Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 475 - Đã đến hồi áo tắm! - 04

19 Bình luận - Độ dài: 895 từ - Cập nhật:

    「Hiếm khi có biển ở gần, hay là ta ra bơi chút nhỉ」

   

    Đến cuối cùng, chỉ với một lời của Kurumizawa-san, cả đám tụi tôi quyết định sẽ ra biển.

   

    「Ưư, Koutarou-kun mà bỏ chị là đời chị chấm hết luôn......!」

   

    「Onii-chan không phải loại người đó đâu. Ài, Shimotsuki-san phiền quá à...... Thôi nào, thay đồ bơi đi chứ?」

   

    Mặt đầy phiền phức, Azusa kéo tay Shiho - người vẫn còn đang thút thít vì những lời của Mary-san.

    Và cứ vậy, hai người họ biến mất vào phía trong nhà.

   

    Căn nhà nghỉ dưỡng này có chuẩn bị một số phòng.

    Nói đến số phòng thì về cơ bản, cứ hai người sẽ ở chung một phòng, nhưng tại tôi là thằng con trai duy nhất nên sẽ được bố trí cho một phòng riêng biệt.

   

    「Cậu cũng nhanh thay đồ rồi ra biển đi Nakayama」

   

    「Hở? Sao không cùng ra luôn?」

   

    「Cả bọn cùng ra thì chẳng phải cậu sẽ thấy Shiho mang đồ bơi ngay tại đây à...... Đằng nào thì cũng phải ra biển mới được thấy nhé? Dù sao đó cũng là bộ đồ bơi siêu đáng yêu tụi tớ đã chọn ra mà」

   

    「......Ra là vậy sao」

   

    Bộ đồ bơi họ đã chọn ra sao thì tôi vẫn chưa thấy được.

    Quả nhiên thay vì tại đây, được nhìn thấy nó ở biển vẫn cứ là tốt hơn nhỉ.

   

    「Mấy cái như dù che nắng hay hộp lạnh thì con hầu chết tiệt đó chuẩn bị sẵn rồi...... Cậu cứ đem theo vài cái đi trước đi nhé」

   

    「Đã hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị ngay」

   

    Thế rồi Kurumizawa-san cũng gật đầu một cái rồi quay về phòng mình.

    Ủa? Nhắc mới nhớ Mary-san đã biến mất từ lúc nào rồi ấy. Cô ta vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như mọi khi ha...... Thôi kệ đi vậy.

   

    Trước mắt thì trong căn phòng được bố trí cho, tôi cũng thay sang bộ đồ bơi rồi ra ngoài.

    Bộ đồ bơi của tôi có kiểu dáng bình thường cùng đặc trưng không đáng kể. Vì cũng mang một chiếc áo bơi để đỡ dính nước biển đồng thời tránh luôn cả cháy nắng, tôi thấy mình cứ như đang mang đồ thể thao thay vì nói là trần như nhộng.

   

    Dù che nắng, hộp lạnh và vài ba thứ khác đã được đặt trước cửa nên tôi tiện thể vác theo ra đường luôn.

    Cứ thế đi một đoạn không xa là đã tới biển...... biết là chuyện dĩ nhiên nhưng khi thấy biển xanh trải dài trước mắt mình, tôi có hơi chùn chân một chút.

   

    Dù hiện đang là mùa đi biển, ở nơi đây vẫn hầu như chẳng thấy một ai.

    Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn chẳng có ai...... vì ở xa xa, tôi có thấy vài người lác đác chỗ này chỗ nọ.

    Coi bộ dù có là bãi biển tư nhân, nơi đây vẫn được chia sẻ và quản lý bởi một vài người. Và những người tôi có thấy ở chỗ đỗ xe hẳn cũng là những người sở hữu bãi biển tư nhân giống như Kurumizawa-san.

   

    Mà họ hiện đang đàng hoàng giữ khoảng cách, trông không có vẻ gì là sẽ can thiệp lẫn nhau. Coi bộ mấy người họ sẽ không đụng chạm gì tụi tôi rồi.

   

    「......Tính ra vầy cũng được phết」

   

    Phía sau lưng là rừng cây mọc ngút ngàn.

    Tôi đặt dù che tại một nơi vừa đẹp có bóng râm. Cũng hên là bãi biển không lớn nên khoảng cách đến biển cũng không gọi là quá xa...... chưa kể còn chuyện tránh nắng các thứ nên chỗ này là đúng chuẩn rồi.

   

    Trước tiên, tôi cũng đặt cái hộp lạnh nặng trịch này xuống rồi quay lại nhà nghỉ dưỡng.

    Và sau khi mang theo ghế xếp cùng một cái túi đựng kem chống nắng, tôi lại hướng ra bãi biển.

   

    Vậy là khâu chuẩn bị đã xong xuôi...... tôi thở phào một hơi, thì ngay lúc đấy.

   

    「――Ừm hứm♪」

   

    Dưới cái dù có một thím tóc vàng đang tạo dáng sexy.

    Khỏi phải nói, ngoài Mary-san ra thì còn ai vào đây được.

   

    「Giờ chính là lúc phô diễn thực lực của một yếu viên khiêu gợi! Vì nghĩ Koutarou sẽ mê thế này hơn Shiho nên tôi đã lập tức đi thay đồ đấy...... Thấy sao nào? Khiêu gợi lắm đúng hem?」

   

    Nói thế xong, Mary-san nghiêng người về trước để nhấn mạnh phần ngực.

    Còn tôi thì sau khi nhìn qua, tôi lập tức ngó sang chỗ khác.

   

    「Cũng không hẳn」

   

    Chẳng có hứng thú gì hết.

    Thay vì thế, tôi lại bận tâm về vị trí của cái dù che nắng hơn.

    Vậy nên tôi bước ngang qua bên cạnh Mary-san để tiến về phía chiếc dù, thế nhưng...... Mary-san tự nhiên lại nắm lấy cổ chân tôi.

   

    「Ơ kìa, đừng lờ nhau thế chứ? Oi oi, đùa nhau à...... C-cậu làm tôi mất tự tin rồi nghe? Sao không đỏ mặt ngượng ngùng chút đi ơ kìa?」

   

    Dù cô có nói vậy...... chịu thôi, vẫn khó cho tôi lắm.

    Cũng vì bị Shiho ảnh hưởng nên dù có nhìn mấy người có ngoại hình chuẩn như Mary-san, tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả――

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Đào tạo thành công
Thanks trans.
Xem thêm
vợ là nhất những gái khác ngon hay ko ko quan tâm ko quan trọng
Xem thêm
chứ nhìn một cái nó về lại xiên cho 1 nhát thì hỏng
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
bị vợ biến thành lolicon rồi
Xem thêm
Vợ a là the best, mị Mary no tuổi :))
Xem thêm
Vợ bạn là nhất rồi nên ko cần khoe đâu.
Xem thêm
anh Kou chad đấy
Xem thêm