Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 504 - Đã đến hồi áo tắm! - 33

22 Bình luận - Độ dài: 801 từ - Cập nhật:

    Đến tận bây giờ tai Shiho vẫn rất thính.

    Với thính giác nhạy bén bẩm sinh, cô ấy có thể nghe thấy những âm thanh bình thường chẳng ai nghe được nếu tập trung.

   

    Shiho đã luôn cảnh giác với người lạ những ngày trước khi gặp tôi....... Có vẻ như cô ấy đã trở nên quá nhạy cảm với âm thanh, thậm chí còn thấy khổ sở khi nghe được cảm xúc của người khác.

   

    Nhưng giờ đó đã là chuyện của quá khứ.

    Chứ dạo này do không cần phải cảnh giác người khác nữa hay sao mà Shiho đã không còn quá mẫn cảm với âm thanh. Hay chí ít thì cô cũng không còn run rẩy trước người khác, cả thời gian cười đùa cũng nhiều hơn khi trước nữa.

   

    Vậy nên tôi đã suýt quên đi đặc trưng đó...... thế mà quả nhiên, thính giác siêu việt của cô ấy đến giờ vẫn vậy.

   

    「Koutarou-kun hoàn toàn chẳng rung động gì trước hai người họ luôn...... Cả Azunyan lẫn Mary-san đều xinh đẹp thế mà, thật không thể tin nổi」

   

    Coi bộ cô ấy đã nghe rõ âm thanh trái tim tôi.

    Và giờ đây, Shiho đang nhìn tôi với một vẻ mặt đầy lo lắng.

   

    Giờ nói tôi mới nhớ, về việc Shiho đánh giá những người khác rất cao.

    Liệu những đánh giá đó có áp dụng với Azusa hay Mary-san, rồi cả Kurumizawa-san, Yuzuki và Kirari không?

    Theo như tôi thấy thì Shiho không hề có ấn tượng xấu gì về những người họ.

   

    Ừ thì việc cô ấy không hợp tính với Kirari và Mary-san là có thể thấy được. Nhưng nói gì thì nói, chuyện Shiho ý thức được nét đẹp của hai người họ chứng tỏ đánh giá của cô ấy về họ không hề thấp.

   

    (Bảo Shiho "đánh giá người khác cao" thì đúng hơn là "đánh giá bản thân thấp" nhỉ)

   

    Đối với tôi cô ấy cũng tương tự.

    Trong nhận thức của Shiho, hình ảnh tôi không khác gì bạch mã hoàng tử.

    Tôi không ghét điều đó, được cô ấy coi như vậy khiến tôi thật sự rất mừng.

   

    Nhưng khi nghĩ sâu vào, tôi cảm nhận được một cảm giác sai sai đâu đó.

   

    (Thế giới trong mắt Shiho―― nó như nào vậy?)

   

    Đã từng có lúc tôi nhìn thế giới hiện thực như là một 『câu chuyện』.

    Dù rằng giờ đã khác, với kinh nghiệm xương máu tôi biết thế giới sẽ thay đổi dựa trên góc nhìn của mỗi con người.

   

    Vậy thì với Shiho là như nào.

    Chứ tôi là tôi thấy thế giới phản chiếu trong mắt Shiho có hơi khác với tôi rồi đấy. 

   

    Thì bởi...... khi nhìn tình trạng hiện tại bằng một cái nhìn 『khách quan』 không qua màng lọc nào, tôi liền không hiểu lý do cho sự lo lắng của Shiho.

   

    Trước một cô gái đáng yêu xinh đẹp như cậu, bộ cậu nghĩ có thằng con trai nào không thấy rung động hả.

    Đây không phải mà một cái nhìn thiên vị hay gì hết...... tôi chỉ đang nêu lên những sự thật vốn có mà thôi.

   

    Sự xinh đẹp của dung mạo.

    Sự đáng yêu của tính cách.

   

    Cô ấy là một cô gái khả ái cả trong lẫn ngoài như vậy.

   

    Cho đến mới đây tim tôi còn nhảy số chỉ với việc nhìn thấy, một tồn tại như sự cô đặc của khái niệm 『đáng yêu』 lại đi lo lắng là vì cớ gì.

   

    Câu hỏi đó cứ vương vướng trong tâm trí.

    Nhưng mà lúc này, không phải lúc để gặng hỏi chuyện kia.

   

    Không phải lúc này cũng không sao.

    Vì thời gian tôi ở bên cô ấy nhiều lắm mà.

    Một ngày nào đó...... tôi cứ từ từ mà đợi Shiho thay đổi và trưởng thành là được.

   

    Nghĩ vậy, tôi hoãn lại vấn đề.

    Tạm một lúc, tôi sẽ bỏ nó qua một bên.

   

    「Này Shii-chan? Việc liệu tớ có thích con gái không ấy...... sao cậu không thử kiểm chứng xem?」

   

    Trước mắt để xoa dịu cô nàng đang mặt mày lo lắng này―― tôi đưa tay ra.

   

    「......Hể?」

   

    Shiho nghiêng đầu thắc mắc.

    Nhưng khi nhìn thấy tay tôi, cô ấy lập tức đan những ngón tay vào nhau.

    Tuy có thể chỉ là vô thức...... tôi vẫn thấy mừng khi cô ấy không ngần ngại đan tay kiểu người yêu như vậy.

   

    Và đồng thời, cơ thể tôi cũng nóng bừng lên.

   

    「――A」

   

    Shiho lên tiếng.

    Hẳn cô ấy cũng đã nghe được.

   

    Về chuyện chỉ mới nắm tay thôi mà tim tôi đã đập rộn ràng.

    Và cả chuyện người tớ yêu, chỉ có duy nhất cậu mà thôi nữa――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Shihocon mai dinh 🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Shihocon không bao giờ làm anh em thất vọng
Thanks trans.
Xem thêm
Vạn vật thua Shihocon
Xem thêm
Shihocon vô địch:)
Xem thêm
shihocon bất khả chiến bại :>>>
Xem thêm
Shihocon mạnh nhất
Xem thêm
Shihocon có khác nhể
Xem thêm
Shihocon có khác🐧
Xem thêm
Shihocon mạnh quá
Xem thêm