Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 142

5 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

Chương 142: Đi hái nấm

Với mục tiêu là tổ của Battle Eagle, chúng tôi khởi hành từ thị trấn.

Môi trường sống của Battle Eagle là ở gần thung lũng nơi chúng tôi thu thập hoa tinh thể với Raizel. Nó hình như là ở xung quanh đỉnh núi. Thế nên, tôi gọi Joule và những đứa khác sau khi cách thị trấn được một quãng, leo lên lưng của Joule và Feat rồi phóng đến núi với tốc độ nhanh nhất.

“Đỏ ~”

“Vàng ~”

“Ohh~ quả là kiệt tác.”

Những chiếc lá vốn còn xanh rờn khi tôi đi qua lần trước nay đã rực sắc đỏ của mùa Thu.

(Mặt đất nhìn cũng đẹp quá ~)

Như Joule nói, vùng đất xung quanh ngọn núi được bao phủ bởi những chiếc lá rụng đầy màu sắc.

“Mặc dù chỉ mới Thu thôi, nhưng thật sự trời đã trở nên lạnh hơn. Những chiếc lá còn lại đa phần sẽ rụng trong nửa tháng tới thôi.”

“”Thu~?””

“Đúng vậy. Vẫn là mùa Thu. Nhưng nó sẽ là mùa Đông khi toàn bộ lá cây rụng hết.”

“”Đông ~””

Tôi có thể cảm thấy là gần đây thời tiết trở nên rất lạnh.

(Nè Niisama. Có rất nhiều nấm ở đằng kia, chúng ta nên hái chúng chứ?”

“N? Ohh~ em nói đúng.”

Khi tôi nhìn đến chỗ Feat chỉ, tôi có thể thấy nhiều loại nấm như là nấm cánh quạt, nấm ô dù đang mọc lên đằng đó.

Choáng, tê liệt, gây mê… mà, ít nhất một nửa số chúng là nấm độc, nhưng cũng có những loài ăn được lẫn trong đó.

“”Nấm, hái đi ~!””

“Dĩ nhiên rồi. Hiếm lắm mới có cơ hội, hãy hái một ít nào.”

Quay lại chỗ guild mạo hiểm giả, có ủy thác về nấm đã treo sẵn ở đó 2 3 ngày rồi, nên chúng tôi cũng không vội gì.

Cho nên, sẽ không có vấn đề gì nếu bỏ ra một ít thời gian để hái chúng. Thế thì tốt hơn việc chỉ lãng phí thời gian ngồi trên lưng Joule và Feat.

“”Yaay~””

(Hãy hái thật nhiều nào! Em muốn thử ăn nấm nướng!) (Joule)

(Ôi trời, chắc là nấu súp cũng ngon nhỉ?)(Feat)

(Em nghĩ là hầm cũng được đấy chứ)(Bolt)

(Miễn là ngon thì em chơi tất!)(Vector)

(Em cũng muốn ăn thử nhiều thứ khác nhau!)(Mile)

Khi tôi tán thành việc hái nấm, lũ trẻ bắt đầu nháo nhào về việc này.

“Oy~ mấy đứa có biết loại nào ăn được không đó ~?”

Tôi gọi chúng lại để xác nhận là chúng có biết phân biệt loại nấm hay không, Allen và Elena chống hông đầy tự tin như thể chúng đã biết rồi.

“”Đã thấy trong sách rồi ~””

Ahh, tôi hiểu rồi. Ra là vậy.

Tôi đã từng mua một cuốn bách khoa toàn thư trước đó. Allen và Elena có vẻ như đẫ ghi nhớ nội dung trong cuốn sách đó rồi.

“Mấy đứa nhớ kỹ thế à? Thật đáng ngưỡng mộ đó!”

“”Ehehe~””

Chúng cười bẽn lẽn khi được tôi khen.

(Em cũng biết được loại nấm nào ăn được đó ~)

(Em nữa, em nữa! Em có thể biết được cái nào ngon!)

Sau đó, tới lượt Joule và Vector nói rằng chúng có thể phân biệt được các loại nấm ăn được.

“Vậy sao? Vậy thì, đi hái vài cây nấm ngon cho chúng ta nào.”

(Em sẽ cố hết sức ~!)

(Đi thôi, đi thôi ~~)

“”Yea!””

Chúng bắt đầu chạy đua với Allen và Elena.

(Ái chà, bọn họ có lẽ sẽ hái rất nhiều nấm khi mà tinh thần đang cao như thế. Bởi vì em không thể phân biệt được loại nấm nào ăn được, hay là em đi tìm loại nấm có thể dùng làm thuốc nhỉ?)

(Dĩ nhiên rồi. Bên cạnh đó…tìm loại nấm có thể làm thuốc ngủ hay gây tê cũng khá tốt đấy chứ.)

(Đồng ý nano~ Mile sẽ đi tìm loại nấm độc nữa!)

Feat, Bolt và Mile hình như sẽ đi tìm loại nấm có thể dùng trong trường hợp khác. Nhưng, ê này---

“Nấm độc nữa hả?”

(Vâng, nano! Ermm…em nghĩ là chúng có thể được dùng làm thuốc trừ sâu nữa. Mỗi cây nấm có…eh, em không biết diễn đạt bằng từ ra sao, nhưng cây nấm độc cũng có công dụng của riêng chúng nano~)

“Anh hiểu rồi. Nấm độc cũng sẽ có công dụng của riêng nó. Xem nào, tí nữa phân loại chúng ra cũng không vấn đề, nên hái chúng luôn đi.”

(Em sẽ cố hết sức!)

Sau đó, chúng tôi hái nấm bất kể chủng loài.

“Đây nè ~”

(Ohh~ chúng là nấm cánh quạt. Nhiều quá đi ~)

“Đây nữa nè ~”

(Mấy cái đó cũng ngon lắm!)

Allen, Elena, Joule, và Vector hái những cây nấm ăn được một cách trơn tru.

Những loại nấm như Shiitake hay là Shimeji tôi biết rất rõ, và những loại nấm như ô dù đỏ và nấm đốm polka vốn chỉ xuất hiện trong manga. Bên cạnh đó—

“”Ah!””

(Ooh? Đó là nấm lông tơ! Allen, Elena, hai đứa tìm được nấm hiếm lắm đó ~)

“”Ehehehe ~””

Hình như chúng đã tìm được nấm hiếm. Thế mới là Allen và Elena chứ.

(Ah, đây là nấm là tê liệt các giác quan khi ăn phải đúng không?)

(Yeah. Nếu tui không nhầm, loài người dùng nó để giảm cơn đau.)

(Có nấm bóng tối ở đằng kia kìa !)

Feat, Bolt, và Mile cũng đã tìm được nấm tím, nấm màu hồng, và màu đen, và một số loại tôi chưa biết.

“” Nhiều quá ~ ! ””

“ Anh thấy rồi. Mấy đứa đã hái rất nhiều đó. ”

Một lát sau chúng tôi nhặt được một đống nấm.

“ Mặc dù anh có thẻ ném chúng vào kho, nhưng thế này vẫn là nhiều quá. ”

“ Obaa~sama.”

“ Ojii~sama”

“ N ? ”

“” Quà ~ ””

Ý chúng là Matthias-san ? Tôi không phiền nếu chia số nấm cho nhà Ruven, nhưng…từ khi nào mà Allen và Elena bắt đầu gọi Matthias-san là Ojiisama ?

Chúng tự gọi Mattthias-san như thế này, hay là Rebecca-san đã dạy chúng gọi ông ấy như thế…dù gì đi nữa, ông ấy là nam tước mà…như vậy ổn không ?

Không, Allen và Elena chắc hẳn đã gọi ông ấy như vậy vì chúng đã được cho phép ~

“ Ahh, phải rồi. Hãy đưa một ít nấm cho Matthias-san và Rebecca-san để họ ăn. ”

“” Yea ! ””

Phải rồi, phải rồi, hãy đưa cho họ những cây nấm Truffle ba màu mà tôi quên béng nữa.

Truffle mùi rất thơm, nhưng mà vị thì… nó là một hương vị mà không thể nào có được trong bữa ăn hàng ngày, nên chúng tôi cũng chưa có cơ hội ăn chúng. Hãy ăn thử ở nhà Ruven !

“ Vậy thì, hãy ăn và leo núi nào. ”

“” Ăn ~ ! ””

Chúng tôi ngấu nghiến món nấm hầm và bắt đầu leo núi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đoạn 80 "để họ ăn" hơi dư
Xem thêm
Chương này cuteeeeee thế
Xem thêm
rồi họ lại há mồm kinh ngạc :D
Xem thêm
Cái cây nấm kia ờ ngoài này đắt thuộc top luôn đó . Còn ko biết trong đó ăn xong chắc sock thôi ????
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm