Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 505 - Đã đến hồi áo tắm! - 34

15 Bình luận - Độ dài: 779 từ - Cập nhật:

    Chỉ mới nắm tay mà tớ đã lâng lâng đến mức nóng cả người.

    Chỉ mới chạm nhau mà mạch đập nhanh tới nỗi bản thân tớ cũng cảm thấy được.

   

    Không phải với ai tớ cũng vậy. 

    Hay phải nói là khác với cậu, độ nhạy cảm của tớ yếu hơn một người bình thường. Tớ không hiểu cảm xúc của người khác, đó là lý do tớ từng một thời gán cái biểu tượng 『nhân vật』 lên người khác để có thể hiểu được họ.

   

    Nếu đối phương là một cô gái bình thường, tớ sẽ chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt.

    Mary-san cũng tương tự, tất nhiên là cả Kurumizawa-san, Kirari và Yuzuki...... với Azusa thì có hơi khác, nhưng tất nhiên về mặt cảm xúc thì vẫn không thể sánh với Shiho.

   

    Vì cậu đặc biệt hơn bất kỳ ai mà.

   

    Những cảm xúc đó―― tôi chắc rằng đang được truyền đến Shiho rồi.

   

    「H-hmmm~...... Phải rồi ha. Koutarou-kun thật là, còn thế nữa chứ...... Hì hì♪」

   

    Gương mặt âu lo khi nãy giờ đã tươi tỉnh lên rất nhiều.

    Có lẽ cô ấy đã an tâm khi 『nghe được』 tiếng tim đang đập vội của tôi.

   

    「Ủa ch...... Onii-chan!? Tại sao với Azusa thì không mà với onee-chan anh lại thế hả!? Không thể thế được, đồ tồi tệệệ! Đã là siscon thì em kế phải đỉnh hơn chứ......」

   

    「Errr, thường thì sao lại có ham muốn được em...... 」

   

    Sau khi vòng ra sau lưng và nghe tiếng tim tôi, Azusa lại lần nữa đánh lưng tôi bộp bộp.

    Là do đang giận hay sao mà phát ngôn của ẻm cứ kỳ kỳ.

   

    「Chứ nhỡ anh mà có ham muốn với Azusa, lúc đó chẳng phải sẽ gớm lắm à?」

   

    「Ừa, tởm lắm!」

   

    「Thế tại sao em lại muốn anh như thế hả......」

   

    「Tại cứ bực bực chứ sao」

   

    Tôi chẳng hiểu nổi cảm xúc cô em kế nhà tôi luôn.

    Trông em ấy mất tinh thần quá...... cơ mà kệ vậy, tí nữa kiếm đồ ngọt gì cho ẻm ăn là phơi phới lại ngay, còn giờ thì chắc cứ để thế thôi. Azusa là một người đơn giản nên cách khiến ẻm vui lên cũng đơn giản bất giờ mà.

   

    「Tsk. Hai người khoe cảnh tình tứ đấy à...... Aa~aa, một câu chuyện romcom chán ngắt. Chán chẳng khác gì đi viết liên tục một hồi áo tắm dài dòng lan man kéo dài suốt gần hai tháng trời vậy. Từ bao giờ mà câu chuyện romcom ưa thích này của tôi trở nên chán phèo vậy? Nó ngọt quá, ngọt muốn tiểu đường luôn biết không. Giờ thà tôi hun Koutarou một cái để phá cái quan hệ của hai người thì hay hơn rồi......」

   

    Mặt khác, cả Mary-san trông cũng chẳng vui vẻ gì.

    Cô ta nhìn tôi với Shiho đang nhìn nhau cười cười rồi tặc lưỡi nghe rất là chán ngán. Đến cả mắt của cô ta cũng bực bực phóng về phía tụi tôi một cái nhìn như có gai mọc đâu đó nữa.

   

    Và ngay khi tôi đang mong cô ta đừng có nhìn chòng chọc nhiều quá...... một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.

   

    「Gưưaaaa! Mắt tôi...... MẮT TÔI!!」

   

    Có cát bay vào mắt Mary-san thì phải.

    Dù rằng mới nãy gió vẫn yếu, quả đúng là thời đến rồi mà.

   

    Và vì cát đã vào mắt Mary-san đầy thuận tiện, tôi đoán sẽ chẳng có gì phá bĩnh được tụi tôi nữa.

    Thế rồi chẳng biết từ khi nào mà Azusa đã rời khỏi lưng tôi để tiếp cận Mary-san, có lẽ con bé hiểu mình đã bị cho ra rìa.

   

    「Fack! Câu chuyện này được thần romcom ưu ái quá rồi đấy...... Ưư, phải đi rửa mắt mới được」

   

    「......Để Azusa lấy nước này rửa mắt giúp Mary-chan nha?」

   

    「A-Azusa đấy hả? Ây dà, bé ngoan không ngờ đấy...... Thế mà lâu nay chị cứ tưởng bé là kiểu nhân vật em gái loli cơ, xin lỗi nghen」

   

    「Không sao đâu mà. Mary-chan nhanh mở mắt ra đi」

   

    「Ừa, để chị mở...... ủa, Gyááá――!? Đ-đấy là nước biển mà con kia!!」

   

    「Ấy chết, nhầm hàng rồi. Đây là nước biển Azusa từng dùng để đổ vào mấy cái chai trống lúc xây lâu đài cát cơ mà――! Teehee」

   

    「Có chắc là nhầm chưa? Thật sự là nhầm nhỉ!? Chứ nó rát lắm đấy biết không......」

   

    「Ahahahahahaha!」

   

    ......Không ngờ Azusa lại có máu S đấy.

    Cô em kế đang cười đầy ngây thơ của tôi tạm thời đã phấn chấn lên, nên là thôi, cứ coi là chuyện mừng đi vậy――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

tfnc
teehee tte nandayo
Xem thêm
Azusa máu S, main máu M ngầm 🐧💀
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Shihocon có khác
Thanks trans.
Xem thêm
Ông bố và 3 đứa con trẻ thơ😑
Xem thêm
Mẹ mary cà khịa lão tác nên bị z đúng r
Xem thêm
Mẹ mary cà khịa lão tác nên bị z đúng r
Xem thêm