Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 14 ※Có kèm thông báo

31 Bình luận - Độ dài: 994 từ - Cập nhật:

    Xin lỗi vì đã kéo rê câu chuyện dài đến thế này!

    Phần truyện IF đến đây là kết thúc, được mọi người đọc khiến tôi rất vui.

    Mong mọi người cũng ủng hộ cả phiên bản sách nữa.

   

    =============

   

    Bằng cách này cách nọ, cuối cùng Shiho cũng xoay sở tránh được cái kết phải chia tay Koutarou.

    Từ giờ cô sẽ theo chân người con trai sắp đi ăn với em gái mình.

   

    「Tôi muốn gọi cho em gái chút......」

   

    「Anh cứ gọi đi」

   

    「......Ờm, Shimotsuki-san này?」

   

    「Sao thế?」

   

    「Ừ thì...... cô không thả tay ra thì sao tôi gọi được ấy mà」

   

    Bị cậu ta nhắc Shiho mới nhận ra.

    Nghĩ lại mới thấy cô đã nắm tay cậu ta suốt từ nãy đến giờ.

   

    「............Haiz」

   

    Nhưng cô thì lại không muốn thế.

    Dẫu lòng thấy xấu hổ, sự lưu luyến vẫn thắng thế khiến Shiho bất giác buông tiếng thở dài.

   

    「Quả nhiên không buông ra thì không được nhỉ」

   

    「Thì có gọi điện được đâu mà」

   

    「Chẳng phải cứ thao tác bằng một tay là được sao」

   

    「Phải hai tay cơ, vì tôi chưa quen xài ấy」

   

    「Hê~? Không quen xài nghĩa là ít bạn bè để liên lạc lắm nhỉ」

   

    「Ahaha. Chắc là vậy rồi」

   

    Shiho và Koutarou tiếp tục chuyện trò.

    Những câu từ cứ tuôn ra đầy tự nhiên cho dù cô không hề cố sức.

    Với việc cũng là lần đầu gặp được một người con trai không khiến đối phương thấy căng thẳng, suy nghĩ buông tay khiến Shiho không thích chút nào.

   

    Nhưng ít lâu nữa là hai người sẽ cùng ăn rồi.

    Nghĩ rằng sự cho phép của em gái Koutarou là cần thiết, Shiho đành ngậm ngùi buông bàn tay cậu ta ra.

   

    「Giờ mà thuyết phục được em gái thì vui biết mấy. Anh cũng thấy mà, tôi thích đồ ngọt lắm luôn」

   

    「Được rồi. Mà, ờm...... chắc là không ổn lắm đâu. Hình như cô với em tôi sêm sêm tuổi nhau đấy」

   

    「Ể? Thế em gái anh cũng bằng tuổi anh sao?」

   

    「Thì gia cảnh thôi. Nặng nề lắm, cô muốn nghe không?」

   

    「......Nặng nề thì để sau đi」

   

    「Biết chọn cái để nghe ghê nhỉ」

   

    Nói qua nói lại mấy chuyện đó rồi, Koutarou gọi điện.

    Và sau đó, vào khoảnh khắc nghe được âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, Shiho ngạc nhiên trố mắt ra.

   

    (Ể? Cái giọng này......?)

   

    Cô nhớ đã nghe đâu rồi.

   

    (Nhắc mới nhớ, họ của cô gái đó là――)

   

    Nakayama Azusa, đó chính là họ tên của người nữ quản lý duy nhất mà Shiho tin tưởng.

    Còn Nakayama Koutarou là họ tên của cậu thanh niên đang đứng ngay trước mặt cô.

   

    Nói cách khác, hai người họ―― là anh em.

   

    (Chuyện này, không lẽ chính là――)

   

    Cô đã tưởng đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

    Nhưng giờ Shiho cho rằng sự thật không phải thế.

   

    (――là 『định mệnh』 phải không ta)

   

    Shiho không hề tin vào hai chữ 『định mệnh』.

   

    『Anh và em được gặp nhau chính là định mệnh đấy』

   

    Lý do là Shiho đã chịu đau đớn không biết bao lần bởi những kẻ như nhân vật chính mồm bảo thế rồi tiếp cận cô.

    Bất luận thế nào tai cô cũng nghe hai chữ đó ra mấy lời tán tỉnh.

    Và với cô, sự 『phù phiếm』 là từ để miêu tả cái từ này.

   

    Nhưng giờ thì cô đã hiểu.

    Cô giờ đây đã có thể tin vào hai chữ Định Mệnh.

   

    Đó là khi cậu thanh niên cô tình cờ gặp ngoài đường lại đặc biệt tới mức có bảo là độc nhất vô nhị cũng không ngoa.

    Đã thế em gái cậu ta cũng là một người mà Shiho tin tưởng.

   

    Khó có thể dùng từ 『ngẫu nhiên』 để giải thích hoàn cảnh ấy.

    Thay vì thế, cảm giác sẽ tự nhiên hơn hẳn nếu ta nghĩ tất cả là Định Mệnh.

   

    「......Ừm, anh hiểu rồi. Trước mắt thì anh sẽ đến chỗ hẹn. Thế nhé, gặp em sau」

   

    Sau khi kết thúc cuộc gọi, Koutarou bỏ điện thoại vào trong túi.

    Trông biểu cảm cậu ta lúc này có hơi mệt mỏi.

   

    「Sao thế?」

   

    「Thì phản ứng con bé hơi ghê ấy mà. Ẻm bảo tôi 『Onii-chan mà cũng biết tán gái ghê ta. Người ta mà kỳ lạ là em giận đấy nhé』」

   

    「......Thế tôi theo cũng được đúng không」

   

    「Ừm. Đúng hơn thì ẻm còn bảo 『Em sẽ xem xét đàng hoàng cho, anh mang chị ta tới đây đi!』 nữa」

   

    Những lời đậm chất cô gái đó khiến Shiho cười tủm tỉm.

   

    「Vậy ta đi thôi nhỉ. Tôi sẽ cho em anh thừa nhận luôn」

   

    Có lẽ Azusa sẽ ngạc nhiên lắm.

    Một Shiho không biểu cảm lâu nay lại xuất hiện với nụ cười trên mặt...... vào lúc đó, biết đâu Azusa sẽ cho cô thấy một biểu cảm thú vị nào đó không chừng.

   

    Nghĩ vậy, Shiho chợt nóng lòng.

    Từ trước đến nay cô không thể thật lòng và chẳng có ai làm thân được, nhưng nếu là ở cạnh Koutarou, Shiho sẽ có thể thành thật với bản thân.

   

    Vậy nên Shiho nghĩ, nghĩ mình nhất định sẽ làm thân được với Azusa.

   

    「Nào, nhanh lên đi chứ」

   

    「Ah, chờ đã...... Cô nhầm đường rồi kìa? Nó ở hướng ngược lại cơ」

   

    「Ể? Thật hả? Thế thì tôi sẽ ngoan ngoãn bám theo anh vậy」

   

    Shiho nói rồi đưa tay ra.

    Trước thái độ như muốn bảo "Dắt tôi đi" này, người con trai cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay đó.

   

    「Ở hướng này này」

   

    Hai bàn tay lại lần nữa nối kết.

   

    「Ehehe♪」

   

    Và hơi ấm đó, lại lần nữa mang lại nụ cười cho Shiho――.

   

    【If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 14 - HẾT】

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thế là hết phần IF mà nếu xét với bản gốc sẽ lòi ra 1 đống hole này, đến cuối cùng vẫn không được biết biểu cảm Azusa sẽ thế nào khi thấy ông anh mình dắt người mẫu mình quản lý tới rồi bảo nhặt ngoài đường đó, chưa kể còn mấy cảnh Shiho làm thân với Azusa mà sẽ không khác gì bản gốc nữa, haiz, hơi tiếc :<
Xem thêm
a long sao ko thấy bám theo shiho nhỉ ;-;
Xem thêm
Phản ứng của Azusa đâu máaaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cứ tưởng "chưa từng gặp" thì nó phải dảk hơn chứ, ai dè vẫn ngọt 😛
Xem thêm
Tác giả dừng ác vcl 🥲🥲
Xem thêm
Tôi cần 500 ae ở Nhật xách can dầu qua nhà tác giả 😡😡😡
Xem thêm
"Dù có khác thời điểm, khác vị trí, là người thân quen hay xa lạ, em và anh sẽ luôn kết nối với nhau, vì em vốn đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt"~~
Xem thêm
Phần này mà viết tiếp có khi còn hay hơn bản gốc nhể, bản này lắm drama quá
Xem thêm
Tuyệt vời
Thanks trans.
Xem thêm
thề đọc lại vẫn thấy bản if hay v, hết tiếc quá
Xem thêm
Đọc cũng thấy cuốn thành ra tự nhiên hết lại buồn
Xem thêm
Ơ sao hết rồi :(((
Xem thêm