Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 515 - Đêm đầu tiên - 3

17 Bình luận - Độ dài: 812 từ - Cập nhật:

    Lúc này tụi tôi đang vui vẻ tại bãi biển tư nhân thuộc sở hữu của nhà Kurumizawa.

    Chuyến đi này dài 3 ngày 2 đêm và đêm đầu tiên hiện đã gần kề.

   

    Vào ban ngày tụi tôi có vui chơi đôi chút.

    Hết bơi lội là đến nghịch cát, sau nghịch cát thì đi dạo loanh quanh, chỉ là sau đó...... Shiho và Azusa liền về biệt trang để nghỉ.

   

    ――Để rồi cuối cùng là cứ thế mà ngủ cho đến tận ban đêm.

   

    「Funyaaa」

   

    「Afuuu」

   

    Ngay cả khi đã bị đánh thức, hai người họ vẫn cứ mơ mơ màng màng.

    Kurumizawa-san ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai cô nương đang mơ màng dụi dụi mắt.

   

    「Đi du lịch mà hai người vẫn ngủ được thế luôn. Hết mình tận hưởng đi chứ, đâu dễ gì tìm được một nơi tuyệt như này đâu」

   

    「Thì tại chăn chỗ này thoải mái quá chứ đâu? Nào phải lỗi tui, lỗi do cái nhà nghỉ này có chăn xịn ấy chứ」

   

    「Phải đó phải đó――」

   

    「Thế nên là giờ cho tụi này chợp mắt nhá? Do hồi nãy bơi mà giờ người mệt lắm rồi đây này」

   

    「Phải đó phải đó――」

   

    「............Haizz」

   

    Kurumizawa-san thở dài nhìn hai con người đang cư xử như thường lệ.

    Rồi như thể đã bó tay, cô nhún vai.

   

    「Cậu làm gì đó đi Nakayama. Tớ chịu rồi, chẳng khiến nổi hai con người này đâu......」

   

    「Ahaha」

   

    Mà về cơ bản thì hai cô nương này vô dụng mà.

    Ngay cả khi đến đây để du lịch, họ vẫn thành thật với mong muốn bản thân. Muốn chơi game là chơi game, muốn ngủ là ngủ, một tính cách chẳng buồn quan tâm nếu không muốn ra biển ngay cả khi đại dương xinh đẹp đang gần ngay trước mắt.

   

    Nói chuyện lý lẽ với họ là vô nghĩa.

    Vậy nên nếu đã muốn điều khiển hai người họ...... ta chỉ việc chọt đúng cái ham muốn của họ là xong.

   

    「Ngủ cũng không sao...... nhưng không ăn tối mà ngủ cũng được hả」

   

    「「――Ăn tối!?」」

   

    Nghe thấy vậy, hai người họ liền nhảy khỏi giường.

    Chính là thế đấy. Cả Shiho lẫn Azusa đều khá ham ăn và ham nhất là đồ ngon.

   

    Sự thèm ăn của họ không chừng còn lớn hơn cả cơn thèm ngủ nữa.

   

    「Khâu chuẩn bị cho BBQ đã xong rồi đấy? Giờ chỉ cần nướng lên thôi, thế mà......」

   

    「「BBQ!?」」

   

    Kurumizawa-san đã tốt bụng chuẩn bị đủ loại dụng cụ và nguyên liệu.

    Trong lúc hai người họ ngủ, Mary-san và Kurumizawa-san đã hoàn tất khâu chuẩn bị rồi.

   

    「Hai người thật sự không định dậy à? Chứ mà ngủ thì chỉ có tụi tớ ăn thôi đấy...... 」

   

    「「――Dậy liền!」」

   

    Đôi mắt họ giờ đang hừng hực.

    Coi bộ cơn buồn ngủ đã bị đánh bay rồi, lúc này họ đang vội vội vàng vàng lấy tay làm lược chải lại mái tóc đã rối tung.

   

    Vậy là xong, trước mắt thì Shiho và Azusa hiện đã tỉnh như sáo.

   

    「......Không ngờ Nakayama dẻo miệng thế luôn đấy」

   

    「À không không, chỉ là tôi giao du với họ lâu rồi thôi」

   

    Kurumizawa-san nhìn tôi với một biểu cảm vô cùng cảm phục.

    Tất nhiên là tôi đã lắc đầu phủ nhận việc giỏi ăn nói rồi, cơ mà...... coi bộ thâm tâm Kurumizawa-san lại tin đó là thật.

   

    「Hai người này nhìn ngoan nhưng lại khá cứng đầu nhỉ? Họ chẳng thèm nghe lời người khác...... vậy mà cậu vẫn có quan hệ tốt với họ thì tớ nói thế cũng đâu sai đâu」

   

    「Ai biết được chứ」

   

    「Dẻo miệng ý tớ không phải lừa người ta, mà là cái cách lựa lời tài tình khiến người ta không cảm thấy khó chịu ấy」

   

    ......Mà được nói thế cũng không hẳn là tệ.

    Tốt nhất là không để người ta phải khó chịu khi họ nói chuyện với tôi.

   

    「Cậu mà chịu bày tỏ ham muốn thì đã tốt rồi」

   

    「......Ể? Xin lỗi, cô mới nói gì thế?」

   

    Có điều những lời vừa rồi quá nhỏ làm tôi chẳng nghe rõ được.

   

    「À không...... Đó không phải chuyện tớ nên nói, vậy nên không có gì đâu」

   

    Dù tôi có hỏi lại, Kurumizawa-san vẫn lảng mắt đi như muốn bảo là đừng có bận tâm.

    Có chút mập mờ, nhưng nếu Kurumizawa-san đã như thế thì thôi, tôi sẽ không hỏi gì nữa.

   

    Cũng bởi lựa chọn đó mới ra dáng 『Nakayama Koutarou』 mà――

   

    ============

   

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Xin thứ lỗi cho tôi vì đã dừng cập nhật chương mới.

    Việc chấp bút cho tập 4 hiện đã ổn định nên giờ tôi có thể bắt đầu cập nhật lại phiên bản web rồi.

    Từ giờ vẫn mong được mọi người chiếu cố m(__)m

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Toang
thanks trans.
Xem thêm
Ơ giọng nói cảnh báo trong đầu đâu r a kou:)
Xem thêm
Mới đc dăm chap mất tiu
Xem thêm
:DDD trước đây cả 2 đứa bạn củ của kou đều nói kou hầu như đ có ham muốn gì nên họ mới chán kou
Xem thêm
Ham muốn là được kẹp đầu vào đùi Shii-chan 🐧
Xem thêm
Đúng chán 2 đứa bánh bèo này luôn.
Xem thêm