Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 99

9 Bình luận - Độ dài: 1,307 từ - Cập nhật:

Chương 99: Người đẹp đáng tiếc, lại lần nữa

“Ah, không phải là oniisan lần trước đây sao!”

Khi tôi nhìn qua hướng Allen và Elena đang chỉ, một người phụ nữ tóc đỏ quen thuộc chạy đến chỗ chúng tôi. Cô ấy là nữ ma cà rồng chúng tôi từng gặp, Vivian.

“Tôi không phải anh trai của cô!”

“Thật sự thì tôi lớn hơn cậu mà, phải không~ Mà tên cậu là gì nhỉ?”

“....Oy.”

“Xạo đấy~ tôi đùa thôi! Là Takumi-san đúng chứ? Tôi rõ ràng nhớ cậu mà~”

“.....”

“Bên cạnh việc đó, đây là số phận rồi. Tôi cực kì vui khi gặp lại cậu đấy. Vậy thì, cho l tôi xin đồ ăn đi.”

“.....”

Haa? Tôi nghĩ mình không theo kịp ý cô ta rồi....

“Đồ ăn?”

“Vâng, đồ ăn. Cái gì cũng được hết, nên cho tôi ăn đi.”

“Không, không, tại sao! Quầy ăn ở khắp nơi mà, chẳng phải cô nên mua đồ ăn từ chúng sao?”

“Hỏng thích~ tôi chỉ muốn ăn đồ ăn của cậu thôi!”

“.....”

Phàn nàn lớn tiếng đấy.

Như đã nói, tôi không phải là cái dạng người mà “Ah, vậy à? Vậy ăn cái này đi” khi được bảo “Tôi muốn ăn.”

“Dĩ nhiên, tôi sẽ không ăn chùa! Tôi đã chuẩn bị đồ đền bù một cách đàng hoàng.

Vivian nói thế trong khi làm ngực mình phập phồng và lấy ra mấy cái chai, nên tôi nhìn mấy cái chai bằng thẩm định trước.

♤♡◇♧

Drops of Blue Rose (Trs: dịch tiếng việt nghe phèn nên t để nguyên)

Thuốc thụ thai đặc biệt được làm bởi ma cà rồng. Tăng khả năng thụ thai

Tác dụng tức thì. Hiệu lực kéo dài nửa ngày.

Sản phẩm xuất sắc không tác dụng phụ. Chỉ dùng cho nữ.

Drops of Yellow Rose

Thuốc tránh thai được làm bởi ma cà rồng. Tuyệt đối tránh thai.

Tác dụng tức thì. Hiệu lực kéo dài 3 ngày.

Không tác dụng phụ. Chỉ dùng cho nữ.

Drops of Black Rose

Thuốc diệt tinh trùng đặc biệt được làm bởi ma cà rồng. Ngăn chặn sự nhân giống của tinh trùng.

Tác dụng tức thì. Hiệu lực kéo dài 3 ngày.

Không tác dụng phụ. Chỉ dùng cho nam.

♤♡◇♧

“Fufufu~ thế này thì sao!”

“.....”

Người phụ nữ này.... tại sao lại là loại thuốc cô ta chọn chứ!?

Bộ cô ta không có gì tốt hơn để đền bù à.

“....Tại sao lại là thuốc này.”

“Ôi trời? Cậu đang sợ hiệu lực của mấy loại thuốc này à? Takumi-san rất có hiểu biết~ nguyên liệu được dùng cho thuốc này là đặc biệt, nên chúng rất quý giá đó!”

Không nghi ngờ gì khi chúng là thuốc hiếm. Dù là loại thuốc sử dụng trên phương diện...erm, không cần thiết cho lắm..... nhưng, tôi đã quá mệt mỏi với việc đi cùng Vivian với tư cách là bạn đồng hành rồi, nên chắc là tôi cứ để cô ta ăn và nghĩ là mình đã kiếm được đồ quý là được rồi.

“Chúng ta đang ở giữa phố, nên tôi chỉ có thể lấy ra những gì tôi có thể thôi.”

“Tôi không phiền đâu!”

Khi tôi lấy ra mấy món làm sẵn từ Kho Chứa Vô Hạn, Vivian bắt đầu nhào vô ăn tại chỗ.

“Ngu, mugu, mugu!”

“Miệng đang đầy thì đừng có nói!”

Vivian cố nó với cái miệng đầy thức ăn, nên tôi chặn họng cô ta lại.

“Allen, Elena. Nói chuyện khi miệng đầy thức ăn như thế kia là xấu đấy, nên chắc chắn tuyệt đối đừng làm vậy nha 2 đứa, okay?”

“”Vângg~””

Tôi dạy Allen và Elena bằng cái ví dụ to đùng đằng sau chúng.

“Nó ngon quá.”

“Vậy sao?”

“Vâng, làm ơn cho phần thứ 2.”

“.....”

Quả là liêm sỉ lost. Nhưng, nếu bạn so sánh giá trị giữa đồ ăn tôi nấu và thuốc của Vivian, tôi nghĩ thuốc sẽ đắt hơn nhiều, nên tôi đành phải lấy ra phần thứ 2.

“Ah, làm ơn cho một phần mang đi luôn nha.”

“....Oy.”

Mức độ vô liêm sỉ của bà cô này vượt qua cả lòng tự trọng.

“Haah~no rồi, no rồi~ thật sự rất thỏa mãn~”

“.....Thật vậy sao?”

“Vâng! Ah, tôi cũng sẽ cho cậu cái này luôn~”

♤♡◇♧

Enerunun

Đồ uống tăng lực được làm bởi ma cà rồng.

Cung cấp đủ dưỡng chất cho 5 ngày.

Cẩn thận đừng quá liều đấy, okay~

♤♡◇♧

Cô ta lại lấy ra thứ gì đó lạ nữa rồi.....

Có nghĩa là nếu tôi uống thứ này thì không cần ăn trong 5 ngày không?

“Nếu cậu lấy bây giờ, tôi sẽ tặng cậu một lốc 10 chai Enerunrun! Cho nên tôi cũng muốn yêu cầu đồ ăn mang theo.

“”Enerunrun~?””

“Đúng vậy~ nó giống như là nước trái cây mà uống rồi thì không cần ăn ấy. Đây là đồ yêu thích của tôi đấy!”

Có vẻ như Allen và Elena bị thu hút bởi cái tên.

“”Có thể uống~?””

“Ôi trời? 2 đứa muốn thử chứ?”

“Oy, đợi đã! Vivan, đừng cho chúng uống khi chưa được phép chúe! Allen, Elena, nếu uống cái đó, thì mấy đứa sẽ không thể ăn được trong một khoảng thời gian đấy.!”

Tôi cản ba người đang muốn uống Enerunrun trong hoảng sợ.

Nghe nói đến việc không thể ăn, Allen và Elena nhanh chóng rụt tay lại khỏi mấy cái chai. Nhưng Vivian tiếp tục dúi vào tay chúng, nên tôi dựt mấy cái chai từ tay cô ta.

Thật sự khó chịu khi nghe theo đề nghị của Vivian, nhưng mấy lọ thuốc và lon dưỡng chất này có vẻ khá hữu dụng, nên tôi quyết định lấy chúng và nghe theo yêu cầu của cô ta.

“Vậy cái này thì sao? Đủ chưa?”

Tôi lấy ra bánh kì kem, anpan, bánh mì cà ry, sandwich trứng, và sandwich cá ngừ từ kho của tôi và cho Vivian xem. Chúng là bánh mì chỉ được bán tại Shirin và Bailey.  Còn sandwich thì gần như chưa xuất hiện trên chợ.

“Huh, đây có phải là cái bánh mứt nổi tiếng dạo này không~?”

“Không, không phải là bánh mứt. Phần nhân nhồi khác. Cửa hàng bán chúng mới chỉ có 2 loại thôi, nên mấy cái lò bánh và cửa hàng quanh đây chưa bán đâu.”

“Ohh~! Thật tuyệt vời. Cám ơn cậu rất nhiều~”

Có vẻ như thương lượng đã đạt được thỏa thuận.

“Hơn nữa, cái bình thuốc mà cô lấy ra, cô làm nó à?”

“Huh, tôi đã nói mình thuộc tộc gì chưa?”

.....Ah. Nếu tôi biết đó là thuốc thì tôi sẽ biết nó được ma cà rồng chế. Nhưng tôi chưa nghe Vivian nói cô ta là ma cà rồng bao giờ cả.

“.... Cô đã nói khi chúng ta mới gặp nhau, phải không?”

“Có à?”

Nhiêu đó không đủ để đánh lừa cô ta à?

“Phải rồi.”

“N~ có lẽ là vậy~? Còn về phương thuốc này? Như takumi-san đã nói, nó được tôi chế~”

Ah, xem ra cô ta bị lừa rồi.

“Như tôi nghĩ.”

“Vâng~ mà, dù tôi có hơi vô trách nhiệm, nhưng hiệu quả của thuốc thì hoàn hảo, nên xin yên tâm.”

“.....”

Không, cái lời nói đó không cần thiết đâu.

“Vậy thì, cám ơn vì hôm nay. Mong là gặp lại cậu lần nữa.”

..... lần nữa, cô ta nói vậy.

Bỏ Lại mấy từ đáng lo ngại này phía sau, Vivian bắt đầu xuất phát.

“... Vậy thì, 2 đứa, cám ơn đã đợi. Chúng ta nên ăn gì đây?”

“”N? Tụi em muốn cái đó~””

Kéo bản thân về thực tại, tôi quyết định tiếp tục đi quanh khu phố. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ma cà rồng nhưng bị liemsilost
Xem thêm
Tập này không thấy gấu
Xem thêm
@Gấu pháp sư: giờ mới xuất hiện thì muộn rồi gấu à
Xem thêm
TEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chậm r.
Xem thêm
Đang mãi đọc lại chương 90 nên k tem kịp thoai :3
Xem thêm