Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 141

6 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:

Chương 141: Nhận ủy thác

“”Ủy thác ~~””

Tôi dự định là sẽ tự nhàn nhã với bản thân sau khi đi mua sắm với Rebecca-san, nhưng Allen và Elena lại muốn đi tiếp, nên chúng tôi tới Guild mạo hiểm giả để nhận ủy thác, nhìn lên những ủy thác được viết trên bảng thì....

“Thảo dược ~”

“Quái vật ~”

“”Làm cái nào bây giờ ~””

Đúng như tôi nghĩ, hai đứa ngân nga vui vẻ khi nhìn mấy cái ủy thác.

“ Vậy thì, cái nào tốt nhất đây ta?”

“” Hmmm~….””

Errr…. “Tìm móng của Shadow Wolf” “Tìm da của Water Bear” “Tìm da của Giant Boar” huh. Mấy loại này là quest chinh phạt. Loại quest này yêu cầu diệt loại quái được chỉ định và nộp những phần liên quan. Phần còn lại sẽ được bán đi.

Chúng tôi luôn nhận những ủy thác thu lượm thảo dược, nên tính ra chúng tôi chưa bao giờ nhận mấy quest chinh phạt cả ~

Tuy nhiên… chúng đều là nguyên liệu mà tôi có cả. Nếu mà nhận ủy thác loại này, thì tôi sẽ hoàn thành trong vòng 1s…

Thấy thì chả có ý nghĩa gì nếu nhận quest này cả… lũ trẻ sẽ không thỏa mãn đâu.

Không, hay là tôi cứ để mấy nguyên liệu trong kho và đi kiếm cái mới nhỉ? Chúng tôi nên làm thế nếu như ủy thác đó không có phần thưởng gì đáng chú ý.

“Cái này là ~”

Trong khi đang quyết định nên làm ủy thác nào, Allen chỉ lên một trong số các ủy thác.

2 đứa chỉ mới biết vài chữ đơn giản và những con số, chắc là em ấy đã chỉ vào thứ khác biệt với phần còn lại.

“Cái này?”

“Yea!”

“Cái này là ủy thác yêu cầu thu thập “Lông của Cotton Sheeep”…nó là con cừu trông giống như trái banh lông vậy ~”

“”Banh lông ~?””

“Ừ, anh nghĩ thế? Thật ra, anh cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.”

Hình như Cotton Sheep là một quái vật với một bộ lông cồng kềnh như con cừu vậy. Lông nó làm từ cotton à? Có phải là vải không? Đó là câu hỏi.

Chắc tôi sẽ không biết trừ khi tôi chạm vào nó.

“”Muốn thấy banh lông ~~!””

“N? Err… --Ah ~ cái này không ổn đâu.”

“” Eeh~””

“Ủy thác này phải đi xa lắm, như vậy thì không hợp lý.”

Thật không may, môi trường sống của Cotton Sheep chủ yếu là ở dãy núi của nước láng giềng.

Không có vấn đề gì nếu nhận quest này, nhưng nếu chỉ làm ủy thác trong hôm nay thôi thì cái này không ổn.

“”Muu~””

Dù là bất mãn, nhưng hai đứa cũng phải bỏ cuộc, nên tôi quyết định tìm một ủy thác khác.

“Vậy, cái này ~”

Tiếp đó, Elena chỉ tay về một cái ủy thác khác.”

“Cái này? Đây là…”

Nó yêu cầu là tìm vảy của con Leviathan.

“Ah~…cái này cũng không ổn nốt.”

“”Ehh~””

“Cái này yêu cầu chúng ta tìm vảy của Leviathan—hay nói cách khác, là vảy của Kaiser. Allen và Elena không muốn làm Kaiser đau phải không?”

Tôi không biết là liệu chúng tôi có thể xé vảy ra khỏi da của Kaiser không. Bên cạnh đó, tôi cũng không biết việc lấy vảy sẽ làm đau ông ấy hay không. Ý tôi là, lần chúng tôi nhận được vảy từ Kaiser, ông ấy chỉ bứt nó ra một cách bình thường. Có thể cũng tương tự như việc bứt tóc cho chúng tôi vậy. Nhưng lũ trẻ sẽ không chịu trừ khi tôi nói như vậy.

“”Không-!””

Biết lắm mà, hai đứa từ chối ngay tắp lự. Chắc chắn chúng sẽ bỏ qua quest này thôi.

Nhưng mà, tên ngu nào thế nhỉ, dám đặt lên ủy thác này cơ đấy! Mặc dù vảy Leviathan là thứ không dễ kiếm được. Mà, thù lao cho việc hoàn thành cũng hậu hĩnh gớm!

“Thấy không, ủy thác này không tốt đâu. Cho nên, chúng ta tìm cái khác nào.”

“”Yea! Hiểu rồi~””

Lũ trẻ đồng ý, nên chúng tôi tiếp tục nhìn thêm lần nữa.

“”Cái này ~~””

Lần này, cả hai đứa đều chỉ chung vào một ủy thác.”

“Cái này? Tìm da của Bloody Wolf.”

“”Tụi em biết!””

“Dĩ nhiên, chúng ta đã từng đập Bloody Wolf trong rừng Gaya mà.”

“”Yea!....Huhh~ đã từng?””

Da của Bloody Wolf? Yup, chúng ta có đây ~”

“”Xong rồi?””

Ohh~ sau khi Allen và Elena chọn ủy thác này, hẳn là chúng nhận ra là chúng tôi có thể hoàn thành nó ngay lập tức?”

“Hai đứa giỏi lắm. Đúng đó. Kể cả khi chúng ta nhận ủy thác này, nó sẽ kết thúc khi chúng ta đưa mấy tấm da.”

“”Không ổn-!””

“Haha. Vậy thì hai đứa sẽ mất cơ hội thể hiện nhỉ?”

“”Yea!””

“Vậy thì chọn ủy thác khác thôi. Vậy thì, anh tự hỏi có thứ gì tốt không nhỉ ~ -- Oh, cái này trông hay nè.”

Khi tôi lại đá mắt về bảng ủy thác, các ủy thác ở vùng lân cận của thành phố xuất hiện tương đối nhiều, và chưa hết, còn có nhiều loại nguyên liệu từ quái vật mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

“”Là gì vậy ~?””

“N? Cái này là ủy thác về “Lông của Battle Eagle”. Chúng ta chưa từng giao chiến với quái vật bay bao giờ, mấy đứa thấy sao nào?”

“”Làm đi ~””

“Được rồi! Vậy thì nhận cái này nhé?”

Chúng tôi chưa có kinh nghiệm với quái vật loại bay, nhưng mục tiêu lần này là lông. Nếu có những chiếc lông rụng quanh tổi, thì không cần thiết phải giao chiến với Battle Eagle. Cho nên, chắc sẽ không có vấn đề gì với độ khó này đâu.

Bên cạnh đó, Battle Eagle là quái vật cấp C, nên cũng không hề gì nếu chúng tôi buộc phải giao chiến.

“Allen, sẽ đánh ~”

“Elena, cũng sẽ cố hết sức ~”

Allen và Elena lúc nào cũng tràn ngập khí thế chiến đấu.

“Không cần thiết phải đánh bại chúng, nhưng…mà thôi, nếu chúng tấn công thì, anh để việc cho mấy đứa.”

“”Yeah!””

Bây giờ thì chưa biết được, nhưng bởi vì chúng tôi chắc chắn sẽ gặp quái vật dọc đường, nên là sẽ không thiếu đất diễn cho hai đứa. Tôi sẽ cho chúng vận động thỏa thích vào lần này.

Suy nghĩ xong, tôi nhanh chóng giật tờ ủy thác xuống và hoàn tất quy trình ở quầy tiếp tân.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Không lầm thì lũ trẻ đang càng ngày càng trở nên bạo lực nhỉ...
Xem thêm
cảm giác mấy nhóc phát triển theo hướng bạo lực ấy , thêm cái cứng đầu thích j là đòi làm cho bằng đc :)) đúng là con của thần có khác
Xem thêm
@Orochi: nhưng cha của hai đứa là fuk boiz đó, Takumi mà không dạy tử tế là toang lắm đấy...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hơi lâu :D
Xem thêm
TRANS
Tem :3
Xem thêm