Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 126

8 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

Chương 126:Trò đuổi bắt tuyệt vời nhất.

“”Onii~chan!””

“N? Có chuyện gì v----......!?”

__ Sốc thật. Một cảnh tượng không thể tin được đang xảy ra ngay trước mắt tôi.

Nó xảy ra trong khi đang đi trong khu rừng quanh thủ đô để tìm một loại thảo dược tên là Ice Flower Grass.

“Dễ thương~”

“Nhiều nữa~”

Sau khi tìm trong bụi cây, Allen và Elena quay lại trong khi ôm mấy con thỏ con trong tay chúng.

Sự đáng yêu của nó ở một mức độ có thể nói là tàn nhẫn.

Loại thỏ này gọi là Pastel Rabbit. Mấy sinh vật nhút nhát này sẽ chạy đi hết tốc lực khi đứng trước con người. Kích cỡ của chúng có thể đạt mức ngay cả một người lớn như tôi cũng phải dùng hai tay để bế.

Lông của chúng là màu đơn sắc. Từ các màu đơn giản như trắng, nâu, đen và xám tới những màu khác như đỏ , xanh, vàng và hồng. Chúng là loại thỏ với những loại màu phong phú.

Tôi không biết di truyền của chúng hoạt động ra sao, nhưng có vẻ như các con non không cần thiết phải có màu giống như cha mẹ của chúng. Sẽ là bất khả thi khi dự đoán màu lông của chúng khi được sinh ra. Chúng khá phổ biến dưới dạng vật nuôi vì có ngoại hình dễ thương, nhưng dù nhiều hay ít, thì vẫn là quái vật F rank.

Tôi cũng thường thấy có yêu cầu bắt Pastel Rabbit ở guild mạo hiểm giả. Nó chỉ là một yêu cầu hạng thấp thôi, nhưng độ khó thì thực sự rất cao.

Khả năng cảm nhận hiện diện của lũ thỏ cực kì xuất sắc, nên tìm được chúng có cái khó của riêng nó. Bên cạnh đó, một khi tìm được chúng, chúng sẽ chạy ngay giây phút bạn định tiếp cận. Là kiểu quái vật như vậy đấy.

Thế nên điều đó có nghĩa là, phần thưởng cho việc bắt được chúng đương nhiên là rất hậu hĩnh.

Năm trong số những con thỏ đó. Con màu trắng trong tay Allen, con màu hồng thì Elena ôm. Tụm dưới chân chúng có một con màu kem, một con có nhiều màu và một con màu xanh sáng.

“Allen, Elena, lũ Pastel Rabbit không chạy khỏi mấy đứa à?”

“”Chúng tự đến~””

“Eh? Lũ thỏ tự tiếp cận mấy đứa à?”

“”Yea!””

Thu phục được chúng ngay cái nhìn đầu tiên... tôi nên nói “quả là hai đứa” hay gì bây giờ.....

Hai đứa chạy đến chỗ tôi trong khi đang bế lũ thỏ. Và rồi, mấy con thỏ còn lại cũng theo chân chúng.

Chúng đuổi theo thay vì chạy trốn....

Khi tôi khụy xuống và chìa tay ra, mũi của chúng giật giật trong khi tiếp cận.

Tôi nghe là chúng sẽ thân thiết một mức nào đó khi giữ làm vật nuôi, nhưng mà..... nó không phải là bình thường khi một con hoang dã bị thuần phục dễ dàng như vầy. Nó thẳng ra thì, quá bất thường, nhưng thôi, mấy chuyện kiểu này xảy ra hoài.....?

“”Dễ thương mà, phải không~?”

Nhìn lũ trẻ chơi với lũ thỏ thật sự rất thoải mái. Thật thư giãn mà. Nhưng mà....

“Allen, Elena. Hai đứa sẽ tính sao với mấy đứa nhóc này đây.”

“”Uh?””

Nếu chúng tôi có một ngôi nhà thì có thể giữ chúng, nhưng.... đáng tiếc là, chúng tôi hiện đang là dân phượt. Cho nẻn, chúng tôi không thể mang chúng theo được.

“”Như mọi người khác. Không thể~?”

“.....Mọi người?”

“”Yea!””

“Joule, Feat và~”

“Bolt, Vector~”

“Ah, ý hai đứa là vậy chứ gì.....”

Allen và Elena muốn tôi ký khế ước với lũ Pastel Rabbit. Chúng cũng là quái vật mà. Dĩ nhiên, ký khế ước với chúng là khả thi. Sẽ không có vấn đề gì với lượng ma pháp của tôi đâu.

Bên cạnh đó, nếu tôi ký khế ước với chúng, thì có thể cho chúng vào bóng của mình, nên sẽ không có vấn đề gì khi giữ chúng.

“”Không thể~?””

“Gu.....”

Hai đứa cầu xin tôi với đôi mắt cún con.

Ừ nói là tôi mềm mỏng đi, nhưng thật khó để từ chối chúng vào lúc này.....

“......Rồi rồi. Nhưng mấy đứa phải thường xuyên chơi với chúng và chăm lo cho chúng đấy, okay?”

“”Yea!””

Tôi nhanh chóng lập khế ước với chúng.

Nhắc lại mới nhớ, Joule và mấy con thú khế ước khác đã là của tôi từ lúc bắt đầu rồi còn Kaiser chỉ là khế ước tạm thời, nên đây sẽ là lần đầu tiên tôi lập khế ước thực thụ.

Tôi kêu hai đứa để lũ thỏ xuống và thi triển vòng phép. Mấy con thỏ trở thành thú khế ước của tôi mà không gặp vấn đề gì cả.

“Rồi, không có vấn đề gì hết. Bây giờ thì, chúng ta phài đặt tên cho chúng.”

“”Đặt tên~””

“Đúng vậy. Hai đứa sẽ đặt tên cho chúng chứ?”

“”Hmm......----“”

Con màu trắng là Shiro.

Con màu hồng là Pipi.

Con nhiều màu là Chacha.

Con màu kem là Reamu.

Con màu xanh sáng là Mimi.

Allen và Elena nghĩ rất lung rồi đặt tên cho mấy con thỏ như trên.

Khi tôi hoit chúng “Con màu trắng thì sao nào?”, hai đứa đáp lại ““Shiro””. “Con màu hồng?” “”Pipi”” chúng đặt tên như vậy đấy. Cơ bản là hai đứa đặt tên canh theo màu. Đơn giản, nhưng dễ thương.

Mà dù gì đi nữa, năm con thú này đã gia nhập vào gia đình của chúng tôi.

◇◇◇

Chúng tôi cũng may mắn tìm được một ít Ice Flower Grass. Tôi nghĩ, có lẽ thôi, ....Allen và Elena tìm được mấy ngọn cỏ lặng lẽ lớn lên dưới tán cây.

Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu, nên chúng tôi trở về phố sau khi đã chơi đã đời. Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh.

“Onii~chan, có nhiềuuu~”

“Đang theo~”

“.....Allen, Elena, đừng quay ra đằng sau đấy, okay?”

“”Vânggg~””

Giờ thì, làm sao đây.

Khi từ rừng trở về thành phố, vài con Pastel Rabbiys bắt đầu theo chân chúng tôi vì một lý do nào đó. Chúng tôi cách khá xa, nhưng chúng vẫn giữ một khoảng cách cố định với chúng tôi.

Lũ thỏ mà tôi đã ký khế ước--- Shiro và mấy đứa khác hiện đang ở trong bóng chung với Joule và những người khác, nên hiện chúng không ở đây. Mấy con theo chúng tôi là ngoài hoang dã.

“Mấy đứa đã có Shiro và những con khác rồi, nên không được xin thêm đâu, okay?”

“”Vânggg.””

Tôi báo trước cho Allen và Elena. Tôi đã ký khế ước với 5 con Pastel Rabbit rồi. Kể cả khi hai đứa nài nỉ, chắc chắn là vậy. Tôi cũng sẽ không đồng ý đâu.

Chúng tôi đang ở trong rừng nên tạm hết cách, nhưng chắc chúng sẽ không theo sau nếu chúng tôi rời rừng đâu----

“.....”

“”Chúng tới kìa~””

--- đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng.... lũ thỏ này đã theo chân chúng tôi thậm chí khi đã tới đường lớn.

Tại sao? Chúng là loại quái nhút nhát mà? Chúng là loại quái sẽ chạy khi gặp người mà, phải chứ? Sao chúng cứ theo chúng tôi vậy cà? Kỳ lạ quá!

Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng... có lẽ chúng theo chúng tôi vì nghĩ rằng ở bên cạnh tôi sẽ an toàn hơn, hay gì đó?:

“”....Onii~chan.””

“Ugh~~~”

Lũ Pastel Rabbit cuối cùng cũng đến chân chúng tôi.

Bây giờ thì làm sao đây? Mặc dù chúng là quái vật, nhưng giêtw một thứ có độ dễ thương và vô hại như này thì có hơi~.....

“”Trả về~””

“Ugh! Phải rồi, hãy trả chúng về rừng thôi!”

Chúng tôi đặt lũ Pastel Rabbit đã theo chúng tôi vào một cái giỏ và thả chúng lại vào rừng. Sau đó lại xuất phát về nhà. Thế nhưng----

“”Lại tới kìa~””

“.....”

Lũ Pastel Rabbit lại theo chúng tôi.

“Ahh, geez! Sao chúng theo hoài vậy?”

“”Tại sao ta~””

“Chúng muốn gì từ chúng ta?”

“”Giữ~””

“Không~ chúng ta không thể giữ thêm đâu, mấy đứa biết mà.”

“”Cho~””

“N? Ooh!”

Có lẽ đó là ý tưởng tốt.

Ngay cả khi chúng tôi mang lũ thỏ trả về rừng, chúng chắc chắn sẽ lại bám theo. Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không mang chúng theo và cho ai đó có nhu cầu muốn nuôi chúng nhỉ?

May mắn là, Pastel Rabbit khá phổ biến với việc làm vật nuôi, nên chắc chắn là sẽ có nhiều người chấp nhận chúng.

Sau khi đã quyết định xong, tôi đặt lũ thỏ và trong giỏ thêm lần nữa.

Giống y như lần trước, nhưng đám thỏ vẫn ngoan ngoãn chui vô giỏ.

“Được rồi! Vật ta đi chứ?”

“”Yea!”"

~~~

Đó t reup lại illustration cho thỏa lòng bây.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Minh họa, minh họa đâu???
Tôi cần minh họa bro???
Xem thêm
Khung cảnh dễ thương tàn nhẫn đó tui muốn tháy, muốn thấy, MUỐN THẤYYYYYYYYYYYY.............
Xem thêm
Món thỏ nướng nguyên con tốn rượu phết đó ????????????
Xem thêm
chú nói thật đấy à? -_- []Gấu[]
Xem thêm
@Gấu pháp sư: ơ lại ko thật. Nuôi thỏ to thù để ăn thịt chứ sao nữa. Còn mấy con nhỏ nhỏ bán làm thú cảnh
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thịt thôi :D
Xem thêm