Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 512 - Quy ước không phát động

9 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

    Để tôi nói trước là hai người họ chưa cởi hết đồ ra đâu.

    Sau cùng thì chỉ mới giữa chừng...... vì tôi mở cửa ngay lúc họ sắp cởi.

   

    Đây là căn phòng được phân cho Shiho và Azusa.

    Xét theo thường thức thì tôi nên gõ cửa nếu muốn vào mới phải.

   

    Vậy mà tôi lúc này lại hấp tấp bỏ qua trong vô thức.

   

    Vì không thể chịu được, tôi bất giác muốn nói chuyện với Shiho càng sớm càng tốt.

      

    ......Vì cớ gì?

      

    Dù rằng hiền lành tốt bụng là điểm mạnh của tôi.

    Nếu biết nghĩ cho người khác, chẳng người nào lại tự ý xông vào phòng họ cả.

   

    Thế mà tại sao tôi lại hành động như vậy.

    Cứ như có gì đó lôi kéo tôi mở cửa ấy.

   

    Thật kỳ lạ.

    Lạ là thế, nhưng lý do là gì thì tôi thua.

   

    Đã thế tình trạng hiện tại cũng không cho phép tôi có thời gian bình tĩnh phân tích.

   

    「「「............」」」

   

    Sự im lặng vẫn tiếp tục.

    Và cả tôi, cả Azusa lẫn Shiho đều đang đứng đực ra.

   

    Mà dĩ nhiên tôi chẳng nghĩ gì nhiều về Azusa rồi. Vì là gia đình với nhau nên tôi cũng thường thấy con bé ăn mặc hớ hênh, chưa nói đến hồi nhỏ còn tắm chung với nhau nữa.

   

    Vậy nên tại ai mà tôi dao động đến thế, câu trả lời chính là Shiho.

   

    À không đúng, có phải lỗi tại cổ đâu―― thế rồi đầu óc tôi rối tung lên hết cả.

    Nhờ công của mớ suy nghĩ đó, tôi đã không thể xin lỗi, ngược lại còn chẳng đánh mắt đi nơi khác mà chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ.

   

    Giữa khung cảnh này, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lặng như tờ...... tôi đã nghĩ là Azusa.

    Nhưng ngạc nhiên thay, Shiho lại hành động trước cả em ấy.

   

    「......Trời ạ」

   

    Dự cảm của tôi bảo cô ấy phải ngại ngùng hơn cơ.

    Hay có tức giận thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

   

    Quy ước chung của những cảnh như này là ngại ngùng, là tức giận, hay là xấu hổ...... phản ứng đáng lẽ phải thuộc một trong số đó mới đúng.

    Vậy mà Shiho―― lại mỉm cười.

   

    「Koutarou-kun thật là, bó tay với cậu luôn」

   

    Cứ như một người tuổi thanh thiếu niên đang cưng nựng con nít vậy.

    Giận thì có giận, nhưng đáng yêu quá nên đành chịu thôi―― là ánh mắt chứa chan sự trìu mến đang nhìn về phía tôi.

   

    Dù rằng hồi nãy còn thẹn thùng khi bị tôi nhìn đồ bơi, vậy mà ở bối cảnh này...... Shiho lại điềm tĩnh đến lạ.

   

    Một bộ dạng không hoảng gì mấy.

    Cả che giấu cơ thể cũng không...... cô nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói rằng chẳng bận tâm mấy dù bị nhìn thấy.

   

    Mặt khác, Azusa lại là người hoảng hơn cả.

   

    「N-nàyyy! Vẫn chưa được đâu onii-chan. E-em biết anh chú ý Shimotsuki-san, nhưng không được là không được! Bởi chuyện này vẫn còn sớm với onii-chan lắm」

   

    Azusa thì vẫn là Azusa, vẫn hành động kỳ lạ chẳng hiểu kiểu gì.

    Thay vì thân mình, em ấy lại ưu tiên che chắn cơ thể Shiho trước.

   

    Quên gọi Shiho là 『onee-chan』 chắc cũng là do em ấy đang hoảng.

    Và vì thế, diện tích da thịt lộ ra của Azusa tăng lên...... mà là em kế nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy cái đó đâu.

   

    「......A-anh xin lỗi」

   

    Tại đây, tôi cuối cùng cũng thốt ra được mấy lời.

   

    「Tớ không để ý thấy hai người đang thay đồ」

   

    「Tụi tớ chuẩn bị đi tắm á」

   

    Nghe thấy mấy lời của tôi, Shiho lập tức đáp lại.

    Nhưng câu từ chẳng chút hoảng loạn, trông cô ấy...... vẫn vui vẻ như bình thường.

   

    「Tớ với Azunyan sắp đi thắt chặt tình chị em đó nha」

   

    「C-chị em cái gì hả! Ủa mà không, Shimotsuki-san che người lại đàng hoàng đi chứ!」

   

    「Eh? Nhưng kiểu gì cũng được nhìn chị trần như nhộng rồi, sao giờ lại không nhỉ?」

   

    「V-vì sẽ bị onii-chan thấy mất...... Nhưng nói chứ Azusa cũng khác gì, cũng có ngại chứ bộ」

   

    「......Bình tĩnh nghĩ lại thì, việc cùng nhau vào bồn tắm có hơi xấu hổ ha」

   

    Ra vậy. Vì sẽ vào bồn tắm nên hai người họ mới cởi đồ bơi ra...... ơ mà khoan, gượm cái đã?

    Chỉ một người vào thì làm thế còn hiểu được, nhưng nếu là hai người thì thà――

   

    「Cứ mang đồ bơi vào cũng được mà nhỉ?」

   

    Bằng cách đó, tôi nghĩ cảm giác xấu hổ sẽ bớt đi.

    Và sau khi được tôi chỉ ra, cả hai người họ đồng thời làm vẻ mặt sửng sốt.

   

    「「Đúng thật!」」

   

    Vậy là xem ra...... vụ cởi đồ bơi đã không còn cần thiết nữa rồi――

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Minh họa, t cần minh họa 🤣🤣🤣
Xem thêm
Có khi nào kou lại....
Xem thêm