Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 143

5 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

Chương 143:  Battle Eagle

(Aniue~ có mấy cái tổ đằng kia kìa!)

Sau khi leo núi được một lúc, tôi nhờ Bolt tìm tổ của Battle Eagle từ trên cao.

Sau đó, em ấy liền báo cáo ngay khi vừa tìm được tổ của chúng.

“Cám ơn nhé Bolt.”

(Không, thật vinh dự khi em có ích.)

Tôi cho thấy sự cảm kích của mình với Bolt khi em ấy đậu lên vai bằng cách xoa đầu em ấy.

“Giờ thì, chúng ta tìm thấy chỗ của lũ Battle Eagle nhờ ơn Bolt. Chúng ta tới chỗ đó liền nhé.”

“Vâng ~~”

Chỗ chúng tôi đang hướng tới là hướng mặt đá gồ ghề của một vách đá.

“Ở đây à?”

Chúng tôi nhìn vách đá từ phía dưới.

“”Không phải ở đây ~?””

Như hai đứa đã nói, thứ chúng tôi thấy từ phía dưới chỉ là vài cành cây với khá nhiều tổ, nhưng không có con Battle Eagle nào cả.

“Có vẻ là vậy. Nhưng có nhiều lông rụng nè.”

Không có con nào xung quanh cả, nhưng có khá nhiều lông trên mặt đất.

“Chúng ta có thể hoàn thành ủy thác nếu chúng ta nhặt lông.”

“”((Ehh?))””

Mấy cái lông này sẽ được dùng để làm bút lông vũ. Cho nên, những cái lông rụng vẫn dùng được miễn là không hư hỏng gì.

Về mặt đó, có khá nhiều lông trong tổ trong số những cái lông bị rụng.

Nhưng đây chính là lúc 2 bé, Joule và Vector bất mãn.

“Nào, nào, giải quyết xong mà không cần đánh đấm là tốt rồi.”

(Đúng đó, Joule và Vector nữa, 2 người không nên ích kỷ và gây rắc rối cho Niisama.)

Feat và tôi cố gắng thuyết phục 2 con thú 4 chân này. Ờ thì, đâu phải là tôi không hiểm cảm giác của trẻ con đâu, chúng luôn muốn chạy nhảy xung quanh mà, nhưng không cần thiết phải đánh nhau vì lý do đó. Chúng đâu phải kể cuồng chiến đâu.…Chắc không phải đâu, ờ thì?

Chắc là chúng chỉ vui khi có quái để sát phạt thôi, nhưng…cái đó khác mà nhỉ?

Chúng chỉ muốn chơi một cách năng động thôi, chắc là thế, chắc là thế rồi…?

“…Ah~ phải rồi, có vài loại thảo dược anh muốn. Mấy đứa phụ anh khi chúng ta xong việc chứ?”

“”Hái cho ~””

(Em làm cho, em làm ~)

(Ehh ~ em muốn quẩy mà ~)

Khi tôi thử hỏi mọi người tìm thảo dược, Allen, Elena, Joule đều đống ý, nhưng Vector gầm gừ bất mãn… hầy, chủng của Vector căn bản là loài hiếu chiến, nên chịu thôi.

Nhưng, tôi thật sự rất mừng đó, nếu bọn chúng chỉ ghiền đánh nhau, thì tôi sẽ cân nhắc về việc thay đổi phương pháp dạy dỗ bọn chúng.

“Vậy thì, chúng ta nhặt lông thôi.”

“”((((Vâng ~))))””

Cùng với mọi người, chúng tôi nhanh chóng thu thập lông vũ. Dĩ nhiên, số lượng yêu cầu chỉ là 12 chiếc lông thôi.

“Chúng ta kết thúc nhanh thôi chứ, mọi người?”

“”Kết thúc ~?””

“Yeah, chúng ta nhặt lông vũ đủ nhiều rồi. Mọi người, cám ơn v-- ớ?”

“Có tiếng kêu? Gần đây.”

“…Pii.”

…Tôi lại nghe thấy lần nữa. Hơn nưa lần này tôi nghe thấy 2 lần.

“”Hướng đó ~””

Có vẻ như không phải là tưởng tượng của tôi, nên khi tôi nhìn về hướng của tiếng kêu, tôi nhìn thấy hai con đại bàng con nhô đầu lên từ một cái tổ.”

“Huh, vậy là mấy con đại bàng con ở đây.”

“”Đại bàng con ~?””

“Đúng rồi, con của Battle Eagle đó.”

“”Dễ thương quá  ~~””

Những con non nằm trong tổ do chưa thể bay được.

(Không có ai canh dù những con non này nằm ở đây, không phải quá lạ sao?)

Joule nghiêng đầu bối rối sau khi nhìn xung quanh.

Nhưng tình huống này đúng là lạ thật.

“Đúng vậy. Kể cả nếu chúng có đi săn mồi, đáng lẽ chúng nên để lại vài con trưởng thành để canh chừng.”

Việc không ai canh chừng nghe hợp lý nếu chỉ có 1 tổ, nhưng có cả đống tổ ở đây.

Ý tôi là Battle Eagle có vẻ là loài sống cộng đồng. Nếu là thế thì, chúng nên tối ưu hóa công việc của mỗi thành viên khi đi săn chứ.

(Yeah. Ôi ối, có một con non sắp rơi vào bất cứ lúc nào kìa.)

“Ý, ở đâu vậy?”

(Nhìn kìa Niisama, đằng kia, ở bên trái.)

Khi tôi quay về hướng Feat chỉ, tôi thấy một con non đang treo mình ngoài tổ.

“Con đó hả, huh. Em nói đúng…--wha!! Nó rơi rồi kìa!! Bolt, bắt nó đi.”

(Vâng!)

Bolt lao theo và bắt giữa không trung một cách ngoạn mục.

“Cám ơn Bolt.”

Đặt con non trong lòng bàn tay, Bolt lại đậu lên vai tôi.

(Chuyện nhỏ mà. Mà có việc này em muốn nói!)

“Ch, chuyện gì thế Bolt?”

Bolt vốn rất bình thản nay lại rất hoảng sợ.

(Là về cha mẹ của con non này đây. Hình như chúng đang đánh nhau với một con quái lớn vừa tấn công tổ của chúng cách đây không lâu.)

“Ủa, sao em lại biết chuyện này ? Em nhìn thấy chúng khi đang bay à ? ”

(Không, đứa nhỏ này nói vậy.)

Bolt hất mỏ về phía con non đang trong tay tôi.

Chủng loài của chúng khác nhau, nhưng chắc là do đều là chim nên Bolt có thể hiểu được tiếng của đại bàng con.

“Đó là lý do mà tất cả con lớn đều đi hết à ? ”

(Vâng, hình như…kèo hơi khó, nên đứa nhỏ này muốn tìm sự giúp đỡ !)

“Ehh !?...Nó muốn chúng ta giúp à ? ”

“Pii ! ”

“…Mày muốn bọn tao giúp à ? ”

“Pii ! ”

Khi tôi hỏi lần nữa để xác nhận, nó kêu lên một tiếng như thể đồng ý.

…Có vẻ như nó hoàn toàn hiểu tôi đang nói gì.

““Giúp đi ~~ ” ”

(Onii-chan, giúp chúng đi !)

(…Niisama~ )

(Aniue, làm ơn.)

“Garu~n ”

(Takumi nii, hãy giúp chúng đi.)

Nhìn thấy tôi trao đổi với con non, lũ trẻ đều đầy mong đợi.

Trong khi đang nghĩ câu trả lời, tôi nhận thấy.. jii~~~… mấy ánh mắt hình viên đạn đó.

…Mặc dù với mới nãy còn đòi đấm nhau với Battle Eagle.

“Thôi vậy… ”

““((((Yaaay~~)))) ” ”

Đối phương là quái hoang dã, nhưng không có nghĩa toàn bộ quái hoang dã là kẻ thù. Bên cạnh đó, nếu có loài nhờ tôi giúp, thì tôi sẽ làm…như thế này là làm gương tốt để dạy trẻ.

“Anh không nghe thấy tiếng chiến đấu, nên chắc là chúng không đánh nhau ở gần đây. Chúng ta phải tìm râ chúng trước đã. ”

““Sẽ cố gắng ~ ” ”

Chúng tôi bắt đầu tìm cha mẹ của con đại bàng con kia.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mấy bé cuồng chiến quá hmu hmu
Xem thêm
gặp mấy con cấp s kia thì lại có vật phẩm gây hoang mang ????
Xem thêm
sứ giả thần gió bán hành sắp tới
Xem thêm
thế là có thú cưỡi bay được :D
Xem thêm