Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 481 - Đã đến hồi áo tắm! - 10

18 Bình luận - Độ dài: 680 từ - Cập nhật:

    「Waaa! S-SSSS...... Shimotsuki-san!?」

   

    Giây phút mục sở thị Shiho trong bộ bikini, hình như không chỉ mỗi tôi là ngạc nhiên thì phải.

    Azusa cũng như tôi...... à không, ẻm dao động trông kinh ngạc còn hơn cả tôi ấy chứ.

   

    「Hửm? Sao thế~, Azunyan?」

   

    Ở phía ngược lại, Shiho đang rất phởn vì mới được tôi khen.

    Trong khi uốn éo cơ thể, Shiho nở nụ cười mà chỉ nhìn cũng đủ làm người ta thấy thoải mái.

   

    Một biểu cảm rất cân xứng với Azusa.

   

    「Á, là đồ bơi trường kìa? Hợp với em lắm đó! Đáng yêu quá đi!! Trông xinh xinh chứ như học sinh tiểu học ấy nhỉ?」

   

    「Học sinh tiểu học cái gì chứ! Ơ mà toang...... Onii-chan không được nhìn! Em nghĩ cái này vẫn còn quá sớm với anh đó!」

   

    Nói rồi, lần này lại đến lượt Azusa che mắt tôi.

    Vì bị Azusa nhảy lên người che mắt nên để ẻm không ngã, tôi phải đưa tay ra sau đỡ..... xong cuối cùng lại thành ra phải cõng luôn.

   

    A~a, lại là bóng tối.

    Nhưng dù trước mắt là một màu đen, hình ảnh Shiho trong bộ bikini vẫn còn sinh động trong tâm trí...... có là bóng tối thì cũng không thể ngăn cản cơ thể tôi nóng bừng.

   

    Và cái nóng bừng này, Azusa đã để ý thấy rồi thì phải.

   

    「Coi kìa, onii-chan...... Anh lên cơn sốt vì Shimotsuki-san trong bộ đồ bơi quá kích thích rồi đây này!? Cứ như vầy anh sẽ đổ mất, em cấm anh nhìn thêm nữa」

   

    「Eh―? Koutarou-kun thật là, tớ đáng yêu quá khiến cậu đổ luôn sao? Ufufu, tớ lại muốn xem cảnh đó lắm đấy」

   

    Dù rằng mới nãy còn nhát.

    Dù rằng biểu cảm trông lo lắng thế kia.

    Dù rằng cổ còn bảo lại ngượng nữa!

   

    Thế mà vừa được khen phát, Shiho liền bạo dạn hẳn lên.

   

    「*Chọt chọt*. Koutarou-kun nhìn nè nhìn nè? Đây là bộ đồ bơi Kurumizawa-san đã chọn cho tớ đó, dễ thương lắm đúng hong?」

   

    Shiho chọt chọt bụng tôi như đang muốn trêu.

    Tuy không thể thấy được mặt vì bị Azusa che mắt, bằng cách nào đấy, tôi vẫn biết được Shiho đang bày ra vẻ mặt gì.

   

    Dám chắc rằng cô nàng này đang trông như tiểu quỷ cho coi――.

   

    Shiho có một khía cạnh như vậy đấy.

    Là dễ tinh vi...... hay phải nói là khá láu cá với người mà mình tin tưởng.

   

    Vì điểm đó rất hại tim nên tôi mong cô ấy tém tém lại.

    Mà cũng ngạc nhiên là tôi không ghét bị trêu như này luôn...... tôi nhận ra một điều, đó là tim mình đang đập càng lúc càng nhanh và mạnh.

   

    Và khỏi phải nói, tiếng đập đó cũng truyền đến được Azusa đang được tôi cõng trên lưng.

   

    「B-bình tĩnh lại đi onii-chan......! Azusa xin Shimotsuki-san đấy, đừng chọc anh ấy nữa mà!? Cũng vì Onii-chan không có sức đề kháng trước cơ thể con gái―― à đâu, trước cơ thể của Shimotsuki-san, vậy nên dáng vẻ kia không hay tí nào đâu」

   

    「Eh? Không có sức đề kháng...... ủa không phải chỉ là chị đáng yêu quá nên Koutarou-kun thấy ngại à? Nếu là thật thì lại càng hay đúng không???」

   

    「Ngượng cái qué gì. Vì Shimotsuki-san―― trông quá dâm nên onii-chan mới sắp ngất đến nơi rồi đấy!?」

   

    K-khoan đã em ơi!

    Không có chuyện đó đâu...... là những gì tôi suýt nói, nhưng rồi tôi thử kiểm tra lại tình trạng của bản thân.

   

    Thân nhiệt cao.

    Hơi thở mạnh.

    Tim đập nhanh.

    Tâm trí dao động.

    Đi đứng không vững.

    Họng, chẳng hiểu sao lại khô khan bất thường.

    Nhắc mới nhớ thì từ nãy, tôi thấy mình như chưa hít thở ra hồn được tí nào.

   

    Uây, mấy cái này...... không phải hơi căng sao?

   

    Tôi đây rất hiểu tình trạng bản thân mình.

    Nhưng đúng như lời Azusa nói, tình trạng hiện tại của tôi...... có lẽ là không ổn thật――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Gọi cứu hoả nhanh, chữa cháy gấp bộ xử lí của ngài với ạ
Thanks trans.
Xem thêm
LVT
T hiểu sao 30t chưa có j r:)))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Trans ơi đoạn thứ 13 và 15 phải là "cứ như học sinh tiểu học" và "Ơ mà khoan" chứ :)
Xem thêm
Bảo sao cưới về 30 tuổi rồi vẫn chưa có con <(")
Xem thêm
Vừa thấy cơ thể Shiho cái xỉu ngang thì làm ăn được gì :))))
Xem thêm
Có minh hoạ là toẹt giời
Xem thêm
hảo :))
Xem thêm