Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 502 - Đã đến hồi áo tắm! - 31

15 Bình luận - Độ dài: 756 từ - Cập nhật:

    Hình như Azusa đang mặc bộ đồ bơi trường ẻm ưa mang hồi còn học cấp hai.

    Trên ngực ẻm có cái tên 『Nakayama Azusa』 được thêu cẩn thận.

   

    Ở bãi biển tư nhân này, có lẽ em ấy chính là người nổi bật nhất.

    Không phải Kurumizawa-san hay Shiho với bộ bikini tương đối được ưa chuộng, cũng không phải Mary-san với kiểu đồ tắm khiêu gợi sexy...... mà sự lạc quẻ đến từ bộ đồ bơi trường học, đó mới là thứ nổi bật hơn cả.

   

    Nói thế thôi chứ bảo không hợp thì cũng không phải.

    Đúng hơn thì nó quá hợp với vẻ ngoài trẻ con đi...... đồng thời cũng vì thế mà tự nhiên kỳ lạ.

   

    Azusa đã lớn hơn so với một năm trước. Bất chấp vẻ ngoài trẻ con, nội tâm em ấy vẫn đang trưởng thành qua từng ngày.

    Bởi vậy mà sự khác biệt đó dễ khiến người ta hoang mang, và khiến người ta không biết là trẻ con hay người lớn cũng chính là điểm thu hút của Azusa.

   

    Nhưng suy cho cùng...... điểm thu hút đó cũng chỉ áp dụng được với 『người khác』.

    Còn với người một nhà như tôi, dù tốt dù xấu thì Nakayama Azusa vẫn là 『em kế』, là 『gia đình』.

   

    「Em yêu anh lắm, onii-chan!」

   

    Liệu ai có thể khiến tôi rung động đây.

    Đùng một cái họ bày ra trò này. Rồi chẳng hiểu kiểu gì Mary-san lại tham gia, thua chổng vó rồi kế đến là lượt của Azusa.

   

    Để khiến tim tôi nhảy số, Azusa đã chủ động tấn công trực diện.

    Đó là một lời bày tỏ thẳng mặt không chút lòng vòng, kéo theo sau là một cái ôm chặt xong vùi mặt vào ngực tôi.

   

    Cách Mary-san tiếp cận tôi giống với mấy cảnh số hưởng trên phim. So với đó, cách của Azusa mang lại cảm giác gần gũi hơn nhiều.

   

    Đó là kiểu skinship mà trai gái không thân sẽ không thể triển được, một chiến lược lợi dụng thực tế rằng cả hai là anh em không ngại ngùng nhau.

    Nhưng đáng buồn thay―― chính vì là anh em nên cái chiến lược này cũng dính phải bất lợi.

   

    「Rồi rồi, cảm ơn em」

   

    Chẳng ngại tí nào hết.

    Tôi thấy mừng, nhưng cảm giác đó ấm áp chứ không đi kèm cái nóng của sự rung động.

   

    Thay vì vậy, tôi cũng ôm lại em ấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

    Bình thường thì ẻm đã cự tuyệt 『Đừng đụng vào em!』, nhưng hôm nay vì đang thực thi chiến lược hay sao mà Azusa không có phản kháng nào.

   

    「Ehehe~」

   

    Nở nụ cười đầy bứt rứt, em ấy vẫn vui vẻ nhận lấy cái ôm.

    Thấy con bé như thế, tôi nổi hứng nói thêm một câu nữa.

   

    「Anh cũng yêu em lắm」

   

    Nhưng là như gia đình...... à không, chính vì là gia đình nên mới phải yêu thương nhau.

    Tôi nói lại điều đó lần nữa.

   

    「............!?」

   

    Hình như vừa rồi là một đòn tấn công bất ngờ thì phải.

    Trước những lời đầy đột ngột, Azusa ngạc nhiên tròn xoe mắt.

   

    Mặt em ấy đỏ bừng luôn.

   

    「C-chờ cái đã! Hiện tại tụi em đang thi với nhau mà!? Anh đừng có làm em hồi hộp ngược lại thế chứ...... Á, xạo đó! Vừa rồi là em xạo thôi!! C-chứ em không có hồi hộp hay gì đâu biết không」

   

    Cô em kế nhà tôi dễ đoán thật.

    Bầu không khí nơi đây đã dịu đi trước lời nói xạo đầy dễ thương của ẻm.

   

    「Azunyan đúng là đáng yêu quá đi...... Không hổ danh em gái chị mà」

   

    「Được đấy, cũng không tệ. Một vẻ đáng yêu đủ để bòn tiền đám onii-chan trên toàn quốc luôn」

   

    Shiho và Mary-san cười cười.

    Về phía Azusa, em ấy trông bối rối trước bầu không khí và như để che đi gương mặt đỏ bừng, ẻm úp mặt vào ngực tôi.

   

    「Ủa mà tim onii-chan đang thình thịch đúng không!? Đang thình thịch nhỉ???」

   

    Azusa đang áp tai vào ngực tôi, có vẻ như như con bé muốn kiểm tra nhịp tim.

   

    Và rồi......

   

    「Ông anh siscon này đang say đắm vẻ đáng yêu của Azusa...... không có luôn!? Chậc, vẫn như mọi khi là thế nào hả!! Đã yêu Azusa thì phải rung động đi chứ cái đồ ngốc nàyyyy!」

   

    Như muốn nói rằng không thể tin được, Azusa vỗ bộp bộp vào ngực tôi――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cueeeeeeee:))
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Shihocon không làm anh em thất vọng
Thanks trans.
Xem thêm
Ông main chê thì đưa Cô bé dễ tg này chô tôi 🐧
Xem thêm
với tư cách là anh trai thôi bé ơi :)))
Xem thêm
Đã bảo rồi quê 1 lần rồi h lại quê thêm lần nữa là seo vậy bé
Xem thêm
Ae Manucian đâu hết r ạ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm