Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 487 - Đã đến hồi áo tắm! - 16

9 Bình luận - Độ dài: 803 từ - Cập nhật:

    Đến tận bây giờ tôi mới nhớ.

    Rằng mình―― thật sự chẳng rõ lắm về người con gái tên Kurumizawa Kururi.

   

    Từng có một thời nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cô lúc ấy, tại Ryuuzaki nên mới có gì đó gì lạ.

    Tương tự với việc Yuzuki và Kirari bình thường trở lại―― đó là khi Ryuuzaki Ryouma không còn là nhân vật chính.

   

    Chắc Kurumizawa Kururi cũng thế, cũng đã trở về bản thân vốn có không chừng.

   

    Tôi muốn biết bản chất sâu trong kia nếu thật sự là vậy.

    Ở Kurumizawa-san có 『gì đó』 thôi thúc tôi cảm thấy vậy đấy.

   

    「Trước đây tớ kể lý do nhuộm tóc hồng rồi nhỉ? Cậu còn nhớ không?」

   

    「......Có phải là, vì tầm thường nên muốn trở nên 『đặc biệt』―― tôi nhớ cô nói thế」

   

    「Chính xác. Cậu nhớ tốt đấy」

   

    Vào cái thời cô ấy vẫn còn nói 『thích』 tôi.

    Với nỗi chán ghét bản thân tầm thường cùng mong muốn trở nên đặc biệt, tớ đã nhuộm mái tóc mình đi là những gì Kurumizawa-san từng kể.

   

    「Nó đã có màu. À không, nói cho đúng phải là tớ đã 『gán』 màu cho nó」

   

    「......Màu?」

   

    「Ừa. Ban đầu thì tớ cưỡng ép bóp méo bản thân bằng cách gán lên mình một màu mình không có. Phải...... nói theo kiểu con hầu có hai cục mỡ thừa vô dụng kia thì đó là 『gán』 hình tượng nhân vật」

   

    Ra vậy.

    Cô hầu có hai cục mỡ thừa...... có lẽ chính là Mary-san. Giải thích theo kiểu của cô ta thì đúng là dễ hiểu cực.

   

    「Vậy nên một Shimotsuki có thể mãi tinh khôi với tớ quá là chói mắt đi. Người con gái có thể giữ mãi sự 『trong trắng』 không ô uế bởi màu sắc nào ấy, sao tớ lại không thấy đáng yêu cho được...... Chưa kể còn có chút ghen tỵ nữa」

   

    Tương tự như màu tóc.

    Mái tóc bạc trong suốt thiếu sắc tố có lúc cũng khiến người ta thấy được màu trắng tinh dưới lượng ánh sách vừa phải.

    Và đó cũng chính là màu sắc của 『Shimotsuki Shiho』.

   

    「À còn cả cậu nữa...... Nakayama có thể trắng trở lại đúng là chuyện mừng mà. Có một giai đoạn cậu cứ như bị pha một đống màu sắc vậy, cơ mà giờ thì ổn rồi ha」

   

    「......Tôi dưới con mắt của Kurumizawa-san đã thật sự trở lại rồi à?」

   

    「Ừa. Cậu hiện tại thì chuẩn 『Nakayama Koutarou』 rồi...... Đồng thời cũng tiếc là chẳng phải 『Nakayama Koutarou』 có sơ hở mà tớ đã yêu. Giờ đây, cái cảm giác đó dành cho Nakayama đã không còn nữa rồi」

   

    ――Cũng không phải là tôi không thấy lo.

    Nhưng vì trước đây từng được người ta nói thích mà tôi mới không biết nên đối xử thế nào cho hợp, vậy nên khi nghe được những lời vừa rồi, tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

   

    「Gần đây tớ đã có thể tỉnh táo nhìn nhận lại bản thân khi trước, và nhận ra. Có lẽ tớ...... thích Nakayama vì cậu cũng như tớ, cũng cố ép gán màu sắc lên bản thân mình để trở nên đặc biệt――」

   

    Còn hiện tại vì đã trút bỏ màu sắc nên hứng thú cũng theo luôn.

    ――Liệu có phải thế không, tôi tự hỏi.

   

    「......Chỉ là thật sự thì tớ vẫn muốn không màu sắc như Shimotsuki. Nếu bản thân vốn có của tớ được thừa nhận―― thì có lẽ giờ đây, Kurumizawa Kururi đã có thể giữ được sự thuần khiết như cậu ấy rồi」

   

    「Nhưng Shii-chan trông như cũng đang lao tâm khổ tứ lắm......」

   

    Nghe câu chuyện xong, tôi có thể đồng ý được một phần.

    Chứ nói thật thì việc trở nên giống như Shiho...... tôi lại không cho rằng đó là chuyện tốt lắm đâu.

   

    「Tớ biết. Tớ cũng rõ Shimotsuki đang khổ sở...... Vậy nên tớ mới muốn ở bên dõi theo cậu ấy trên chặng đường tương lai. Người con gái trong sáng kia, nếu có thể mãi vậy mà lớn lên―― tớ nghĩ điều đó sẽ tuyệt vời lắm đấy」

   

    「Ra là vậy...... Hóa ra là vì vậy mà Kurumizawa-san mới tốt với Shiho thế」

   

    「Ừa. Mà tớ thích quan sát người ta theo cách khác với con hầu chết tiệt kia...... Tớ dễ bị thu hút bởi những ai đặc biệt lắm. Cũng như việc thích cậu, như cái thời nghĩ Ryuuzaki cuốn hút hay không thể bỏ rơi con hầu chết tiệt kia...... Tớ cũng nhìn Shimotsuki theo cách tương tự. Đơn giản chỉ thế thôi」

   

    Ngưỡng mộ sự 『đặc biệt』 hơn người vì bản thân là một đứa con gái không đặc biệt.

    Có vẻ như đó chính là lý do cô ấy gần gũi với Shiho――

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thi thoảng cứ nghĩ đến vụ em Kuri nay đang thích main rồi quay ngắt phát sang thích Kouu thì thấy khó chịu
Mà bh đã c5 thì chỉ thấy cảm giác hoài niệm thôi
Xem thêm
Tự nhiên muốn ship yuri ghê =))
Xem thêm