Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 491 - Đã đến hồi áo tắm! - 20

12 Bình luận - Độ dài: 786 từ - Cập nhật:

    Đã bao lâu rồi tôi mới đi tắm biển nhỉ?

    Nhớ đâu lần cuối là hồi còn tiểu học...... một ký ức mờ nhạt về cái lần tôi được dì dẫn đi.

   

    Tôi không nhớ được chi tiết vì đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng vì cũng nhớ được mang máng thời thơ ấu của Azusa...... tôi đoán là chính tôi đã đề xuất vụ đó.

   

    Do ảnh hưởng từ sự ra đi của người anh ruột mà Azusa khi đó chẳng phấn chấn tí nào.

    Vậy nên với mong muốn giúp ẻm vui lên dù chỉ một chút, tôi đã đề xuất vụ đi biển.

   

    「Ủa ủa? Sao onii-chan lại đem phao thế kia? Đừng nói là anh không biết bơi nghe? Pfff, onii-chan hài thiệt đó (lol)」

   

    Cái con bé cứ hở ra là khóc đó giờ đã lớn rồi.

    Ẻm hiện đang vừa cười tinh quái vừa chọc tôi đây.

   

    Azusa thường hay cười tôi kiểu này, kiểu cười đó cảm giác cứ láo láo.

    Nhưng lý do cho việc tôi không thấy khó chịu...... là vì so với xưa, Azusa hiện tại đã vui vẻ hơn rất nhiều.

   

    Với suy nghĩ đó, tôi đã có thể bằng lòng với cảm xúc bản thân.

   

    「Eiii! Ăn nè―!」

   

    ......Cơ mà lố quá rồi em ơi.

    Đã tốn công lau đi chỗ nước biển trên mặt rồi mà Azusa lại tạt nước vào ngay chính chỗ đó.

   

    Cũng vì bị tấn công bất ngờ mà có chút nước biển đã vào mắt tôi.

   

    「C-chờ đã......!」

   

    Tôi lấy tay che trong tư thế như bật ngửa.

    Dẫu đã biết như vậy càng khiến Azusa khoái chí hơn...... cơ thể tôi vẫn phản xạ trong vô thức.

   

    「Ehehe~! Thấy mặt onii-chan vậy làm em cứ rùng mình sao sao ấy」

   

    ――C-chắc là không sao đâu ha?

    Mong là tôi chưa đánh thức fetish kỳ cục nào đó của con bé, nhưng vì sợ biết được sự thật...... tôi đành lảng mắt khỏi Azusa đang hưng phấn thở hừng hực mà chuyển sang nhìn Shiho.

   

    「......Sao thế nhày!? Nhày là sao đâyyyy!?」

   

    Shiho bên này thì lại đang luống cuống vì lý do nào đó.

    Lúc này, cô đang nắn nắn chỉnh chỉnh cái vạt áo khoác mới nãy tôi đã cho mượn.

   

    Nhắc mới nhớ nãy giờ Shiho cứ im im...... không lẽ đã có chuyện gì à?

   

    「Sao vậy Shii-chan?」

   

    「H-hồi nãy lúc xuống biển chơi, tự nhiên bên trong đồ tớ ngưa ngứa...... k-không lẽ có gì chui vào rồi sao!? Như là cá chẳng hạn――」

   

    Thật luôn!?

    Cái chuyện như thế mà cũng có thật...... hay là cô nương này chỉ đang chọc mình thôi?

    À mà không, Shiho lúc này trông đúng là hoảng thật. Vì biết cô ấy không đủ khéo léo để có thể diễn trò, tôi lập tức hiểu rằng những gì cổ nói không phải là bịa đặt.

   

    「Lấy giùm tớ với, Koutarou-kun!」

   

    Thế rồi Shiho vén đồ lên như đúng rồi.

    Trước mắt tôi hiện lên làn da trắng, phần rốn cùng mạn sườn...... và dù mặt tôi lại lần nữa nóng bừng, tôi vẫn cố kiềm lại để quan sát cho rõ.

   

    ......Ơ mà, bình tĩnh lại tôi ơi.

    Đã vén đồ lên mà không có gì rơi xuống thì sao lại có cá ở trỏng được.

   

    「Tớ nghĩ không có gì đâu」

   

    Kiềm chế cơn ngại trong lòng, tôi khoác lên mình vẻ thản nhiên rồi nói thế.

   

    「Thật hả? May q―― !?」

   

    Nghe tôi nói vậy, Shiho vuốt ngực nhẹ nhõm...... rồi bỗng ngẩng mặt lên như vừa nhận ra gì đó.

   

    「C-có khi nào nó mắc vào ngực tớ không!? Cá mắc ở ngực tớ ấy!!」

   

    「Ngực......!」

   

    Sao không kiểm tra xem đi?

    Ấy khoan khoan, chuyện mới nãy bộ quên rồi hay gì.

    Nghe hơi có hơi gà nhưng tôi đúng là không quen mấy vụ như thế, vậy nên trọng trách...... đúng là nặng nề kinh.

    Nhưng nếu đó là điều Shiho muốn―― tôi lấy can đảm, thì bỗng ngay lúc ấy.

   

    ――Uỳnhhh!

   

    Lại lần nữa nước biển vô mặt tôi.

   

    「Ábfff――」

   

    Và lần này, cả Shiho cũng dính chung nữa.

   

    「Ahahahahaha!」

   

    Tác giả tất nhiên chẳng ai khác ngoài Azusa.

    Con bé nhìn tụi tôi, vừa cười vừa nói.

   

    「Đ-đùa gì mà buồn cười thế không biết...... Ahaha, ngay từ đầu ngực Shimotsuki-san cũng đâu đủ to để có gì mắc vào đâu chứ!」

   

    ............

   

    Ờ, ừ thì, bình tĩnh mà nghĩ thì đúng là thế thật.

    À không phải tôi bảo nó nhỏ đâu, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải lớn.

   

    Thôi tóm lại, chuyện là thế đấy.

    Ừm. Mấy lời của Azusa nghe đúng đắn không ngờ luôn――.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ca này người ta gọi là đã nghiện còn ngại đấy thanh niên
Xem thêm
Nghiện mà ngại 😓😓
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thế chắc của azusa to
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
2 con đồng hạng thôi còn troll nhau
Xem thêm