Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 500 - Đã đến hồi áo tắm! - 29

14 Bình luận - Độ dài: 779 từ - Cập nhật:

    「Làm gì có thằng con trai nào lại không vô dụng đi trước bộ ngực cỡ G chứ?」

   

    Mary-san khoa trương nói.

    Má trẻ ném cho tôi một ánh mắt quyến rũ trong khi búng tay cái tách như đang thu xếp để chuẩn bị chiến tranh.

   

    「Giờ cứ thật lòng đi Koutarou...... chiếu theo bản năng thì cậu cũng thích to hơn mới đúng. Bởi bọn con trai là loại sinh vật như thế, không phải chuyện cảm xúc mà đó là logic sinh học rồi. Con người ta cũng là sinh vật, miễn là bản năng duy trì giống nòi còn trong máu, tôi chắc chắn là ai cũng sẽ thấy được sự hấp dẫn từ một thân hình nảy nở như của tôi thôi」

   

    Mary-san nói với tôi.

    Tựa như đang chỉ dạy.

    Như giáo viên đang lên lớp học sinh.

    Hay phải nói là cứ như tẩy não......

   

    「Azusa sẽ làm trọng tài. Em sẽ nghe thật kỹ xem onii-chan có đang hồi hộp không cho」

   

    Chẳng biết từ lúc nào, Azusa đã vòng ra sau tôi rồi áp tai vào lưng. Hẳn là để nghe tiếng tim tôi, cơ mà hôm nay...... Azusa hăng hái thật đấy.

   

    Tôi có cảm giác ẻm trẻ con hơn thường ngày. Nhưng mà thôi, miễn ẻm vui là được.

   

    「Vậy nên ván này vốn đã chẳng phải một trận đấu. Bởi vì sao?―― Vì người đẹp cỡ G là tôi thắng chắc rồi chứ sao!!」

   

    Chắc chưa thím?

    Thứ lỗi cho tôi vì cứ nói này nói nọ, cơ mà mấy lời của Mary-san làm tôi thấy điêu kinh hồn.

    Nhìn cô ta nói vậy chứ tôi nghĩ cả logic cũng phá sản rồi. Gì mà về mặt sinh học thì Mary-san thắng chắc chứ...... chẳng phải mấy người như thế cũng có người này người kia à.

   

    Con người ta tiến hóa với vũ khí là sự đa dạng.

    Thiên kiến sẽ nảy sinh nếu người nào người nấy đều thích thân hình như Mary-san, và điều đó sẽ gây hại đến sự đa dạng―― ừa, thôi tóm lại là việc mỗi người mỗi gu là chuyện thường ngày ở huyện.

   

    Vậy nên tôi chả bối rối tí nào trước những lời của cô ta, có điều......

   

    「C-cũng phải ha......! C-con trai đúng là thích lớn hơn nhỉ......」

   

    Shiho đang dao động còn hơn cả tôi nữa.

    Không không, làm gì có chuyện đó đâu―― tuy là những lời dễ nói, nhưng có lẽ nó sẽ đáng tin hơn nếu đi kèm kết quả.

   

    Và vì vậy...... trước mắt tôi chỉ cần không bị rung rinh bởi Mary-san là được.

    Shiho hẳn sẽ sớm hết lo nếu nhìn thấy thế thôi.

   

    「Nihihi. Trông chuẩn bị cũng tươm tất rồi đấy nhỉ...... Thế thì, tôi sẽ cho cậu hồi hộp ha. Nhận lấy này―― ĐỒ DÂM TẶC SỐ HƯỞNG!」

   

    Nói rồi, Mary-san tự nhiên ngã vào người tôi.

    À đâu, nói là té thẳng vào thì đúng hơn là ngã.

   

    Làm sao giờ, muốn né quá.

    Nhưng tôi lại không di chuyển được vì đang bị Azusa áp tai vào lưng.

   

    Đó là lý do tôi chẳng còn cách nào ngoài đỡ lấy, thế rồi...... Mary-san ép cơ thể vào người tôi theo một cách rất không tự nhiên.

   

    「Thấy sao nào? Một cơ thể đầy đặn căng đét luôn đúng không? Đây chính là JK ngực bự cùng dâm tặc số hưởng, một combo chắc chắn sẽ hút khách ở mấy bộ manga ecchi hay mấy cuốn sách mỏng đấy...... Làm gì có thằng con trai còn zin nào không tim đập chân run trước cảnh này cho được!」

   

    Thô bỉ quá.

    Đừng có nói mấy câu thoại đó trước mặt Azusa với Shiho giùm tôi.

   

    「Haizz」

   

    Bất giác, tôi thở dài.

    Dĩ nhiên cảm xúc tôi còn chẳng lay động một li...... sự ấm áp quá thấp đi, còn chẳng đủ để hồi hộp nữa là.

   

    「Azusa ei! Mời bé thông báo kết quả...... Tuyên bố thắng lợi cho mị đi nào!」

   

    Vậy mà tại sao Mary-san vẫn tự tin ngời ngời thế nhỉ.

    Cô ta còn cười nhăn nhở chờ Azusa thông báo nữa kia.

   

    Còn kết quả thì tất nhiên là――

   

    「Eh...... Tim onii-chan dừng đập rồi!? Hoàn toàn chẳng đập tí nào luôn!!」

   

    ――Ơ nghĩ sao thế em, sao lại không đập được?

    Mà tóm lại, ừ thì là vậy đấy.

   

    「SAO LẠI THẾ ĐƯỢC!」

   

    Mary-san thất kinh.

    Và người ngạc nhiên, không chỉ có mỗi mình cô ta.

   

    「Ehhh―!」

   

    Như muốn nói là không thể tin được, cả Shiho cũng lên giọng...... nhưng pha lẫn trong đó vẫn có chút vui mừng――

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TFNC UwU 500 ye
Xem thêm
:)) thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Ơ, tim ngừng đập ko lẽ anh chết rồi hả em?
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Tim ngừng đập luôn r :)))
Xem thêm
Main đến mệt vs bọn này
Xem thêm