạng choạng bước đi trong khi nắm chặt vạt áo.

    Trông cô nàng cứ như một đứa bé bị mẹ mắng, dù có khóc lóc...... đứa bé đó vẫn cứ sáp sáp lại như muốn nói rằng đừng ghét con vậy.

   

    Nhìn thấy Shiho như vậy, Azusa chỉ nói được một câu.

   

    「N-nặng nề quá......!」

   

    Không ngờ một Azusa khô khan giờ lại hơi động lòng luôn.

    Vì thấy vậy là bình thường, tôi chuyển qua an ủi Shiho, bảo cô ấy rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu mà――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ai cũng bão chap h mới đọc xog
Chúc trans năm mới vui vẻ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thở ra câu nào khốn nạn câu đó, từ đầu đến giờ thiếu cảnh con này bị ăn đấm thì phải
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Nặng nề thì chứng tỏ yêu sâu đậm thôi chứ sao :v độc chiếm càng cao thì con dân càng sốc đường
thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Happy New Year
Thanks
Xem thêm
thanks trans và năm mới chúc ae vui vẻ
Xem thêm
Tết nhất người người bão chap nhà nhà bão chap=))
Xem thêm