Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 84

14 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Hầm ngục của những gợn sóng - tiếp tục khai phá (11)

Hôm nay chúng tôi khai phá tầng 28. Tính cả tầng này, chỉ còn 3 tầng nữa là xong Dungeon of Ripples.

Tôi thấy điểm kết thúc rồi ~ tôi có thể đi đến đây mà không gặp vấn đề gì đều nhờ vào Allen và Elena.

Tính ra~ tôi hầu như không làm gì cho đến giờ~..... chỉ nấu ăn thôi? Với tư cách người giám hộ, tôi tự hỏi liệu có ổn không nhỉ.....

Allen và Elena đang rất vui, nhưng tôi có nên hỏi chúng về việc để tôi lo mấy vụ đánh đấm không nhỉ....? Tôi hơi bồn chồn, nhưng mà......

“”Ah, có gấu~.....””

Allen và Elena phát hiện ra con Water Bear và ngay lập tức chạy đến chỗ nó.

“”Yaa!””

“Guaaah....”

Và 2 đứa giết con gấu ngay lập tức.

“”Onii~chan, nhìn nè, nhìn nè~””

2 đứa trùm lên mảnh da vừa rơi ra và vui vẻ quay lại chỗ tôi. Ah....yeah, bảo chúng đưa cho tôi thì hơi kì. Tôi không muốn làm 2 đứa mất vui.~

“Chà miếng da lớn nhỉ~?”

“”Yea! Giống như Joule và Feat~ Đủ chưa~?””

“N?...... Yeah, đủ rồi ~ anh không quên đâu, nên lần này chúng ta sẽ làm cho đàng hoàng nhé, okay?”

“”Yea””

2 đứa muốn cái áo chống lạnh mùa đông với hình dáng Joule và Feat. Chúng tôi đang nói về mấy cái áo khoác ở thời điểm đó, nhưng nhìn lượng da mà chúng tôi kiếm được thì, chúng tôi đã có hơn cả đủ nguyên liệu để làm nguyên bộ đồ thú~ Mà, vậy không phải hay hơn sao?

(Cái gì, cái gì vậy?)

“Naa~?”

“”Giống như vậy~””

(N?)

“Nnaa?”

Joule với Feat nghe thấy tên chúng thì tỏ ra rất hứng thú, nhưng chúng đầu khó hiểu trước lời nói của Allen và Elena.

Chúng chắc chắn sẽ không hiểu nếu ngay mỗi từ “giống như vậy” rồi~

“Ah, kế hoạch là làm áo khoác cho Allen và Elena từ da gấu theo hình dáng của Joule và Feat.”

(Em!? Thật chứ!?)

“Nnaa!?”

Khi tôi giải thích cho Joule và Feat hiểu, 2 đứa đều bất ngờ và thân chúng biểu lộ sự vui sướng.

(Eh? Con gấu vừa nãy à? Chỉ cần da thôi? Vậy thì chúng ta nên kiếm thêm chứ nhỉ? Được rồi, kiếm vài con gấu thôi)

“Naa~”

“”Ooh~”

“Không, đợi đã! Chúng ta đã có quá đủ rồi!”

Do đó, Joule và Feat chạy đi kiếm Water Bear với tinh thần cao độ. Cùng với Allen và Elena........tôi đuổi theo mấy đứa nó và cản chúng lại.

(Ểh~? Ý em là, tụi em sẽ trông giống nhau mà)

“Naa~”

“Không, chúng ta có rồi, okay! Chúng ta có nhiều da rồi, nên sẽ ổn thôi dù em không tìm nó.”

(Muu~)

“Naa~”

Sau khi ngăn chặn được cuộc săn gấu sắp bùng phát bằng một cách nào đó, Allen và Elena tìm được một căn phòng ẩn trên hành lang sau khi tiếp tục khai phá.

“”Đây~””

“N? Oh, nó chắc chắn là một phòng ẩn rồi.”

(Yay~ em tụe hỏi liệu ở đây có kho báu không~)

“Naa~”

Nó không phải là phòng có cửa sập như lần trước nữa, mà phải phá tường của căn phòng. Nên, lúc chúng tôi vàu sau khi đã đập bức tường, có một căn phòng khá rộng với một tế đàn bằng đá với một đài phun nước nhân tạo cùng một loại chất lỏng màu nâu sáng ở giữa.

Nó không giống mấy căn phòng ẩn mà chúng tôi đã tìm ra trước đó.

“Đây có phải mùi cồn không nhỉ?”

Khi tôi đến gần đài phun nước, mùi cồn dần trở nên mạnh hơn.

Tôi ổn, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó gây ảnh hưởng xấu lên Allen và Elena, vì vậy tôi cô lập mùi hương xung quanh bằng gió.

Và khi tôi dùng Thẩm Định lên đài phun nước, kết quả là “Đài phun Brandy”. Có vẻ như cái thứ chất lỏng màu nâu này là rượu Brandy.

Tất nhiên, không có hại đối với cơ thể ---- không, đó là cồn, uống quá nhiều cũng sẽ hại cơ thể..... trong trường hợp này, là theo nghĩa ngộ độc.

Nhưng, có vẻ là không có vấn đề gì khi uống nó, nên tối quyết định thử.

“Ah, ngon quá.”

Khi tôi múc bằng tay và thử, hương vị thật hoài niệm.

“Yep, đúng là rượu Brandy rồi. Nó vẫn ngon như thường lệ.”

Tôi từng uống rượu với bạn bè. Nó chỉ có một vài độ thôi, nên tôi không hiểu biết làm về các loại đồ uống có cồn, nhưng tôi nghĩ rằng rưọu Brandy này có một hương vị rất ngon.

Nói về các đồ uống có cồn phổ biến ở Aetherdia, nó sẽ là bia mạch nha. Sau đó là rượu và nước táo ép có cồn làm từ trái cây.

Tôi có thể thấy nó nếu tôi chịu khó tìm, nhưng dù vậy tôi vẫn chưa tìm thấy chai Brandy nào cho đến bây giờ.

Về đồ uống có cồn làm từ lúa mạch - ngoại trừ mạch nha--- tôi cẫn chưa thấy chai Gin, Vodka hay Whisky nào hết.

Lúa mì được dùng để làm đồ ăn cho vật chăn nuôi—tôi nghĩ rằng tìm rượu gạo là vọng rồi chứ, nhưng không ngờ lại tùm được thứ này trong dungeon.

Tìm được rượu Brandy ở đây là một điềm tốt. Dĩ nhiên tôi nên lấy một ít chứ nhỉ?

....Nếu tôi không nhầm, tôi có một cái bi đông nước còn trống.

Sẽ có những trường hợp như thế này, nên mua thêm vài cái chai và bi đông cũng khá cần thiết.

“”Ngon không~?””

“Ngon chứ. Nhưng đây là đồ uống cho người lớn, nên 2 đứa không được uống nha, okay?”

“”.....Vângg.””

Allen và Elena trông có vẻ thích thú, nhưng đây là cồn. Tôi không thể để Allen và Elena uống thứ này được.

“”Uniyu~””

“Au~n”

“Nnya!?”

“....N?”

Khi tôi đang lấy ra cái bi đông từ kho chứa, tôi nghe thấy Allen, Elena và Joule phát ra tiếng kêu kì quặc.

“”..... Không ngon.””

(Cái này không ngon~)

“Này! Ehh!? Mấy đứa uống nói rồi à? Ahh, thiệt tình ~~~ Đây, nước hoa quả này, uống đi.”

Có vẻ như lũ trẻ đã uống chúng ngay khi tôi vừa đảo mắt đi.

Feat có vẻ đã không uống mà chỉ ngạc nhiên khi thấy 3 người còn lại uống.

Tôi lấy ra nước trái cây ưa thích của lũ trẻ từ Kho Chứa Vô Hạn trong sợ hãi và cho lũ trẻ và Joule uống.

“”Uniyu~””

“Mấy đứa có thấy khó chịu không~?”

“.....Không khó chịu~””

(Ugh~~~)

Mặc dù chúng đã uống nó, đó chỉ là một lượng nhỏ, nên chắc sẽ ổn thôi.

Nhắc lại mới nhớ, Allen và Elena có khả năng Kháng Trạng Thái Bất Lợi nhỉ? Với điều đó, có lẽ sẽ hơi khó để chúng có thể say chăng? Mà, bây giờ thì, có việc quan trọng hơn-----

“Mấy đứa! Anh đã bảo không được uống rồi mà, phải không?”

Tôi phải la Allen, Elena và Joule

“”Em xin lỗi~””

(Em xin lỗi~)

2 đứa nhỏ và Joule xin lỗi trong hối hận.

“Anh kêu mấy đứa không uống là có lí do mà. Khó uống, phải không?

“Không ngon~”

(Em không thích nó~)

“Phải không? Có những thứ mà trẻ em không nên uống. Mấy đứa sẽ hứa với anh từ nay  không ăn hay uống những gì mà anh bảo không nên chứ?

“”(Em hứa~)””

Bởi vì tôi không cần lo chúng sẽ uống nữa, tôi quyết đinh lấy rượu mà không cần chừa lại. Ah, trước tiên thì ----

“Feat, lại đây. Feat được thưởng vì đã giữ lời hứa của mình.”

(Yay~)

“N?”

Ngay lúc đó, tôi nghe một giọng nữ tính, khác với giọng của Elena.

“Huh? Là em à, Feat?”

(Dạ vâng, Niisama. Anh thấy đấy, em đã học được Thần Giao Cách Cảm~)

“Ohh!”

Có vẻ như Feat đã học được Thần Giao Cách Cảm.

Tương tự như Joule, giọng của Feat rất trẻ thơ và đáng yêu quá đi.

“”Feat!””

(Tất nhiên rồi~ Allen-chan và Elena-chan, hãy là bạn tốt từ giờ nhé, okay?)

“Yeah, Feat, hãy làm quen với nhau nào.”

Tôi bị phân tâm vì bất ngờ với Thần Giao Cách Cảm của Feat, nhưng tôi phải thưởng cho em ấy trước khi tôi quên mất.

“Vậy thì, Feat. Em cảm thấy ổn với bánh mì kem tươi chứ?”

(Yeah. Em thích nó lắm~)

“”(Au~)””

Khi tôi thưởng Feat với cái bánh mì kem, Allen, Elena và Joule nhìn tôi với đôi mắt buồn mang đầy vẻ cầu xin.

.....Tôi không hề có ý bắt nạt bọn chúng, nhưng tôi phải chịu đựng~~~

(Niisama~ em muốn ăn nó cùng với mọi người.)

Feat nói như vậy.

Chà, bị nhìn với mấy ánh mắt đó thì, Feat cũng sẽ hơi ngượng khi ăn một mình, và trên hết, tôi không thể đứng vững trước mấy ánh mắt đó~

“Hết cách thật mà. Mấy đứa phải nghiêm túc giữ lời hứa lần tới đấy, okay?”

“”(Yeah!)””

Khi lũ trẻ đang ăn bánh mì kem, tôi múc lên khá nhiều rượu Brandy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vậy là ôm gái mấy chap rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đang đi du ngoạn teyvat lười tí có sai?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Săn gấu à, tìm con gấu tên Yuna mà săn nó sẽ rớt ra cả set đồ Gấu luôn há há, Gấu
Xem thêm
nó lại cho ăn 1 đấm thì đi luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trẻ hư thì sẽ được phạt mà anh nhà hiền quá :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thấy hay thì tim cho mình một phát để nhận thông báo nha. Tks
Xem thêm
Tim lâu rồi.
Gấu 2
Xem thêm