Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 488 - Đã đến hồi áo tắm! - 17

12 Bình luận - Độ dài: 870 từ - Cập nhật:

    Nếu phải so Shimotsuki Shiho với một màu nào đó, hẳn nhiều người sẽ trả lời là 『trắng』 cho coi.

    Vì từ tóc đến da, đến cả tính cách―― điểm nào điểm nấy đều trắng tinh luôn mà.

   

    Thế cậu ta thì sao.

    Cái tên cho đến gần đây vẫn còn nghĩ mình là nhân vật nền―― Nakayama Koutarou ấy, liệu cậu ta sẽ mang màu gì nhỉ?

   

    Chợt tôi bận tâm, nghĩ về mình những chuyện như vậy.

    Nhưng vì không rặn được câu trả lời nào nên bất giác, tôi đi hỏi Kurumizawa-san.

   

    Sau khi nghe được câu hỏi, Kurumizawa-san vuốt cằm nhìn trầm ngâm nhìn tôi như để chắc chắn gì đó.

   

    「......Màu sắc của cậu, tớ không nhìn thấy được」

   

    Kurumizawa-san nói nhỏ sau một chốc lặng im.

   

    「Ngay cả Kurumizawa-san cũng không biết à......」

   

    Là do bản ngã tôi vẫn còn nhạt nhòa hả?

    Để rồi khi tôi chợt muốn bày tỏ bản thân để có được 『màu sắc』 thấy rõ...... Kurumizawa-san liền lắc đầu chỉ ra sự hiểu lầm của tôi.

   

    「......Không phải không biết mà là đúng từng câu từng chữ. Tớ không thấy được」

   

    「......Không thấy được?」

   

    Không phải cô không thể phân định được.

    Mà không thấy được, là những gì Kurumizawa-san đang nói.

   

    Tóm lại thì nó như này:

   

    「――Là trong suốt á. Trắng đen xanh xanh đỏ đủ màu trộn lẫn nhưng lại chẳng phải là cái nào. Là thủy tinh? Là tinh cầu? hay là đá quý nhỉ? Ưmmmm, lấy ví dụ khó ghê ta...... thôi, tóm lại là cậu đang mang một màu 『trong suốt』」

   

    Trong suốt.

    Nghe thấy vậy, tôi sực nhớ lại lời khi xưa Shiho từng bảo.

   

    『Âm thanh của Koutarou-kun cảm giác trong suốt lắm luôn』

   

    Cô ấy nói thế hồi nào ấy nhỉ?

    Vào cái hồi mới gặp nhau còn chưa được vài tháng...... sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, Shiho thường hay nói như vậy.

    So với 『con mắt』 của Kurumizawa-san thì có hơi khang khác...... nhưng việc cả hai đều chung một cách diễn đạt khiến tôi cảm thấy đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

   

    「Không như màu trắng có thể bị nhuộm bởi bất kỳ màu nào, màu sắc của cậu 『có thể』 trở thành mọi màu khác. Như là màu đen của Ryuuzaki Ryouma, màu hồng của tớ, hay là màu tà ác của con hầu chết tiệt kia......」

   

    Đó là những lời tôi không thể phủ nhận.

    Đúng thật là ngày xưa tôi đã có thể trở thành một ai khác...... trở thành cái mà tôi gọi là 『nhân vật』. Tôi nhuộm lên bản thân mình tất thảy các màu―― Bắt đầu từ nhân vật nền, rồi đến kẻ bạc nhược, tên phản diện, nhân vật chính, vân vân.

   

    「Trước đây tớ nghĩ cậu chỉ là nhạt nhòa tới độ bản thân trong suốt, cơ mà gần đây nhìn cậu...... thì khác rồi. Cậu nhận lấy, không cự tuyệt màu sắc của người ta khi vẫn giữ được sự trong suốt. Không mảy may bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai khác, cậu tồn tại đúng với con người 『Nakayama Koutarou』 của mình」

   

    Có vẻ như trong suốt không ám chỉ điều gì xấu.

    Đúng hơn là khi nhìn dáng vẻ Kurumizawa-san, tôi còn cảm giác được ý tốt trong những lời kia.

   

    「Lúc nãy cậu còn giữ được lý tính mà không bị dục vọng chi phối đó thôi...... quá tuyệt rồi còn gì. Bộ đồ bơi của Shimotsuki xịn cực nhỉ? Tớ cứ tưởng bị kích thích sẽ khiến cậu thể hiện vẻ nam tính...... ai dè lại ngượng đỏ bừng mặt luôn, ngây thơ cũng có mức độ thôi chứ. Trông có khác gì đồ ngốc đâu ...... Quá trong sáng so với một con người rồi, tớ hơi kết rồi đấy」

   

    「K-kết á...... Đừng nói mấy cái đó giùm tôi được không......」

   

    Vì bản thân tôi cũng biết mà.

    Tôi thì muốn mình đàn ông ngời ngời hơn chút, cơ mà coi bộ thế lại chẳng hợp với con người tôi.

   

    「Cũng không phải chuyện gì xấu. Đúng hơn thì người như cậu mới có thể tiến triển thuận lợi với một Shiho thuần khiết như kia...... Dù vậy, vẫn có đó một chuyện kỳ lạ―― là tại sao, hai người vẫn chưa hẹn hò?」

   

    Thế rồi Kurumizawa-san đột nhiên chuyển chủ đề.

    Dù rằng mới nãy còn yên ổn thế...... vậy mà đùng một cái, ánh mắt Kurumizawa-san bỗng trở nên sắc lẻm.

   

    「Là lỗi của ai đây? Tớ cứ tưởng là Nakayama...... nhưng yêu Shimotsuki nhiều đến độ ngượng chín mặt vì bộ đồ bơi thì không thể là cậu được. Vì vậy―― người vấy bẩn mối quan hệ của cả hai, chính là Shimotsuki đúng không」

   

    Ánh mắt đó...... như muốn nói rằng cuối cùng cũng đã biết được câu trả lời vậy――

   

    

    Vẽ bởi: Kigurumi

   

    =============

    『Thông báo』

    Shimotsuki-sàn thích nhân vật nền cuối cùng cũng đã được chuyển thể truyện tranh!

    Bộ truyện sẽ được đăng liên tục bắt đầu từ Comic Ride số hôm nay - 30/6.

    Thông tin chi tiết có trên twitter của tôi, rất mong được mọi người chiếu cố m(__)m

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Lại đến rồi lại đến rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bén đấy
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ko thấy đc màu vì Main là người nằm ngoài thiên mệnh
Xem thêm
Con nhỏ tóc hồng :))
Xem thêm
Lâu mâu ms thấy lại minh hoạ shiho
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm