Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 514 - Đêm đầu tiên - 2 ※Có thông báo

17 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Mary】

   

    ――Từ giờ trở đi chính là cao trào.

   

    Quyền năng của nhân vật cheat được trả lại chắc là để chuẩn bị cho cao trào sắp tới.

    Và việc tôi được ban cho vai trò như lại càng củng cố thêm suy đoán kia.

   

    Thật tình mà, đây là bị lợi dụng chứ gì nữa...... Nếu có thể thì tôi muốn duy trì quyền năng này để tiếp tục chơi bời tùy ý, nhưng tiếc thay, quyền năng này chỉ tồn tại nhất thời và khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ lập tức về lại làm một nhân vật hầu gái vô năng hậu đậu.

   

    Đã thế thì sao không dốc hết sức vào cái vai này nhỉ.

    Đây chính là lần được quẩy cuối cùng của tôi...... trên thân phận là trùm cuối, tôi sẽ đàng hoàng dâng tặng một đóa hoa cho cái câu chuyện romcom này.

   

    Tôi sẽ hoàn thành câu chuyện romcom của Koutarou và Shiho, linh cảm cho tôi biết đó là vai trò đã được giao phó.

   

    Vì mục đích đó, về cái gì cần thiết và cái gì còn thiếu sót...... tôi nghĩ mình sẽ đi sắp xếp lại thông tin.

   

    Trước hết là hiện tại đã có sự lệch nhịp nảy sinh giữa hai con người kia.

   

    Koutarou - người muốn tiến tới làm người yêu.

    Và Shiho - người đang lo sợ việc trở thành người yêu.

   

    Lý tưởng mà nói thì Koutarou chỉ cần tiếp cận Shiho mạnh mạnh chút là được rồi, có điều...... cậu ta sẽ không bao giờ sử dụng cách đó.

   

    Chính vì cậu ta tốt tính nên mới được Shiho chọn.

    Và một thủ đoạn không tốt tính sẽ mâu thuẫn với con người Koutarou.

   

    Đó là lý do cậu ta lùi lại một bước.

    Và hành động đó khiến Koutarou nhìn tình hình được bao quát hơn, qua đó nhớ lại cái 『tư duy câu chuyện』 mà cậu ta những tưởng mình đã vượt qua được.

   

    Tự nói tự nghe những gì cần phải làm.

    Bằng cách đó, Koutarou có thể khóa lại những cảm xúc đang trào dâng.

   

    Lựa chọn ra dáng một Koutarou tốt tính nhỉ.

    Không để người khác tổn thương là một điểm tốt của cậu ta...... nhưng ở lần này, cái tính đó đã gây tác dụng xấu.

   

    Sau đây là suy nghĩ của tôi.

   

    『Lòng tốt là một liều thuốc』

   

    Chứ nó nào có phải độc. Vì là liều thuốc nên việc có tác dụng tốt với cơ thể là không phải bàn cãi.

   

    Liều thuốc đó có hiệu quả chữa lành cho người khác, nhưng nếu cứ tiếp tục dùng mãi, hiệu quả của thuốc sẽ dần mất đi.

    Shiho cũng đã nhận quá nhiều lòng tốt...... và tôi có cảm giác hiệu quả của nó đã phai rồi.

   

    Thì bởi nhìn đi, nhìn xem Koutarou có điểm xấu nào không?

    Chẳng phải cậu ta có thế nào cũng rất trân trọng Shiho à...... đáng ra cũng sắp đến lúc tình cảm của Koutarou được đền đáp rồi mới phải.

   

    Thế mà Shiho lại từ chối làm vậy.

   

    Đó cũng là lý do khiến câu chuyện vẫn chưa có tiến triển.

    Với Koutarou, Shiho là tồn tại duy nhất không gì thay thế được...... giả như cô có sai đi nữa, thì cậu ta cũng chẳng thể chỉnh lại cho đúng.

   

    Nếu ta nghĩ theo hướng đó, à ra vậy...... tôi đã nhìn ra được ý nghĩa trong event lần này rồi.

   

    (Con Hồng...... à không, Kururi. Tôi từng không hiểu ý nghĩa tồn tại của cô ta là gì, nhưng hóa ra...... ai mà ngờ cô ta lại được giao cho vai trò to lớn thế)

   

    Theo tôi thì đó là một dị vật đối với câu chuyện.

   

    Coi bộ cô ta là một nhân vật bí ẩn dù chẳng gây vấn đề gì ở việc có tồn tại hay không, thế mà lại xuất hiện ở điểm then chốt rồi từ đó nắm một vị trí trọng yếu trong câu chuyện này.

   

    Việc tôi phải phục vụ cô ta, biết đâu...... lại là như thế không chừng.

   

    (Người duy nhất từng khiến Shiho thấy báo động là cô, chính vì vậy mà có những thứ chỉ cô mới có thể làm)

   

    Nữ phụ từng cố cướp Koutarou đi.

    Dù giờ nanh đã mòn, bản chất của cô ta sau cùng vẫn như vậy.

   

    Như một dị vật trong câu chuyện có thể nhe nanh vuốt về phía nữ chính...... à không, như một phần tử dị giáo, chắc tôi sẽ khiến cô ta hành động với thân phận đó vậy.

   

    (Giờ xem nào, chắc mình cũng phải chuẩn bị nhiều thứ nữa)

   

    Cứ để công việc bài trí bối cảnh cho tôi.

    Vì Mary tôi đây rất thích khâu chuẩn bị trước mà.

   

    Hồi kết cho câu chuyện romcom dài dòng này cuối cùng cũng đã thấy được.

    Và để khuấy động nó lên...... có lẽ tôi phải cố gắng thôi nhỉ――

   

    =============

    【Thông báo】

   

    『Shimotsuki-sàn thích nhân vật nền』 tập 4 đã có quyết định xuất bản!

    Tập 4 này dự kiến sẽ ra mắt vào 20/12. Vì bận chấp bút cho nó nên tôi đành phải tạm dừng cập nhật chương mới cho phiên bản web...... Thật lòng xin lỗi mọi người m(__)m

    Tôi nghĩ sang tháng sẽ ổn định lại, rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người!

   

    Theo tôi thì phiên bản web có lẽ sẽ kết thúc đồng thời với lúc xuất bản tập 4.

    Đây là một nốt thăng to lớn đối với tác phẩm, vậy nên...... mong mọi người cũng hãy đọc cả phiên bản sách nữa.

    Tôi đã dựa vào phiên bản web để thăng hoa câu chuyện lên hơn.

    Nhờ có phiên bản web mà nó đã trở thành một tác phẩm tuyệt vời, và cũng nhờ cả mọi người nữa, vì có suy nghĩ đó nên cảm giác "Muốn mọi người hãy đọc" như càng mạnh lên trong tôi. Mong mọi người hãy xem qua, được thế thì tôi sẽ hạnh phúc lắm (`・ω・´)

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Kururi vẫn còn vai trò quan trọng để thúc đẩy câu chuyện rom-com của Koutarou và Shiho à?
Ko biết vai trò đó là gì nhỉ?


(Trong LN Vol 4, Kururi đã lập nên 1 vở kịch thổ lộ tình cảm của cô cho Koutarou, khiến cho Shiho ganh tỵ và thổ lộ cảm xúc thật lòng của mình vs Koutarou. Kururi hài lòng, chỉ trích hành động sai của Shiho trong việc trì hoãn câu chuyện lãng mạn của 2 người và thú thật vs Shiho tất cả chỉ là 1 vở kịch. Sau khi bị chỉ trích xong, Koutarou và Shiho có 1 cuộc nói chuyện riêng tư, thừa nhận tình cảm của mình cho đối phương xong cặp đôi chính thức hẹn hò vs nhau.

Ko biết WN có đi theo hướng gần giống vs LN ntn ko nhỉ?)
Xem thêm
Mary phải gắng mà vớt lên đi nhé =)))
Xem thêm
Sao tôi thấy mary có nhiều cái lần cuối thế nhể:))
Xem thêm
rồi rồi có drama r
Xem thêm
Chắc Mary đang giúp thôi, có con Pink bị thiệt hại
Xem thêm
Bà già mary lại định làm 1 pha NTR để đánh thức shii-chan àh :0
Xem thêm
Thêm tý drama thì tc nó ms phát triển chứ cứ mãi này hơi chán
Xem thêm