Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 86

12 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:

Chương 86 : Tụ hợp

“Yo~ Takumi!”

“Lâu rồi không gặp. Khoảng một tháng rưỡi rồi nhỉ, Takumi-san.”

“Ehhhh-!?”

Khi chúng tôi trở về biệt thự Risner sau khi khai phá dungeon, có vài người mà tôi không nghĩ là sẽ gặp họ ở đây.

Và đó chính xác là đội trưởng của đội hiệp sỹ Shirin Wald-sama và em trai của Cedric-san, đội phó Isaac.

“Allen-kun, Elena-san. 2 đứa sao rồi?”

“”Khỏe~””

Trong khi tôi đang cảm thấy bất ngờ, Wald và Isaac đã bắt chuyện với Allen và Elena.

Có lẽ bởi vì Allen và Elena cũng khá quen biết với 2 người này nên chúng trả lời bình thường.

“Không không không, tại sao Wald- sama và Isaac-san lại ở đây?”

“Hơi ác đấy, Takumi-san. Đây là quê nhà của tôi đấy. Không có gì lạ nếu tôi ở đây, đúng chứ?”

“Kh, không..... đó là đúng nhưng mà.......”

Đây  chắc chắn là quê nhà của Isaac nên anh ta ở đây cũng không có gì lạ.....

Anh ấy có lẽ đang có kỳ nghỉ hay gì đó chăng? Nhưng khá bất ngờ khi anh ấy ở chung với Wald-sama.

Không lẽ ngay từ đầu, Cedric-san đã biết cả 2 người họ sẽ tới à?

“Để làm Takumi-kun ngạc nhiên như thế này, thật đáng khi thúc lũ ngựa chạy nhanh hơn so với lịch trình, phải không~...”

“Đúng vậy. Lúc nào cũng là Takumi-san gây ngạc nhiên cho chúng ta.”

“.....”

Hình như họ đã cưỡi ngựa từ Shirin thẳng tới Bailey phải không nhỉ? Nếu đó là thật, thì hơi lạ khi họ tới đây chỉ trong vài ngày. Nên tôi chắc là họ đã thúc ngựa phi nước đại.

Nó chỉ là, vui đến thế khi làm tôi bất ngờ ư, cái này..... có vẻ hơi....... khó chịu.

Tôi không biết khi nào họ mới về vì chúng tôi vừa mới từ dungeon ra. Ngay cả khi họ vừa mới tới và trông mệt mỏi, tôi đã mất luôn cảm giác e ngại rồi.

“Vậy, sao lại tới đây?”

Sau đó, Wald-sama trả lời một câu mà tôi không mường tượng được.

“Để đón cậu đó, Takumi.”

“Haah!?”

“Wald-sama, làm ơn giải thích trước khi nói thế đã.”

“.....Umm, Isaac-san, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ah! Xin lỗi, tôi lỡ gọi thẳng tên của Isaac-san luôn rồi.”

“Ah, đừng để tâm đến cái tên. Gọi tôi là Risner trong biệt thự Risner sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, không cần phải trang trọn đến thế đâu nên tôi không phiền nếu cậu gọi tôi là Isaac.”

“Ou, tôi cũng không phiền nếu cậu bỏ qua mấy cái xưng hô trang trọng với tôi!”

“Không....... thế là hơi.....”

Tôi mừng vì Isaac cho phép tôi gọi thẳng tên của ông ta. Mặc dù tôi biết Isaac sẽ không giận, nhưng dùng thẳng tên của một quý tộc mà không xin phép thì có ít nhiều khiếm nhã. Nhưng cả Wald-sama cũng nhảy vào luôn.......

Cedric-san cũng thích như vậy hơn, nhưng tôi nghĩ là bất khả thi nếu không hành động trang trọng. Và Wald-sama vẫn hợp hơn nếu được gọi là Wald-sama, phải chứ~

“Vậy, ý ngài là gì khi đến đón tôi?”

Tôi quay trở lại và yêu cầu một lời giải thích từ Isaac-san.

“Về vụ này, chúng ta vừa mới nhận nhiệm vụ từ thủ đô.”

“Thật vậy sao?”

Nhiệm vụ từ hoàng gia? Thế thì liên quan gì đến tôi mà 2 người lại đến đón tôi vậy?

“Yeah, mặc dù kế hoạch sẽ được chuyển giao từ từ, nhưng nó bị đẩy nhanh hơn một tí.”

“...Umm?”

“ Tôi được bảo là có một người đã phát hiện ra dungeon mới ở Bailey và Bệ Hạ muốn gặp người đó. Tuy nhiên, người đó không thích bị để ý cho lắm cậu thấy đấy. Nếu Bệ Hạ ra lệnh triệu tập người đó đến lâu đài thì sẽ gây chú ý dù cậu ta có thích hay không, nên chúng tôi muốn tránh điều đó nếu có thể.”

“....”

Nó là một câu chuyện về nhiệm vụ của họ.... khi đang nghĩ thế, chủ đề đột ngột thay đổi.

Tuy nhiên, Bệ Hạ là.... vua, phải không ta? Ểh? Nghĩa chúng tôi đang bị Đức Vua triệu tập à?

“Vì thế nên, chúng tôi được ra lệnh để mời cậu đến thủ đôi với chúng tôi với danh nghĩa người quen. Hành động như hộ vệ của cậu, chúng ta sẽ đi đến thủ đô. Cơ bản là một tên trúng 2 đích. Chà~ may mà chúng tôi tới Bailey kịp trước khi Takumi rời đi.”

“.....”

Tôi bây giờ không biết gì luôn.

Ermm... Tôi không bị ép buộc để đến thủ đô nhưng kiểu này giống như là nửa ép buộc luôn rồi mà, phải chứ?

Mà, tôi cũng định đến thủ đô một lúc nào đó, nên tôi không phiền đi nhưng.... tôi sẽ gặp Đức Vua..huh.

Hmm, gặp vua và xác nhận tính cách của ông ta chắc sẽ không có gì đâu? Theo cách nào đó, tôi cảm thấy như thế sẽ tốt hơn cho sau này.

“Allen, Elena. Chúng ta phải đi tới thị trấn khác nhưng..... mấy đứa có phiền không?”

“”Nniyu? Cùng với Onii~chan?””

“Chúng ta sẽ đi cùng nhau~”

“Vậy, Allen đi~”

“Elena cũng sẽ đi~”

Cả 2 đứa đều muốn đi đến thủ đô.

“Khi nào chúng ta khởi hành?”

“Cậu ổn với nó chứ?”

“Yeah, tôi cũng có kế hoạch đi thủ đô. Nếu ông nói với tôi “Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai” thì hơi quá đấy.”

“Chúng tôi vừa tới và cần nghỉ ngơi nên cậu không cần lo lắng quá đâu.”

Việc xuất phát vẫn chưa ấn định nhưng chúng tôi sẽ rời chỗ này tới thủ đô sớm thôi.

“Nhân tiện, cậu biết cưỡi ngựa không, Takumi-san?”

“Ah~ .... Xin lỗi, tôi không biết.”

Ah, phải rồi .Đi cùng với Wald-sama và Isaac-san nghĩa là chúng tôi không thể gọi Joule và mấy đứa khác được......

Làm sao bây giờ~ Tôi có thể thoải mái cưỡi Joule và Feat nhưng như dự đoán, tôi không biết điều khiển ngựa với dây cương. Tôi có nên nói về sự tồn tại của Joule và mấy đứa khác không.....

Có thể họ đã nghe về Joule từ Cedric-san nhưng... Cedric-san đã nhận ra Joule và Feat là Fenrir và Celestial Tiger (Thiên Hổ) rồi. Ông ta có vẻ không lưu tâm lắm khi cưỡi trên lưng chúng.

“Cái gì? Takumi không biết cưỡi ngựa à? Tôi có nên dạy cậu bây giờ không?”

Khi đang gặp rắc rối, Wald-sama đã đưa ra một đề xuất.

Ah, tôi hiểu rồi. Cũng có một tay giúp tôi tập cưỡi ngựa rồi. Sẽ bất khả thi nếu phi nhanh nhưng tôi sẽ xoay xở được nếu tôi có kỹ năng Cưỡi Ngựa. Tôi hiện tại chắc sẽ học được nhanh thôi.

“Wald-sama, tôi có thể hỏi ngài về việc giúp tôi cưỡi ngựa được không?”

“Oh, tất nhiên, để đó cho ta.”

Kể cả khi tôi không học được skill, vẫn sẽ tốt hơn nếu có một tí kinh nghiệm cưỡi ngựa.

Suy cho cùng sau này sẽ có nhiều trường hợp mà tôi không thể gọi Joule và mấy đứa khác.

“Tôi không biết liệu tôi có thể học được kịp hay không nên tôi chưa thể quyết định được thời gian khởi hành nhưng.....”

“Yeah, không sao hết. Chúng ta cũng chưa ấn định thời gian khởi hành, nếu cần chở thêm, chúng ta sẽ dùng ngựa nhà tôi.”

Kể cả khi tôi cưỡi được ngựa, vẫn sẽ là một vấn đề tôi sẽ chở Allen hay là Elena. Như tôi nghĩ, có bất khả thi nếu chở 2 đứa không?

Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi có nên hỏi Wald-sama và Isaac-san chở giúp không nhỉ.

Chà, cũng không muộn để hỏi cho tới khi tôi đã học được. Trước tiên, hãy tập để tôi có thể cưỡi được đã.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

@Bluepumkin: Dạy main cưỡi ngựa
Ý tưởng hay đấy :))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma Loli Bear
Có khi nào đc con pet ngựa rank A hay S j ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Má hôm qua cày game kinh quá nên nay mới có chương ae thông cảm. Học shop mới của LoL ngủ mẹ trên bàn phím.
Xem thêm
mỗi ngày 1 chap đều đặn như này thương trans lắm ấy chứ ~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@kenjo2401: cám ơn, tối nay mà số đỏ thì thêm đc 1 chap nữa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Cắm bot hay sao mà lúc nào cũng vô đầu?
Xem thêm
@Hoàng tử sa mạc: online đọc truyện cả ngày mà.
Gấu 2
Xem thêm