Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 2

18 Bình luận - Độ dài: 697 từ - Cập nhật:

    Shiho có một đôi tai thính.

    Bẩm sinh thính giác cô đã sắc bén, nó giúp cô nghe hiểu được những âm thanh mà người bình thường chẳng thể cảm nhận ra.

   

    Đối với cô, 『âm thanh』 là từng 『cá thể』.

    Nó khác nhau, không người nào giống người nào. Sự khác nhau đó vừa là 『cá tính』, và cũng vừa là con người họ.

   

    Chỉ với việc nghe thấy âm thanh phát ra, cô có thể cảm nhận được tính cách của họ.

   

    Không phải thính giác, nó đã phát triển đến một mức độ có thể được gọi là 『giác quan thứ sáu』 rồi.

   

    Và cũng vì nó, mà Shiho―― phải đau khổ.

   

    「............」

   

    Tại một studio chụp ảnh nọ có khoảng 10 người bao gồm cả nhân viên và người mẫu đang tập trung.

    Một số lượng người có gọi là ít cũng không phải. Nhưng dù có nói thế, ở nơi đó không có đủ âm thanh phát ra để được coi là ồn ào.

   

    Nhưng ngay khi Shiho bước vào, cô lập tức nuốt nước bọt.

    Thính giác sắc bén của cô cảm nhận được những 『dị âm』 ghê tới mức khiến cô muốn bịt tai mình lại.

   

    「Chào buổi sáng Shimotsuki-san!」

   

    「Hôm nay được phết, ta làm cho xong thôi nhỉ~」

   

    「À mà em không cần bận tâm vì đến trễ đâu. Cứ thong thả mà chuẩn bị cũng được」

   

    Đáng ra việc tập trung phải đến vào một tiếng trước.

    Và theo lẽ thường, cũng không lạ nếu Shiho có khiến người ta nổi giận.

   

    Ấy vậy mà những người phụ nữ xung quanh vẫn cười đùa với cô.

    Họ hạ mình khúm núm như muốn tạo tâm trạng tốt.

   

    Và cô đang bị chính cái 『âm thanh』 này hành hạ.

    Những âm thanh hời hợt đặc hữu của người trưởng thành khiến tâm trạng cô tệ đi.

   

    Trong khi cố chịu đựng, cô gật đầu mà không nói gì.

   

    「............」

   

    Không có chút hối lỗi nào vì đã đi trễ, một thái độ vô lễ với người khác.

    Vậy mà những con người có mặt nơi đây lại chẳng hề xấu miệng với Shiho.

   

    Họ làm thế bởi họ lo nếu khiến tâm trạng cô tệ đi, buổi chụp hình sẽ tan thành mây khói.

   

    『Shimotsuki Shiho sẽ trở thành người mẫu cho biển quảng cáo』

   

    Với điều kiện ấy, có vẻ như nhiều nhãn hiệu thời trang đã hợp sức với nhau trong buổi chụp ảnh lần này.

    Đó là lý do Shiho đang đứng ở vị thế mà mọi điều cô làm đều được cho qua.

   

    Shimotsuki Shiho là một tồn tại có giá trị ở chính việc tồn tại.

   

    Cô được sinh ra với sự 『đặc biệt』 không gì có thể rung chuyển.

   

    Đó là lý do không một ai ghét cô.

   

    Cô được công nhận bởi mọi tồn tại.

    Và cũng được mọi loại người thèm muốn.

    Vậy nên ác ý từ đủ loại người cũng nhắm vào cô.

   

    (Hôm nay...... cũng ồn chết đi được)

   

    Cô không khỏi khó chịu về chuyện đó――

   

   

   

      

    Cô mặc quần áo như được bảo.

    Cô mặc người ta trang điểm cho mình.

   

    Cô tạo dáng chụp hình theo đúng chỉ thị.

    Và khoảng thời gian nhàm đến phát chán cuối cùng cũng qua đi.

   

    「Coi bộ tác phẩm hôm nay cũng được lắm đó Shiho-chan~」

   

    Một thợ nháy nam lên tiếng suồng sã.

    Và sau khi cô hướng cái mặt không cảm xúc sang, anh ta liền cười nhăn nhở.

   

    「Nhưng nếu em chịu cười nhiều lên chút, anh nghĩ vẻ đẹp của Shiho-chan sẽ được truyền tải tốt hơn đó~」

   

    「............」

   

    Trước những lời ấy, cô chẳng nói lời nào.

    Thay vì nói, cô chỉ lẳng lặng không phản ứng mà lờ đi.

   

    (Cười được thì đã cười rồi)

   

    Đúng như vậy. Shimotsuki Shiho không thể cười.

    Cô không cười không phải vì cô không muốn.

   

    Chỉ những khi được ở một mình hay với gia đình, cô mới có thể cười một cách tự nhiên.

    Chứ nếu là trước mặt người khác―― cô sẽ không thể cười dù có cố bao nhiêu đi nữa――

   

    【Còn tiếp】

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

route này tội shiho vậy:((
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Nặng nề thật sự
Thanks trans
Xem thêm
vũ trụ này dark quá
Xem thêm
thấy đau khổ vc
Xem thêm
Thế mới thấy Kouu là tồn tại quá đặc biệt vs Shiho . Nếu ko có Kouu .... thật quá tệ :((
Xem thêm
Giống mấy kiểu quá khứ của phản diện vl
Xem thêm
hmm, hơi chán, khi nào hết seri if này v?
Xem thêm