Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 513 - Đêm đầu tiên

8 Bình luận - Độ dài: 638 từ - Cập nhật:

    Hiện tại tụi tôi đang đến chơi bãi biển tư thuộc quyền sở hữu của nhà Kurumizawa.

    Đây quả là một cơ hội tốt để tạo kỷ niệm khi kỳ nghỉ hè năm 2 cấp 3 cũng sắp kết thúc rồi.

   

    Coi bộ Shiho cũng rất khoái, cổ đã phởn với con bé Azusa đến đây cùng tụi tôi.

    Cả quan hệ với Kurumizawa-san đã đưa tụi tôi theo lẫn với Mary-san đã trở thành hầu gái cũng tốt đẹp nữa.

   

    Vậy nên chuyến đi chơi này phải là một kỷ niệm đẹp.

   

    Giả như tôi có bất mãn vì 『không được làm người yêu』 đi, thì nếu trút nó lên Shiho...... chuyến đi này rồi sẽ để lại cho cô một vết thương lòng không hề bé.

   

    Chuyện như thế không nên xảy ra.

    Vì hạnh phúc của Shiho là tất cả với tôi mà.

   

    Về lâu về dài thì kiểu gì tôi với Shiho cũng thành người yêu và thậm chí còn tiến xa hơn.

   

    Thế thì vội vàng lúc này là không cần thiết.

    Vậy nên tôi sẽ không hấp tấp mà tiến bước theo nhịp của Shiho.

   

    『Nên là thế』

   

    Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

    Chứ nếu không, tôi lo mình sẽ vô thức khiến Shiho chịu tổn thương.

   

    (......Lựa chọn này liệu có đúng không ta)

   

    Khổ nỗi tôi không biết lựa chọn đó sai hay đúng.

    Về phần mình thì tôi không cảm thấy có câu trả lời nào đúng hơn.

   

    Chỉ là ít nhất thì nó cũng không 『sai』.

   

    Lý do là vì Shiho 『đang ngủ』 với một vẻ mặt trông rất hạnh phúc.

   

    「Nyaa......Uhehe~」

   

    Đó là một dáng vẻ không phòng bị tựa như mèo nhà vậy.

    Nhìn cô nàng nằm ngủ dang tay dang chân trên chiếc giường lớn, tôi như bị hút hồn.

   

    Vạt áo bị lật để lộ ra một chút phần bụng, còn chiếc chăn thì dĩ nhiên đã bị cô đá văng xuống dưới giường luôn.

   

    「Ưư......」

   

    Cùng với đó, hình ảnh Azusa cong người ngủ như đang lấy tay Shiho làm gối cũng khiến tôi thấy mát ruột mát gan.

   

    Bình thường chí chóe thế mà khi ngủ lại thân thiết...... đây quả là một cảnh tượng đáng yêu nhỉ?

   

    (Một Shiho từng nhạy cảm với âm thanh giờ đây lại có thể ngủ ngon lành thế này...... không thể sai được)

   

    Với việc nghe thấy quá nhiều âm thanh xung quanh, người con gái từng chịu khổ sở vì điều đó sẽ không thể nào ngủ được trước mặt người khác.

   

    Ấy vậy mà giờ đây cô lại ngủ ngon lành chứng tỏ sự 『an tâm』 đã quá đủ.

   

    Không phải lo chuyện gì vì đã có tôi ở đây.

    Tôi sẽ mừng lắm nếu đó thực sự là suy nghĩ của cô ấy.

   

    Tôi chẳng thiếu tinh tế đến mức không nắm được tình cảm của Shiho.

    Tôi cũng hiểu rất rõ rằng Shiho yêu mình.

   

    Nhưng có lẽ cũng vì thế...... mà tôi thèm khát muốn tiến xa hơn nữa.

   

    (Che đậy cảm giác đó đi vậy)

   

    Biết kiềm chế bản thân là điểm tốt của 『Nakayama Koutarou』.

    Cân nhắc đến bản chất nhân vật tôi, sự ép buộc đã không hợp lại còn chẳng đáng được mong đợi.

   

    Vậy nên tôi sẽ che giấu thật kỹ.

    Và trên hết là để Shiho được vui vẻ hết mình.

   

    Miễn là cứ lặp đi lặp lại điều đó, tôi tin một ngày Shiho sẽ chuẩn bị xong.

   

    (......Không biết tớ sẽ kiềm nén tình yêu cho cậu được bao nhiêu lần nữa nhỉ)

   

    Tôi cười khổ nhìn Shiho đang êm đềm say giấc.

    Và sau đó, tôi khóa chốt cảm xúc ấy lại rồi đắp chăn cho cô và Azusa――

   

   

   

   

   

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Fln
TFNC🥰
Xem thêm
Rồi sẽ có lúc shiho nhận ra cái "dục vọng" nảy của thằng kou thôi :)))
Xem thêm
1h30 sáng ms ra nhmak ko sao vẫn chờ wooo
Xem thêm