Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 479 - Đã đến hồi áo tắm! - 08

24 Bình luận - Độ dài: 794 từ - Cập nhật:

    Ơ vậy rốt cuộc Shiho và Kurumizawa-san đã chọn bộ đồ bơi như nào thế?

    Cái tôi chọn hôm bữa tuy là loại hai mảnh, diện tích che của nó vẫn nhiều nhờ có pareo đi kèm từ thắt lưng trở xuống. Tôi cũng nhớ phần trên được cấu tạo để bao phủ toàn bộ vùng ngực và không để lộ khe nữa.

   

    Đối với tôi thì vậy là đáng yêu nhất rồi.

    Thế mà bộ Shiho mang còn đáng yêu hơn thế...... Mới nghĩ đến thôi mà tim tôi đã bồn chồn không yên.

   

    Nhắc mới nhớ, mới đầu...... Shiho đã chọn một bộ bikini rất hở hang và sexy.

    Nếu cổ thực sự chọn cái đó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể đàng hoàng nhìn Shiho cả ngày hôm nay đâu...... Lý do là ngại lắm, nhìn thẳng không nổi.

   

    Mary-san bảo tôi không nam tính.

    Nhưng tôi thì không nghĩ thế đâu. Có nói gì thì tôi cũng khá là ý thức đến cơ thể con gái đấy.

   

    Chỉ khác cái là đối tượng bị giới hạn.

    Đó là lý do tôi cầu, mong Shiho sẽ nhẹ nhẹ tay thôi.

   

    Mà nói thế chứ tôi cũng không phải là không muốn nhìn đâu...... về mặt cảm giác thì khá là phức tạp. Cũng vì vậy tôi nãy giờ cứ sốt ruột suốt.

   

    「Th-thế thì tớ cho cậu coi. Koutarou-kun này, ừ thì...... Tớ cho cậu nhìn, nhưng nhìn nhiều quá là không được đâu đó nhé」

   

    Shiho đang che mắt thì thầm vậy vào tai tôi.

    Nghe thế xong, tôi đã bồn chồn giờ lại bồn chồn thêm nữa.

   

    B-bình tĩnh tôi ơi...... chỉnh lý lại cảm xúc đi nào――!

   

    「Tớ đếm 『một - hai』 xong là thả tay ra nhé? Bắt đầu nào...... Một―― HAI」

   

    Cô nàng này còn chẳng buồn chờ tôi chuẩn bị tâm lý.

    Cứ thế, Shiho thả tay ra khiến tầm nhìn trước mắt tôi rộng mở.

   

    Vị trí hiện tại của Shiho là ở sau lưng tôi.

    Giữa muốn nhìn và không muốn nhìn...... cơ thể tôi trong vô thức ngả về vế trước và từ từ quay người lại.

   

    Để rồi, những gì tôi thấy được―― là một Shiho đang mang bộ âu phục rộng thùng thình.

    Ơ mà đâu, đúng hơn là cô ấy đang tự tiện mang bộ đồ lúc nãy tôi mới thay ra.

   

    Còn đồ bơi thì chẳng thấy đâu.

    Hơi bị chệch so với dự tưởng, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy da thịt các thứ nên giờ thất vọng, hay chưng hửng...... tóm lại là sự căng thẳng bỗng chốc dịu đi khiến tôi bật cười.

   

    「Sao lại mang áo tớ thế kia?」

   

    「T-tớ mượn chút thôi mà. Ừ thì, ermmm...... cậu thấy sao?」

   

    「Dù cậu có nói thế......」

   

    Vì thích cảm giác thoáng thoáng nên tôi chọn mang áo cỡ L.

    Và chắc cũng vì vậy mà với một Shiho có cơ thể nhỏ con so với những cô gái cấp ba đồng trang lứa, cái áo đó rộng thùng thình ghê luôn. Nó còn che được cả phần đùi của cổ nữa...... Ơ chờ đã, đùi á?

   

    Nhìn cứ như một mảnh vậy.

    Vạt áo lúc này đang phấp phới phấp phới, để lộ ra bên dưới...... là phần đùi trắng tinh.

   

    「Thôi nào, đừng có rén nữa coi. Cho Nakayama xem đi chứ」

   

    「Á, chờ đ―― Đừng mà......!」

   

    Chẳng biết từ lúc nào, Kurumizawa-san xuất hiện từ phía sau và cưỡng ép bắt Shiho cởi bỏ bộ đồ rộng thùng thình kia ra.

   

    Bên dưới lớp áo đó.

    Những gì tôi thấy được―― là một bộ bikini trắng tinh.

   

    Tất nhiên là nó cũng lộ nhiều da thịt hơn so với bộ bikini loại pareo tụi tôi chọn khi trước...... hay đúng hơn là so với những bộ đồ bơi bình thường, kiểu dáng này thuộc về bên ít vải hơn.

   

    Phần ngực thì có hình tứ giác như miếng bịt mắt.

    Tính ra nó cũng chẳng sexy bằng được bộ đồ bơi ban đầu Shiho chọn.

   

    Nhưng dù vậy, sự quyến rũ của Shiho như được tôn lên thêm mấy lần nhờ sự bó sát của bộ đồ bơi lên phần cơ thể mềm mại thanh mảnh ấy.

   

    Chưa kể màu trắng tinh khôi này cũng hợp với chất tóc sáng của Shiho, trông trắng gì mà sáng dễ sợ.

   

    Tôi không biết nên miêu tả là 『đẹp』.

    Hay miêu tả là 『đáng yêu』 sẽ hay hơn.

   

    「......!」

   

    Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, đó là Nakayama Koutarou này đã bị hớp hồn bởi hình ảnh Shiho trong bộ đồ bơi, bởi sự xinh đẹp và đáng yêu đó đến nỗi chẳng còn lời nào để diễn tả nữa――

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ngồi tưởng tượng cả buổi vẫn không ra, minh họa đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiii ╰(‵□′)╯
Xem thêm
Minh hoa dauuuuuu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi chocopro
Mấy thg cứ chế không có hình minh họa, thế mở đầu vol5 này là cái gì?
Xem thêm
Mở đầu vol 5 màu đen mà ông 😓😓
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Cứ đọc lại đoạn này là phải vắt óc tưởng tượng ra cái minh hoạ mới đọc tiếp :v hóng minh hoạ +1
Thanks trans.
Xem thêm
Minhhhh họaaaa đâuuuuuuu
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`) , mà minh họa đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
MINH HOA ĐÂUUUUUỤUU
(╬◣д◢)!!
Xem thêm
TÔI CẦN MINH HOẠAAAAA
Xem thêm
chịu k tưởng tượng ra dc xin minh họa😀
Xem thêm