Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 476 - Đã đến hồi áo tắm! - 05

21 Bình luận - Độ dài: 794 từ - Cập nhật:

    Vì lý do nào đó, Mary-san trong bộ bikini họa tiết bò sữa lại cúi người về trước rồi liếc mắt nhìn tôi.

    Đó là một tư thế mà tùy vào gu, có người sẽ thấy vô cùng khiêu gợi.

   

    Nhưng vì nằm ngoài phạm vi ghi điểm dựa trên kết quả bình chọn theo 『gu』 của tôi, Mary-san còn chẳng đáng để bỏ vào mắt.

   

    「Hmmmm~」

   

    「Hmmmm!? Không thể tin là có người dám nhìn cơ thể tôi xong chỉ chốt mỗi câu hmmmm luôn đấy...... Khỉ thật! Đ*t m* romcom!!」

   

    「Cô có nói vậy thì vẫn khó cho tôi lắm」

   

    「Khó khó cái gì mà khó! Hưng phấn lên, ngại ngùng lên cái coi! Nói 『N-này...... nhìn cô tôi ngại lắm, đừng làm cái tư thế đó nữa được không』 đi! Đỏ mặt rồi lảng mắt nhưng vẫn không thể không nhìn ấy, làm mấy trò đúng quy trình trong mấy đoạn đồ bơi như thế đi chứ!!」

   

    Cũng hiếm khi thấy Mary-san xúc động đến thế này.

    Mặc dù trước đây từng rất điềm tĩnh và lý tính, thế mà dạo gần đây...... số lần cô ta lên cơn đã tăng lên.

    Năng lực ghê gớm nhưng lại vụng về đáng ngạc nhiên, cộng với cái tính dễ tinh vi, ừ chắc cũng do thuộc kiểu người ái kỷ đây mà.

   

    Hình như cô ta nghĩ bản thân mình hoàn hảo.

    Nhưng ông trời thì chẳng cho không ai thứ gì.

    Nên cũng tiếc là, những khuyết điểm đáng yêu đã trở nên rõ ràng hơn gần đây.

   

    「Koutarou! T-thấy sao nào? Hợp lắm đúng không? Của tôi là G-cup đấy??? Là GREAT, GIANT, G-Cup luôn đấy!!」

   

    Dù rằng tôi chẳng thấy có gì đáng nói ở đây.

    Nhưng nếu không phát biểu cảm tưởng gì đó, tôi nghĩ Mary-san sẽ cứ tiếp tục làm phiền mình.

   

    Nên là đành thế...... tôi xoay sở tìm một điểm tốt ở bộ đồ bơi của cô ta rồi mở miệng.

   

    「Ờ thì, ờm. Errrrr...... Để coi. Aaaa~...... Ừmmm~............ Gì nhỉ~, à đây! Họa tiết bò sữa, trông được đấy. Nhìn cũng dễ thương phết chứ đùa」

   

    「Là cái đó á!? Giỡn nhau hả, tôi cứ tưởng phải là cái khác ngoài hoạ tiết cơ!? Phải là mấy thứ như là độ to, hình dáng, thân hình, hay là cái gì đó khiêu gợi dâm dâm mới đúng chớ!!」

   

    「Nhưng tôi lại thấy họa tiết bò sữa được mà」

   

    「Đó chỉ là do con Hồng giỡn quá lố, bảo 『Trông cứ như bò sữa ấy, được ghê』 xong lấy cho tôi thôi. Tính cả cái đó, tôi cứ tưởng sẽ dụ khị được cậu...... thế mà không ngờ lại bị phản tác dụng mất」

   

    ......Lạ à nha.

    Mary-san giờ đang nước mắt lưng tròng.

    Hẳn cô ta phải tự tin vào bản thân mình lắm...... nếu là thật, tự nhiên tôi thấy áy náy ghê.

   

    「Xin lỗi nghen, tôi nghĩ cô nên khoe với ai khác đi thì hơn ấy. Dù sao Mary-san cũng tuyệt lắm mà? Tôi thì tôi nghĩ tuyệt thật, có lẽ thế...... Tôi cũng nghĩ cô quyến rũ lắm, chắc là vậy」

   

    「Ê ê, thế mà là an ủi hả? Cậu đang nói mấy cái mình không nghĩ chứ gì...... Chí ít cũng đừng 『có lẽ』 với chả 『chắc vậy』 được không??? Nịnh kiểu đó hoàn toàn chẳng làm tôi thấy khá hơn đâu nhá!」

   

    Quả nhiên là vô dụng à.

    Mary-san cũng chẳng ngốc đến độ tôi có thể đánh trống lảng bằng vài lời đầu môi chót lưỡi.

    Có vẻ như chuyện tôi hoàn toàn không hứng thú đã bại lộ.

   

    「Ooooooooi, onii-chan ới? Chỗ này có Cola không anh?」

   

    Rồi khi tôi quay lại vì thình lình bị ai đó gọi, Azusa đã ở đó từ lúc nào chẳng ai hay.

    Con bé lục lọi cái hộp lạnh để tìm đồ uống.

   

    Lúc này, ẻm đang mặc...... đồ bơi của trường.

   

    「À, Azusa. Dùng áo khoác của anh không? Em lộ da thịt nhiều quá đấy」

   

    Tôi có hơi dao động khi thấy cô em kế của mình trong bộ đồ bơi.

    Nhìn người trong nhà ăn mặc thế này, chẳng hiểu sao...... tôi cứ thấy ngài ngại.

   

    Chứng kiến tôi bối rối từ bên cạnh, Mary-san trở nên kinh ngạc.

   

    「Dao động vì Azusa nhưng lại điềm nhiên nhìn tôi á? Đúng là lạ quá đi! Khỉ thật, chẳng hiểu nổi nữa...... Tôi đáng ra phải là một nhân vật gợi cảm, thế mà giờ bị miêu tả chẳng sexy chút nào là thế nào!!」

   

    Cô có than vãn thế tôi cũng chịu à.

    Thôi bỏ đi. Trước mắt cứ kệ Mary-san...... rồi đưa áo khoác cho Azusa cái đã――

   

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ozu
Tksssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Vì vợ mà main thành thằng lolicon
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
hmm, áo tắm bò sữa hợp phết
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cho hỏi là bây h có harme ko z mn, drop lâu quá r mà h vô đọc chap này thấy bất an quá ( nhấn mạnh là drop lâu lắc r)
Xem thêm
Có vị hảo hán nào đọc full bộ này thì nói tui vs để tui còn né harem:(((
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời