Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 486 - Đã đến hồi áo tắm! - 15

16 Bình luận - Độ dài: 739 từ - Cập nhật:

    Ban công chỗ này không có vòm.

    Nhưng nhờ ngôi nhà che đi ánh sáng mà lúc này trời khá là mát.

   

    Không những vậy, biển xanh trải rộng trước mắt đang mang đến một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

    Thế là tôi nảy ra ý tưởng rủ Shiho tới đây thư giãn―― nhưng chắc chịu thôi, vì ít lâu nữa ánh sáng mặt trời cũng sẽ rọi được đến đây.

   

    Thế thì có chút tiếc thật...... tôi nghĩ vậy trong tâm trí, thì ngay lúc đó.

   

    「Ngây thơ thật nhỉ」

   

    Đột nhiên, Kurumizawa-san mở miệng.

    Ở vị trí cách tôi chừng 1 mét, tôi thấy cô đang thong thả ngồi bắt tréo chân trên ghế.

   

    Nhưng Kurumizawa-san lại đang không nhìn tôi.

    Vì cổ đang nhìn ra biển, tôi cũng đáp lại bằng hành động tương tự.

   

    「Ừ thì...... chắc là do không quen thôi」

   

    「Ở thời đại này, khá là hiếm thấy đứa con trai nào mới nhìn đồ bơi con gái đã mặt mũi đỏ bừng đấy」

   

    「Thôi nào, ngay cả bản thân tôi cũng đâu nghĩ mình lại tới nỗi đó」

   

    Tôi gật đầu, cười khổ.

    Không phải tôi đỏ mặt là vì thích...... mà là cơ thể tôi tự nhiên nó phản ứng vậy.

   

    「Cậu không thấy trên mạng à? Chẳng phải thời đại bây giờ toàn thế sao?」

   

    「Chịu thôi. Vì tôi...... cũng đâu rõ mấy cảm giác đó cho lắm」

   

    「Thế sao...... ra vậy. Không biết đó có phải cảm giác kỳ lạ mà tớ cảm giác được từ cậu không nhỉ」

   

    「Cảm giác đó?」

   

    「――Là không có mặt tối chứ gì. Một thứ đặc hữu của con trai như đang nhắm đến gì đó, như đang tìm kiếm một kẽ hở...... tớ không cảm nhận được」

   

    Một cái nhìn của riêng con gái mà thằng con trai như tôi không hiểu.

    Giờ nhắc tôi mới nhớ ra, Kurumizawa-san chẳng giao du gì mấy với mấy người khác giới.

    Kể cả hôm nay, bên cạnh cô ấy cũng chẳng có đứa con trai nào khác ngoài tôi.

   

    Có cánh đàn ông tính ra vẫn yên tâm hơn khi xét đến việc khuân vác hành lý hay mấy chuyện chân tay trong những lúc khẩn cấp...... vậy mà đến cả tài xế chở tụi tôi đến đây, giờ nghĩ lại cũng là nữ luôn.

   

    「Cũng chẳng xấu gì, đúng hơn là sinh vật thì thế mới tự nhiên...... Mà cũng hiển nhiên thôi. Tớ thì chỉ là quá bận tâm―― còn với Shimotsuki thì phản ứng chắc là hơi quá nhỉ」

   

    「Shii-chan ấy hả?」

   

    「Ừa. Tớ cảm giác được chút thân thuộc từ cô gái đó...... À đâu, với Shimotsuki thì chắc còn ghê hơn cả tớ cơ. Nghĩ tới một tương lai không gặp được Nakayama mà rùng cả mình. Khi đó cô ấy sẽ chẳng vui cười được như bây giờ đâu, tớ chắc chắn」

   

    Lấy ví dụ đi, về một tương lai nơi cô ấy không gặp tôi.

    Tôi tưởng tượng về một tương lai Shii-chan...... Shiho vẫn còn cô độc―― và vẫn tiếp tục bị dính vào thằng bạn thuở nhỏ Ryuuzaki.

   

    Giả như tương lai đó xảy ra, thì cô ấy, nhất định......

   

    「Kỳ diệu thật nhỉ. Một cô gái như thế, lại có thể tồn tại khi vẫn giữ được sự thuần khiết không bị vấy bẩn, bị vẩn đục bởi bất cứ thứ gì, ai mà tin được chứ」

   

    「......Chỉ là tò mò thôi, nhưng Kurumizawa-san thấy Shii-chan thế nào?」

   

    Tôi thử hỏi điều khiến mình tò mò không lâu trước.

    Vì nghĩ rằng nếu hỏi lúc này thì sẽ được hồi đáp, tôi liền thử xem...... và Kurumizawa-san cuối cùng cũng dời mắt khỏi biển để nhìn tôi.

   

    Bị kéo theo, tôi cũng nhìn lại.

    Với một vẻ mặt nghiêm túc không chút đùa cợt, Kurumizawa-san trả lời rõ ràng.

   

    「Là một khả năng mà tớ đã có thể trở thành」

   

    Để rồi câu trả lời―― đến với kết quả vượt xa những gì tôi tưởng, thành ra có hơi khó hiểu.

   

    「......Khả năng?」

   

    「Ừa. Với suy nghĩ "Biết đâu...... mình cũng có thể được như vậy――", tớ vừa ganh tỵ, vừa ngưỡng mộ, và thích lắm」

   

    Có thể khẳng định là không có ý xấu.

    Ý tốt thì cũng có một...... nhưng cấu trúc của cái cảm giác đó lại không đủ dễ hiểu để tôi có thể đồng tình ngay―― 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tiện thể luôn cho mình hỏi, bạn nào có biết trang Web nào để mình có thể đọc Light Novel (LN) của tiểu thuyết cùng tên này ko? Mình nghe phiên bản LN khác vs Web Novel (WN) rất là nhiều.
Xem thêm
Chờ ai đấy dịch bản LN thôi chứ biết tìm đâu :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mà cũng mong Kururi tìm được ai đó ở bên khi truyện end, giờ thấy ẻm cũng hơi tội nghiệp
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NPMH-31072001
TFNC! Cuộc hội thoại giữa Ko và Kururi như thế nghĩa là sao? Bộ Kururi đang có suy nghĩ "a second thought" và đang hướng lại Kotarou chăng?
Xem thêm
Mình nghĩ là không, tính ra Kurumizawa có thể xem là một quý nhân của main, mặt dù mối quan hệ lúc đầu hơi lằng nhằng. Arc này ngoài cơm chó ra thì mong hai người cũng xác định được một mối quan hệ bạn bè tự nhiên hơn, chứ giờ cả hai kiểu cứ ngại ngại nhau, ẻm thì vẫn thấy hơi có lỗi, main thì dạng cảm thấy mình cũng không ở vị thế có thể tha thứ vì từ đầu cũng chẳng trách móc gì nên tương tác cả hai cứ khách sáo ngượng nghịu sao ấy, không biết thì lại nhầm thành hint.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@mickey_631: phân tích chuẩn đó bạn (* ̄▽ ̄)b
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bớ Shiho có trà xanh nó tính làm gì này
Xem thêm