Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 10

15 Bình luận - Độ dài: 746 từ - Cập nhật:

    Từ thuở lọt lòng Shiho chưa từng gặp ai không có 『âm thanh』 như cậu ta.

    Và đồng thời, cô cũng chưa từng gặp người nào khiến cô thấy thoải mái như vầy khi ở cạnh.

   

    「Đừng đi mà」

   

    Tan chảy.

    Trái tim hóa băng của cô đang tan chảy.

   

    Là vô thức.

    Còn chẳng thèm nghĩ ngợi, Shiho thốt ra một lời không hề ra dáng bản thân...... lời cầu khẩn.

   

    「Vẫn chưa, đừng đi mà」

   

    Chỉ một lời thì không đủ.

    Thế nên cô thêm vào lời thứ hai rồi chẳng hiểu kiểu gì lại đưa tay nắm lấy vạt áo người ta.

    Để rồi khi nhận ra những gì mình đang làm, Shiho trố mắt.

   

    「............Ah」

   

    Vội vàng buông tay mình, cô sợ hãi ngước lên nhìn mặt cậu ấy.

   

    Shiho đã trót để lộ sơ hở.

    Cô đã lỡ phơi bày ra sự yếu đuối của bản thân.

   

    Dựa trên kinh nghiệm lâu nay, thường những lúc như này đám con trai sẽ hóa thú.

    Nỗi ám ảnh tâm lý từ bao lần bị tên bạn thuở nhỏ giày vò những năm cấp ba đang sắp sửa hạ nhiệt độ cơ thể cô.

   

    Nhưng sự dịu dàng của cậu ta không cho phép điều đó xảy ra.

   

    「Được thôi」

   

    Với nụ cười nhẹ, người con trai ra đứng cạnh Shiho đang ngồi bên vệ đường.

    Rồi sau đó, cậu thản nhiên chuyển vị trí như để bảo vệ cô khỏi ánh nhìn từ những người đi đường khác.

   

    「Cô không ghét là được」

   

    「Tôi...... không ghét đâu」

   

    「Vậy à. Thế thì chắc tôi sẽ ở lại thêm chút. Ờm nhưng mà không được lâu quá đâu, tôi cần phải đi đón một người nữa」

   

    「Anh có hẹn với ai đó sao?」

   

    「Là hẹn hay là bị gọi ra đây ta...... mà cũng đâu đó vài tháng rồi, chắc tụi tôi sẽ đi ăn vậy」

   

    Đi ăn.

    Nghe thấy hai từ đó, Shiho sực nhớ đến người mẫu nam cô gặp ở studio.

    Có vẻ như chỗ ngồi ăn thường hay được dùng làm nơi giao lưu với chị em phụ nữ.

   

    Nếu thật thế, thì có khi nào người thanh niên này cũng......?

   

    Ngay khi sự nghi ngờ đó vừa nổi lên, Shiho liền hỏi.

   

    「Đối phương là bạn gái anh à?」

   

    Không hiểu sao con tim cô dao động dễ sợ.

    Sợ mình biết nhưng không biết thì không được, sự mâu thuẫn đó đang khiến cảm xúc cô cuộn trào.

   

    「Eh? À, nói sao nhỉ」

   

    Là do Shiho đang háo hức muốn nghe hay sao.

    Mà dù trông hơi bối rối, cậu thanh niên vẫn từ tốn trả lời.

   

    「Là em gái, không phải bạn gái. Con bé là gia đình của tôi」

   

    「......Ra là vậy à」

   

    Shiho an tâm khi nghe được câu đó. 

    Và đồng thời, cô cúi mặt xuống vì thấy xấu hổ với lời nói và hành động của bản thân.

   

    「T-tôi hỏi thế, không có ý đồ gì khác đâu nghe」

   

    Tại đang dao động hay sao mà Shiho bắt đầu kiếm cớ dù chẳng ai hỏi.

    Và cậu thanh niên nhìn cô với một ánh nhìn trìu mến.

   

    「Sao phải xấu hổ làm gì, dù sao cô cũng tới tuổi quan tâm đến tình yêu rồi mà? ......Nhưng bảo thế thôi chứ tôi cũng không có kinh nghiệm gì để nói cả, xin lỗi nhé」

   

    「......Quan tâm gì cơ, đ――」

   

    Đâu có phải.

    Ngay khoảnh khắc định nói thế, Shiho bỗng nhận ra có gì đó kỳ kỳ trong cách nói chuyện của cậu thanh niên.

   

    「"Tới tuổi quan tâm đến tình yêu" gì chứ...... Tôi đã là người lớn rồi biết không? Làm gì còn ở cái độ tuổi đáng yêu đó nữa」

   

    「Eh!?」

   

    Với Shiho, cô nói thế chỉ là định chỉ trích nhẹ nhẹ thôi.

    Dù sao Shiho cũng thường bị coi là trẻ. Cô dự đoán người ta sẽ nghĩ tuổi cô ở tầm tầm 18.

   

    「Tôi lại tưởng cô cỡ cấp ba cơ」

   

    Coi bộ người con trai đã hiểu nhầm Shiho còn trẻ rồi.

   

    「......Tiện hỏi luôn, anh nghĩ tôi năm mấy?」

   

    Cô sẽ tha cho cậu ta nếu cậu ta nghĩ cô học năm ba.

   

    「Năm nhất」

   

    Nghe thấy cậu ta báo cáo rõ ràng không chút do dự, Shiho bất giác phồng má.

   

    「Người ta lớn rồi đấy nhá」

   

    Nhưng buồn cho cô, gương mặt đó trông lại chẳng giống người lớn chút nào―― 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đấy đấy, chỉ chờ có thế để lộ bản chất thật, người gì đâu mà ranh mãnh dễ sợ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Bt vậy thức tới 4h sáng đọc luôn r
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
ấm áp quá, tui thấy mấy đoạn đau khổ trước đó như biến mất hết rồi vậy
Xem thêm
Ở gần main là lộ bản chất ngày ấy nà
Xem thêm
Spoil nhẹ

























Xong cái what if này thì cũng hơn 20chap nữa là bắt kịp raw r



Xem thêm
Ozu
Tsun cơ mà :))))
Tksssss
Xem thêm
Shii Tsun.ver lạ vcl.
Xem thêm
Học đâu ra cái thói tsundere thế này :)))
Xem thêm
học từ bé Azusa :>)
Xem thêm