Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 495 - Đã đến hồi áo tắm! - 24

13 Bình luận - Độ dài: 560 từ - Cập nhật:

    Nội trong hôm nay Azusa phải gọi Shiho là 『onee-chan』.

    Vì đã chốt kèo đó trước trận đấu nên coi bộ Azusa chẳng còn đường trốn nữa rồi.

   

    「Ưưư~」

   

    Con bé mím môi rên rỉ như cún vậy.

    Bất chấp việc đang lườm Shiho đầy cay cú, biểu cảm đó lại chẳng đáng sợ tí nào chắc cũng vì cái nét mặt trẻ con kia.

   

    Thay vì đáng sợ, nó còn khiến người ta thấy đáng yêu nữa là đằng khác.

    Và có lẽ Shiho cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

   

    「Azunyan thiệt là, hết biết với em luôn ấy. Ngoan ngoan」

   

    Shiho nhẹ nhàng xoa đầu Azusa trong khi mỉm cười an ủi.

    Và hành động đó, tất nhiên chẳng phải điều Azusa mong cầu.

   

    「Ủa vì sao!? Hết biết cái gì chứ!?」

   

    Azusa lập tức hất tay Shiho ra rồi lên giọng đầy hăm dọa.

    Nhưng Shiho sau chiến thắng có vị thế cao hơn là rõ...... so với mọi khi, uy thế của Azusa đang yếu hơn trong khi Shiho thì ngược lại.

   

    「Thì lúc này em đang làm vẻ mặt muốn được xoa xoa đầu còn gì」

   

    「Có méo đâu! Sao Shimotsuki-san lúc nào cũng suy nghĩ theo kiểu thuận tiện thế!?」

   

    「Ấy ấy, Shimotsuki-san là ai vậy cà?」

   

    「......Grrrr」

   

    "Xung đột chỉ xảy ra giữa những ai cùng cấp bậc" là một câu nói tôi thường hay thấy trên mạng.

    Nó nói không sai, khi hiện tại vị thế đã rõ ràng―― màn khẩu chiến giữa Azusa và Shiho sẽ không thành xung đột được.

   

    「O-o...... Onee-cha, n」

   

    Azusa phục tùng Shiho.

    Tuy là chỉ giới hạn ở hiện tại, xếp hạng của hai người họ ít nhiều cũng đã rõ ràng.

   

    「ỪM! Được ghê. Nghe sao mà phê quá...... Phải thế chứ. Với chị, em là Azunyan và cũng là cô em gái đáng yêu, còn với em, chị là onee-chan và cũng là tồn tại tối cao. Tóm lại thì nó là vậy đó」

   

    「Tối cái gì thế!? Nói gì chả hiểu! Onii-chan dịch giùm em đi」

   

    ......Xin lỗi, anh cũng chả hiểu mô tê gì hết.

    Mà trước mắt tuy không thể hiểu Shiho đang nói gì, tôi vẫn đại khái nắm được suy nghĩ hiện tại của cô ấy.

    Dịch thẳng không được, nhưng dịch ý thì không vấn đề gì.

   

    「Ngắn gọn là cổ rất mừng khi được Azusa gọi là 『onee-chan』 ấy」

   

    「......Chuyện đó có gì đáng mừng đâu」

   

    Sau khi nghe tôi truyền đạt lại cảm xúc của Shiho, Azusa quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

    Thái độ dửng dưng mà tai lại đo đỏ, tôi e là con bé đang ngại rồi.

   

    Có thế nào thì Shiho vẫn rất kết Azusa.

    Cả Azusa cũng không có ác cảm gì với Shiho, chuyện đó tôi biết đương nhiên là Shiho cũng vậy. Đó là lý do chẳng cần con bé nói ra cũng đủ rồi.

   

    「Ài. Được thôi...... Chỉ riêng hôm nay, Azusa sẽ gọi Shimotsuki-san là 『Onee-chan』. R-riêng hôm nay thôi đó. Chỉ là do thua kèo nên phải theo thôi chứ Azusa chẳng thực sự coi Shimotsuki-san là onee-chan đâu, đừng có hiểu nhầm nghe!」

   

    Vụ nói nhiều hơn mọi khi ắt hẳn là do con bé đang ngại.

   

    Trước cô em tsundere dễ đoán kia, cả tôi lẫn Shiho đều bất giác bật cười――

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Góc nhìn meta là gì thế mọi người?
Xem thêm
Ông có thể hiểu đó là góc nhìn của độc giả khi đọc một bộ truyện
Xem thêm
Mà sao đọc đến đây rồi mới hỏi v ông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hay vãi
mong chuyển thành anime cho đỡ đường
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hehe!
--> Thanks Trans!
Xem thêm