Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 480 - Đã đến hồi áo tắm! - 09

18 Bình luận - Độ dài: 786 từ - Cập nhật:

    Có hình thể nhỏ nhắn và mảnh mai không đồng nghĩa với việc Shiho có một vóc dáng xuất chúng.

    Ít nhất thì khi so với Kurumizawa-san dáng người thanh mảnh và Mary-san lồi lõm đúng chỗ, cô cũng không quá vượt trội về mặt hình thể.

   

    Nhưng dù có là vậy, tôi vẫn thấy Shiho tỏa sáng hơn bất kỳ ai đang hiện diện nơi đây.

    Không liên quan gì đến dáng người khiêm tốn...... mắt tôi cứ như bị hút vào và chẳng thể nhìn thấy được ai khác ngoài Shiho vậy.

   

    Đó chính là mị lực...... hay đúng hơn, là cảm giác ma diệu mà Shimotsuki Shiho đang tỏa ra.

   

    「K, Koutarou-kun? Ừ thì...... nói sao nhỉ」

   

    Quả nhiên là dù sao, Shiho cũng đang rất ngại.

    Mặt cô ấy đỏ ửng...... ừm, cũng chẳng khác thường lệ là bao.

   

    Nhưng riêng hôm nay tôi còn thấy được cả phần vai và ngực của cô ấy ửng đỏ, đã thế miệng cũng chẳng thốt ra được lời nào.

    Làn da trắng muốt đến độ khiến người ta thấy như trong suốt kia, giờ đang phản chiếu ánh sáng tới độ hơi hơi chói mắt.

    Là do đang ngượng nên nước da tốt hơn bình thường hay sao mà chỗ này chỗ kia như càng hồng hào, như càng gia tăng thêm sự đáng yêu cho Shiho.

   

    「――――――――」

   

    Nên khen là hợp.

    Hay là đáng yêu.

    Hay là bộ đồ bơi đẹp quá.

   

    Nếu là bình thường...... nếu được bình tĩnh mà suy nghĩ hơn chút, chắc tôi đã có thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng rồi.

    Nhưng hiện tại thì chịu thôi.

   

    Diện mạo này quá quyến rũ...... à không, phải là quá kích thích kiến tôi chẳng nghĩ ngợi được gì.

   

    Xung kích tôi đang nhận mạnh hơn hẳn cái hồi đi thử đồ bơi.

    À tất nhiên cảm giác chẳng phải tệ gì đâu...... đúng hơn là được nhìn Shiho trong bộ bikini, lòng tôi thấy hân hoan lắm.

   

    Niềm hân hoan quá đỗi khiến tôi không theo kịp trình tự cảm xúc.

    Nhưng tại tôi nãy giờ nín thinh mà coi bộ Shiho đang nghĩ ngợi gì đó không hay rồi.

   

    「Q-qqqquả nhiên là không hợp nhỉ?  Cứ theo lời Koutarou-kun chọn bộ nào trẻ con hơn thì chắc giờ đã đỡ rồi...... Ưư, đã mặc bộ này thì sẽ tốt hơn nếu ngực to hơn ha......!」

   

    Lầm bầm những lời chứa đầy bất an xong, chẳng hiểu kiểu gì Shiho lại khoanh tay che đi phần bụng.

    Chẳng khác nào lấy muối bỏ biển...... có che phần đó thì độ lộ da thịt cũng chẳng giảm tí nào đâu.

   

    Hay đúng hơn, cử chỉ dễ thương kia lại càng làm tim tôi nhảy số.

   

    「Chuyện to nhỏ không quan trọng」

   

    Tôi vô thức buột miệng.

    Nở một nụ cười như để xoa dịu cơn lo lắng của Shiho, tôi lắc đầu.

   

    「Quả nhiên mình...... là một thằng con trai bình thường chứ chẳng phải nhân vật nền nào cả―― là những gì tớ vừa nghĩ đó」

   

    「......Ý cậu là sao? Chuyện Koutarou-kun không phải nhân vật nền chẳng phải là đương nhiên à?」

   

    「Ừm, tớ biết. Nên là ấy...... ừm」

   

    Tôi không muốn nói mấy lời này ra vì vậy chẳng khác nào đang thừa nhận khiếm khuyết.

    Nhưng không nói thì lại không được...... vì nếu không, tôi sẽ không thể đáp lại dũng khí của Shiho.

   

    「――Tớ thấy mừng ấy, mừng vì đã không muốn cho thằng con trai nào khác thấy hình ảnh Shii-chan lúc này」

   

    Một cảm giác chiếm hữu đầy ngớ ngẩn.

    Tôi nghĩ cảm giác đó không khác gì của mấy đứa con nít.

    Có thế nào thì Shiho cũng là một con người...... tôi không muốn hạn chế những hành động của cô ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được.

   

    Nhưng tôi chợt nghĩ, tình yêu......không chừng lại chất chứa những bất ngờ như thế.

    Hẹn hò cũng tương tự như hợp đồng, một hợp đồng dành cho nhau những gì là tốt nhất.

    Nói ngắn gọn một cách tiêu cực thì đó cũng là tính chiếm hữu. Vì nghĩ mình không có cái tính đó, hay đúng hơn là không thừa nhận mình có mà tôi không đòi hỏi gì nhiều ở Shiho.

   

    Nhưng có lẽ Shiho sẽ thấy vậy là không đủ.

    Có lẽ cô ấy...... lại muốn tôi cảm thấy thế này không chừng.

   

    「Ufufu♪ Đúng là một cậu trai ngốc nghếch mà...... Tớ chẳng hứng thú với ai ngoài cậu đâu biết không. Thiệt tình, bó tay với Koutarou-kun luôn」

   

    Cũng bởi Shiho lúc này...... đang cười trông rất là hạnh phúc mà――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Suốt ngày bảo bản thân không có tính chiếm hữu, rồi giờ thấy có lại bảo mình cũng như bao thằng khác.
Không nhé, thanh niên chỉ là simp Shiho vl thôi (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Rồi nhé, tôi thấy trans nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút đi, đọc từ đầu đến chap mới nhất thì thấy trans chăm đấy nhưng quan tâm cơ thể tí đi.
Xem thêm
Ước vol 5 có arc đi biển để ae ngắm Shii chan trong bộ bikini :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Chiếm hữu đến từ cà hai phía thì xung quanh làm gì còn cửa cho ai khác, ngọt quá xá rồi
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tụi xung quanh kiểu: k lẽ mik ngồi ăn con tró típ hay sao
Xem thêm
Main simp shiho như cách nữ sinh Z nào đó simp biya :))))))
Xem thêm
Bộ nào vậy bro;-;?
Xem thêm
@Simp Mahiru: k phải bộ nào đâu, tôi trêu ông zen á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời