Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 133

5 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

Chương 133:  Đậu Kaoka

Tôi, đang mang theo trái Kaoka quyết định mau chóng mượn khu vực nhà bếp của nhà Ruven.

“N~ quy trình của xử lí Cacao, huh~...”

Tôi không biết chính xác cách để làm chocolate từ đậu cacao.

Tôi đã nhận được tổng cộng 5 trái từ Stefan-san.

“Chắc phải xem như mình sẽ lãng phí 1 2 trái rồi...”

Cách xử lý đầu tiên mà tôi nhớ là nướng và xay chúng?

Cho dù là có nhiểu bước hơn nữa, tôi cũng không chắc là cacao ở trái đất là hoàn toàn giống như kaoka của Aertherdia.

“Mở chúng ra trước?”

Tôi không thể làm nếu như không thấy những gì bên trong kaoka trước tiên. Trong khi tôi đang nghĩ thế, Allen và Elena lắc trái kaoka.

“Cái này, nó lách cách, lách cách~”

“Thú~vị”

Tiếng lách cách phát ra từ trái khi lắc, gần giống như maraca vậy. (Một nhạc cụ.)

“Allen, Elena, anh biết là mấy đứa vui, nhưng nó là đồ ăn, nên không được chơi với nó, okay?”

“”Không được~?””

“Anh sẽ vui hơn nếu mấy đứa không làm vậy~”

“”....N~ hiểu rồi~””

Tôi nhẹ nhàng cảnh cáo chúng, hai đứa ngoan ngoãn trả lại trái kaoka.

“Cám ơn, vậy thì, mở ra thôi.”

“”Yeah.””

Mở một trái ra, rất nhiều những hạt đậu cỡ đồng 500 yên chất bên trong. Có khoảng 30 tới 40 hạt. Ờm~ đậu cacao luôn như thế này sao?

Nói thật lòng thì, tôi không có ký ức.... không, tôi cảm thấy như nó được bọc trong thứ gì màu trắng? Chúng thường được xếp ngay ngắn trong trái nhỉ? Nhưng mấy hạt đậu này nhảy tán loạn bên trong. Chả trách nó lại kêu lách cách~

Vậy thì, rửa và làm sạch trước đã.

“Rửa đây.”

Tôi làm sạch những hạt đậu với ma thuật và bắt đầu xử lý chúng ngay lập tức.

“Cái này, là vỏ... nhỉ?”

Tôi nhận ra lớp phủ màu nâu bên ngoài chỉ là vỏ và phần ngòi đen bên trong mới là thứ tôi muốn.

Tôi ép phần vỏ ở giữa hai ngón tay và bóc nó ra một cách giòn giã. Tôi thử cắn cái phần tôi đã bóc ra để đề phòng, nhưng xem ra chỉ là vỏ.

“”Munch.””

“Ấy!”

“”Mgu””

Allen và Elena bắt chước tôi và đặt vỏ vào miệng chúng. Nhưng mà, không giống tôi chỉ cắn qua, hai đứa thật sự tính ăn nó.

“Allen, Elena! Không phải để ăn đâu, nhổ ra ngay!”

Tôi giục chúng nhổ ra trong hoảng sợ.

“”Không ng~on.

Ueh~ bọn trẻ nhăn nhó sau khi nhổ vỏ ra.

Dù là lỗi tôi do đã lỡ cho vỏ vào miệng trước mặt hai đứa.

“Geez~ anh chỉ mới cắn thử thôi mà, đâu phải ăn đâu~”

“Uu~ nhưng mà~””

“Anh sẽ đưa những thứ ngon cho Allen và Elena, nên đừng tự ý ăn bậy bạ nữa okay?”

“”....Vânggg~””

Do nó không ngon tí nào, hai đứa chán nản đáp lời.

“Err....làm gì bây giờ? Nướng nhỉ?”

Kéo thần trí về, tôi tưởng tượng bước tiếp theo sẽ là nướng nó, nên tôi quyết định thử nướng một nửa hạt đã được bóc vỏ

Khi tôi làm vậy, tôi ngửi được mùi cacao ngất ngây.

“Oh, mùi thơm quá.”

“”Thơm quá~ xong chưa~?””

“Chưa đâu~ bây giờ ăn thì cũng đắng như ban nãy.”

“”Muu~””

Hai đứa chìa tay ra như thể “làm ơn cho em đi~” nhưng không may là vẫn chưa thể ăn được. Khi tôi bảo chúng, hai đứa đành phải rút tay lại.

“Chừng này chắc là đủ rồi? Tiếp theo là---“

Tiếp đó, tôi xay nó cho thành bột rồi trộn với đường và sữa.

“...Kiểu như thế này? Nhưng, có cảm giác hơi sai nhỉ~”

voilà! Tôi không có đủ can đảm để nói thế nên... không may là, tôi không thể nói rằng trông nó không như một thảm họa. Ý tôi là, nó quá đặc để là chocolate tan chảy!

“Xong~?” (Allen)

“Xong rồi~?” (Elena)

“Anh tự hỏi? Thử nào.”

“”Yaay~””

Hết cách rồi, nên tôi quyết định liếm thử.

Allen và Elena hân hoan khi chúng chờ đợi mỗi khoảnh khắc này.

“”Uniyu~””

“Whoa! Kết cấu gớm quá~~~”

Ngay giây phút bỏ vào miệng, tôi cảm thấy siêu khó chịu.

Hương vị, giống chocolate rồi đó, nhưng mà... kết cấu thì lợm cợm như có đá sỏi, và cái tan chảy trong miệng cũng kinh khủng nữa.

“Thất bại toàn tập~”

Tôi phải xay kĩ hơn nữa. Về cái vụ tan chảy trong miệng...

Tôi, không may là, bí cách rồi.

“”Nó ngon mà~””

“Ah~ bởi vì hai đứa chưa bao giờ biết chôclate thực sự là gì đấy~”

Allen và Elena nhìn tôi với cái biểu cảm như “Tại sao?”

Tôi hiểu rồi. Những người không biết chocolate thực sự là gì thì sẽ cảm thấy thứ này ngon.

Nhưng đối với tôi thì, méo thể chấp nhận được. Tôi làm gì bây giờ....ah, cocoa sẽ dễ hơn nhỉ? Cocoa được...erm, làm từ cách nghiền bột? Huh...ấn? Nghĩa là tôi phải ấn nó xuống à?”

Umm.... đậu cacao được dùng để làm gì nhỉ... chocolate và cocoa. Bên cạnh đó, cocoa mass?... không, cocoa mass = đậu cacao mà nhỉ? Vậy thì, ép cacoa mass sẽ cho ra thứ gì nhỉ? Well, trước tiên, tôi quyết định nướng số đậu còn lại và thử làm cocoa.

“Huh?”

Khi tôi thử ép nó, thứ gì đó nhớt nhớt chảy ra.

Err...cái gì đây nhỉ? Dầu cacao? Ah, nếu như tôi cho nó vào cái phần chocolate bán thành phẩm hồi nãy thì sao nhỉ?

“Không, không, hoàn thành cocoa trước đã!”

Khi tự chấn chỉnh lại bản thân, tôi ép đống bột đó. Well~ tôi đã xoay xở được việc nén và làm khô bằng ma thuật, nên chuyện này khá đơn giản~nếu phải làm bằng tay, thì chắc tôi nghỉ lâu rồi.

“Oh~nhìn tốt hơn rồi.”

Tôi hoàn thành một thứ trông giống cocoa.

Sau đó, tôi thử bỏ dầu cacao vào và thử làm chocolate. Kết quả là, vẫn cần phải chỉnh sửa thêm, nhưng ổn hơn nhiều rồi. Đối với tôi, tôi vẫn khá bất mãn với cái “chocolate” này nhưng Allen và Elena đểu thấy ngon nên tôi tạm gọi là hoàn thành. Tôi sẽ cải tiến nó từng chút một mỗi khi rảnh. Well, tôi có thể trộn nó với nhiều thứ phù hợp với một ly cacao nóng, nên có thể tôi sẽ dùng tạm cách này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tự dưng thèm chocolate quá...
Xem thêm
Ko đánh răng mà ăn chocolate thì chỉ có sâu răng thôi ????????????
Xem thêm