Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 127

9 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:

Chương 127: Liên lạc

Trong khi đang đi trên đường lớn, một sinh vật tựa như sóc xuất hiện trước mắt tôi. Tai của nó khá dài cho một con sóc, và hơn cả, toàn bộ thân nó có màu ngọc lục bảo.

Có lẽ, nếu tôi không nhầm, đây được gọi là Forest Rat. Nó chỉ là một con vật nhỏ tương tự như con Pastel Rabbit, nhưng không chỉ có ngoại hình dễ thương như Pastel Rabbit, chúng được đánh giá là những con quái vật khá phiền toái.

Con chuột đó vì lý do nào đó mà đang chạy lại chỗ chúng tôi.

Thay vì cảnh giác, Allen và Elena nhìn chằm chằm với đôi mắt mở lớn về phía con vật đáng yêu đang tiếp cận. Dù gì đi nữa, chuẩn bị chiến đấu là không cần thiết.

Có vẻ hôm nay là ngày gặp quái nhỏ.

“Kyui”

“Uniyu.”

“Oh~”

Con chuột vừa mới tiếp cận leo lên người Allen và ngồi trên đầu em ấy.

5.png

Allen phát ra tiếng kêu bối rối trong khi Elena nhìn anh mình với vẻ ghen tị.

(Ah~.....cậu nghe ta chứ?)

“Eh!?”

(Xin chào? Ta là thổ thần Nomoodle)

“Xin lỗi?”

Eeh!? Con sóc này là thổ thần Nomoodle-sama!?

(Đây chỉ là một con chuột thôi. Giọng của ta đang được truyền thông qua con chuột này, ta thật sự đang ở thánh đường kìa.)

“Oh!!”

Ông ấy đáp y chang tôi đoán.

Nghĩ kỹ thì, Thần có thể đọc ý nghĩ của tôi. Khả năng đó vẫn hiệu quả kể cả không gặp trực tiếp, huh....

“Thứ lỗi, xin chào ngài Nomoodle-sama. Tôi là Takumi.”

(Ừ ừ. Ta biết mà. Cậu là một chủ đề khá hot trên thánh đường dạo gần đây. Ta nghe cậu là tùy tùng của Sylphreel và nhận được bảo hộ chúc phúc của Marianora nữa, cậu cũng đang nuôi con của Windell, và nhận được sự ưa thích từ Salamanteel. Điều này chẳng phải sẽ làm ta lạc lõng sao? Cho nên ta nghĩ đến việc gặp cậu như thế này.)

“.....”

Có vẻ như Nomoodle-sama đã liên lạc với tôi với một lý do cực kỳ phù hợp.

Ông ta tạo ấn tượng rất bình tĩnh từ cách nói chuyện và tông giọng của ông ta, nhưng có vẻ ông ta là một vị thần khá là trơ tráo.

Còn nữa, ơ mà khoan! Chủ đề hot của thánh đường.... là cái vẹo gì vậy!? Về những thứ khác thì.... ừ, chúng là thật hết đấy~

Mà, tôi cũng không nghĩ rằng một vị thần lại liên lạc với mình theo cách này!

Với điều này, tôi đã có liên quan tới tất cả các vị thần theo nhiều cách khác nhau, huh~

“..... điều đó ổn chứ?”

(Ổn không à? Không có vấn đề gì khi nói chuyện với cậu thông qua một sinh vật sống này đâu, cậu biết đấy?)

“Vậy sao?”

(Yeah.)

Tôi hiểu rồi, nó ổn cả..... tôi đã nghĩ là nó được thực hiện thông qua chiếm quyền kiểm soát, nhưng có vẻ không phải. Con chuột di chuyển từ đầu Allen sang  Elena trước cả khi tôi để ý.

“Err... ngài lấy hình dạng này là vì muốn nói chuyện với tôi sao Nomoodle-sama?”

(Ta nghe là cậu có khá nhiều đóng góp với các món ăn của mình.)

“Vâng, có vẻ vậy.”

Nói về nâue ăn? Tôi nghe là nấu ăn là trong phạm vi của hỏa thần Salamanteel, nên nó không liên quan tới thổ thần Nomoodle-sama nhỉ?

(Không hẳn đâu cậu nhóc.)

“.....!”

Nomoodle-sama phủ định những gì tôi đang nghĩ.

Có vẻ như ông ta lại đọc ý nghĩ tôi rồi.

(Những nguyên liệu—nói cách khác, những cây trồng là một phần lãnh địa của ta. Nhìn chúng được tận dụng rộng rãi như vậy là một thứ khá vui.)

“Vậy sao? Tôi mừng vì có thể giúp.”

Tôi hiểu rồi, tôi thỏa mãn với việc đó.

(Vẫn còn rất nhiều nguyên liệu mà thế giới này chưa thấy. Ah, dĩ nhiên, có những thứ tương tự trong thế giới cũ của Takumi-san và những thứ đặc trưng của thế giới này. Ta có kỳ vọng vào tương lai đấy, hãy cố gắng hết sức nhé.)

“.... tôi sẽ cố gắng.”

Dù có nói thế, những thứ tôi có thể làm được khá hạn chế~

(Cứ để bọn trẻ ăn những thứ ngon lành trong khi sống vô lo như cậu vẫn làm cho tới giờ. Thế là đủ.)

“......”

Tôi muốn ngài dừng đọc tâm trí tôi một cách tự nhiên.....

(Ah, phải, phải rồi Takumi-san. Xin hãy ký khế ước với con Forest Rat này.)

Ah, yeah, ông ấy bơ tôi tỉnh queo, huh~

(Sức chiến đấu của nó không cao lắm, nhưng là một chủng loài khéo léo, nên ta tin là nó sẽ giúp ích cho cậu theo nhiều cách.)

“.....Cám ơn rất nhiều.”

Haa... trước tiên, dùng Thẩm định lên con chuột cái đã.

~~

Status

Tên:__

Loài: Forest Rat (Thú khế ước của Takumi)

Tuổi: 5

Level: 20

Skills

Thổ ma pháp

Mộc ma pháp

Ẩn thân

Telepathy

Tiên tri

Cảm nhận hiện diện

Kháng trạng thái bất thường

~~

Ah~yeah. Con chuột này quả là sở hữu Thổ ma pháp và Mộc ma pháp mà chúng tôi không có. Như Nomoodle-sama đã nói, nó sẽ khá hữu dụng.

Hơn nữa, nó đã trở thành thú khế ước của tôi, nên trả lại là không thể.

(Ahh, hãy làm cho Takumi-san có thể sử dụng thổ ma pháp nữa.)

“Cám ơn rất nhiều...”

(Còn lại là vật dụng thôi, huh. Ta sẽ chọn những thứ phù hợp sau và gửi qua cho cậu, ổn chứ?)

“Không, ngài không cần phải đi xa tới mức đó đâu....”

(Đừng nói thế. Ta đâu thể thua những người khác được. Làm ơn cứ lấy đi.)

“.....”

Nomoodle-sama có vẻ khá ghét thua? Không, đó là lòng tự tôn của ông ta?

Mà, nếu ông ta thật sự muốn đưa vật phẩm cho tôi, vậy thì tôi sẽ im lặng mà nhận.

(Hôm nay là một khoảng thời gian thật đáng giá. Vậy thì, hẹn gặp lại.)

Có vẻ đã cảm thấy thỏa mãn, Nomoodle-sama rời đi. Con Forest Rat mà ông ta vừa mới dùng làm vật chủ tò mò nhìn xung quanh.

“N?”

....Huh? Vừa rồi, Nomoodle-sama vừa mới nói “gặp lại” á? Eh lần nữa hả!? Lần tới liệu con chuột này có phải là vật chủ cho ông ta không?

“Kyui?”

Khi tôi nhìn con chuột di chuyển lại lên đầu của Allen.... nó tò mò nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Phải rồi, đặt tên cho mày nữa.”

“Kyui.”

Nhớ rằng chưa đặt tên cho Forest Rat, tôi nhanh chóng bắt đầu nghĩ về cái tên.

“N~ phải rồi. Mile.... thế nào?”

(Un, là Mile nano! Takumi nii, xin hãy chăm sóc em nano!)

“Oh?”

Ah, Mile đã có Telepathy sẵn rồi. Mặc dù sẽ cảm thấy có kết nối khi lập khế ước, nhưng nói chuyện trực tiếp như vầy thi thoảng vẫn tiện lợi hơn~

“”Mile~?””

“Đúng vậy. Mile là bạn nhỏ mới gia nhập hôm nay. Hòa hợp với em ấy nha mấy đứa.”

“”Yea!””

Khi tôi giớ thiệu hai đứa nhỏ với Mile, Mile đang từ đầu Allen chuyển xuống cánh tay.

(Là Mile nano! Hãy giúp đỡ nhau nano!)

“Allen nano~”

“Elena nano~”

Sau khi giới thiệu bản thân với Mile, hai đứa chơi với em ấy khi mang em ấy từ tay này qua tay khác. Allen và Elena chơi bằng cách nhại lại cách nói chuyện.

Có vẻ như 3 đứa sẽ thân nhau mà không gặp vấn đề gì.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

nano...con này từng là pet của con gái anh Hạ à
Xem thêm
Mile wtf
Xem thêm
Cái avatar của bác... hmm Seele dậy thì thành công à? :))
Xem thêm
@Christ: bác cũng có khác gì tôi đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bé chuột cute nó tại sao lại không có Ảnh aaaaaaaaaaa..............
Xem thêm
TRANS
Hụt tem?
Xem thêm
Aaaaaahhhh, tại sao, tại sao, tại sao lại không có minh họa aaaaaahhhh
Xem thêm
Gấu 2 nè.
Gấu 2
Xem thêm