Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 501 - Đã đến hồi áo tắm! - 30

12 Bình luận - Độ dài: 709 từ - Cập nhật:

    Dù có thế nào thì bảo tim tôi ngừng đập vẫn là phóng đại quá.

   

    「A! May quá, sống lại rồi nè. Tim onii-chan đập lại rồi!」

   

    Azusa báo cáo vậy sau khi áp tai kiểm tra lại nhịp tim tôi, và sau khi nghe xong...... Mary-san loạng choạng.

   

    「Chẳng dễ thương tẹo nào...... Đúng là chẳng thú vị tí nào hết! Cậu mà sốc bay màu trước sự khiêu gợi của tôi thì vẫn còn cứu được rồi biết không」

   

    Cô nói tôi nghe cứu là cứu cái gì.

    Chứ tôi là tôi chẳng hiểu rồi đấy.

   

    Mà nhìn cô ta sốc vậy, chắc tôi sẽ hùa theo chút chứ cứ để thế thì lại phiền.

   

    「Ờm...... Có lẽ Mary-san, ừm thì, hình như chắc là―― cũng quyến rũ đấy, nên là cô không cần phải thất vọng thế đâu」

   

    「Còn cậu thì đừng nói mấy thứ mình không nghĩ được không?」

   

    「......Xin lỗi」

   

    「Fack」

   

    Mary-san làm mặt méo như khỉ ăn phải ớt.

    Rồi sau đó, cô ta giận dỗi thả người xuống bãi cát vàng.

   

    「Aaaa~, chán phèo...... À mà tôi biết nhé. Tôi biết Koutarou là một tên biến thái thích ngực lép rồi, nhưng bọn con trai thì miễn cứ to là được mà đúng không? Thế thì cũng có khả năng sự ưu ái dành cho ngực nhỏ chỉ là làm màu để xoa dịu Shiho, bởi vì sau cùng thì, con trai ai mà chẳng thích ngực to chứ」

   

    Cô có phán chắc nịch vậy thì cũng khó cho tôi lắm.

    Bởi trên thực tế thì tôi có thế đâu.

   

    「Rốt cuộc vẫn thua à...... Má nó chứ. Chả thú vị gì cả. Hành động khả nghi như một thằng trai tân coi! Thỏa mãn lòng tự tôn của tôi đi! Nếu cậu chịu mặt mũi biến thái như Ryouma, tôi đã có thể NTR Shiho ngay rồi mà!」

   

    「......Eh!? N-NTR là ý đó nhỉ? ......À rồi, cái đồ con giáp thứ 13! Cái trò đó không được nhé, nhất định là không được!」

   

    Shiho vội vội vàng vàng xuất hiện trước mặt tôi sau khi nghe thấy những lời của Mary-san. Dang hai tay ra, cô chắn tầm mắt như đang muốn ngăn tôi nhìn Mary-san vậy.

   

    「Koutarou-kun không được nhìn! Mary-san nguy hiểm lắm」

   

    「Cảm ơn vì đã cảnh giác nghe...... Shiho. Chỉ là vô dụng thôi vì hạng như tôi hình như còn chẳng đáng để Koutarou bỏ vào mắt. Vậy nên yên tâm đi, có là vạn nhất thì cậu ta cũng không thích tôi đâu. Bởi vì sao, cậu ta thích ngực lép âu cũng là vì bị Shiho huấn luyện chứ đâu nữa!」

   

    「Eh――!?」

   

    「Ê khoan đã, bảo là huấn luyện thì có hơi sai sai nhé......!」

   

    Đúng là làm khó nhau mà.

    Tôi mong Mary-san đừng bày Shiho mấy từ không đứng đắn nữa.

    Gì mà NTR, gì mà huấn luyện, mấy từ đó tôi nghĩ nên để khi nào lớn rồi biết thì hơn.

   

    Chỉ có điều...... tôi lại không phủ nhận được.

    Vì thành ra như này, không rung động trước ngực bự đúng là do ảnh hưởng từ Shiho.

   

    「Ờmmm, hai người có nhầm lẫn gì không? Onii-chan thích ngực nhỏ không phải là do bị Shimotsuki-sa...... à không, không phải do bị onee-chan ảnh hưởng đâu. Mà đó phải là Azusa mới đúng nhé???」

   

    Thế rồi kẻ thách đấu thứ hai phóng ra trước mặt tôi.

    Nakayama Azusa là tên của thiếu nữ thân hình chỉ có một mẩu này.

   

    Cô em kế của tôi tràn trề tự tin về việc sẽ làm tôi rung động.

   

    「Vì onii-chan là siscon nên ảnh cũng thích ngực nhỏ, chắc chắn là thế!」

   

    Con bé căn cứ vào đâu mà phát ngôn ngon lành thế nhỉ.

    Với bộ đồ bơi trường trên người, khách quan mà nói thì Azusa là thành viên có ít vẻ gợi cảm nhất ở đây.

    Vậy mà chẳng hiểu sao con bé vẫn khí thế ngời ngời.

   

    Nhưng xin lỗi chứ...... chuyện Azusa làm tôi hồi hộp là khó có thể xảy ra được.

    Hay phải nói khả năng đó còn thấp hơn cả Mary-san, ấy vậy mà con bé lại là đứa tin tưởng vào chiến thắng nhất――

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Gọi Tóc Hồng ra nữa đánh nhau cho to
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Thế thì mày giả bộ rung động đi ko em nó quê
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm