Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 136

4 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Chương 136: Crystal Flower (Hoa tinh thể)

“Ahh, hướng này.”

Raizel làm và bọn trẻ bắt chước---  trong khi việc đó lặp lại vài lần, chúng tôi đã đến được địa điểm chỉ định. Yea~ không tới lượt tôi ra tay.

“Whoa, thung lũng này sâu ghê.”

“”Sâu~ghê~””

Đích đến là một thung lũng khá sâu, thêm vào đó, các cơn gió mạnh thỉnh thoảng cũng thổi từ bên dưới lên đây.

Loại “hoa tinh thể” được yêu cầu sinh trưởng ở bên sườn núi của thung lũng này.

“Ở dưới là...dòng sông?”

Nhìn xuống bên dưới, tôi có thể thấy một dòng sông.

“Đúng vậy. Một con sông khá sâu ở dưới đó, mặc dù anh không thể chết nếu có rơi xuống đó, nhưng xin hãy chú ý bước chân.”

Tôi đã nghĩ là mình đã lựa ủy thác khá an toàn rồi chứ, nhưng xem ra nó nguy hiểm hơn tôi đã nghĩ.

“Cậu từng thu thập Hoa tinh thể lần nào chưa Raizel?”

“Vâng, vài lần rồi.”

“Vậy lần đó làm sao cậu thu thập chúng.”

Trường hợp của em thì, em buộc dây vào một cái thân cây và cứ xuống từ từ thôi.”

“....Tôi hiểu rồi.”

Xuống bằng dây thừng... nhỉ? Cái thứ mà đội biệt động tập luyện để xuống khỏi tường của một tòa nhà phải không? Cái đó được gọi là gì nhỉ? Err....đánh đu?(rappel)

“Có vài trường hợp, gió từ phía dưới sẽ thổi bay anh đi, nhưng xui lắm mới bị thế.”

“Well, chúng sinh trưởng ở mấy chỗ này, nghĩa là bản thân chúng cũng không muốn bị hái dễ dàng.”

“Quả vậy.”

Nghĩa là, chúng tôi nên buộc dây và trèo xuống.

“Allen muốn làm~”

“Elena nữa~”

“Eh? Em là người mời mọi người mà, nên để em làm cho.”

“....Như đã đoán, chúng ta sẽ không thể tự thu thập được.”

Có vẻ như Raizel dự định là tự mình thu thập Hoa tinh thể. Cậu ta lên kế hoạch để thực hiện hết những thứ nhằng nhèo bởi vì cậu ta mời chúng tôi à?

“”Làm cho~””

“...Eh?”

Raizel nhìn tôi đầy bối rối vì lũ trẻ đang tự nguyện làm.

Bọn nhỏ này thích thách thức mọi thứ, nên thôi... tính chúng thì còn lạ gì nữa.

“Mừng vì tôi cũng mang một cái , nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cậu nói tôi chuẩn bị thêm dây trước khi bắt đầu.”

“Eh? Eh? Ehhh??!?”

Về phần tôi, tôi tự nhận thức được. Điều hiển nhiên thôi vì tôi chưa từng đánh đu bao giờ cả. Nhưng, dù vậy đi nữa, để hết cho Raizel dù cho tôi đã tự nguyện nhận ủy thác đi nữa cũng không hay lắm.

Tạm thời cứ bỏ qua đi, tôi chuẩn bị dây trong khi cà khịa Raizel.

“Wha, đợi đã, Takumi-san? Tại sao anh lại buộc dây vào bọn trẻ vậy!?”

Raizel hoảng sợ khi thấy tôi buộc cả dây vào người bọn trẻ.

“N? Không, ý em là~ chúng ta đều cho rằng chỉ có anh và em là đu xuống để thu Hoa tinh thể mà.”

“Không, tôi sẽ làm.... không, chả có gì đâu. Ừ.”

Raizel, người đang muốn xuống một mình câm nín trước ánh nhìn của tôi, tôi giải thích dự đoán của mình.

“Nếu chỉ hai ta đu xuống, khả năng cao là hai đứa này sẽ leo xuống mà không cần dây.”

“Xin lỗi!? Ch, chắc là không...”

“Nhầm to đấy. Đừng có trông đợi gì, nhìn mặt hai đứa đi.”

“...”

Lũ trẻ đang cực kì cao hứng cho môn thể thao mạo hiểm này. Thấy thế, Raizel cũng nín thinh.

“Lũ trẻ này như vậy đó. Thế thì, tôi không nên bỏ qua việc ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu. Nếu hiểu rồi thì, chuẩn bị đi hoặc là tụi tôi bỏ cậu lại đó.”

“Whoa, x, xin đợi một lát.”

Khi tôi gọi Raizel đang ở trên mây về, cậu ta hoảng sợ, lấy ra một sợi dây từ hành trang và bắt đầu chuẩn bị.

“Ổn rồi, chúng ta đi thôi.”

“”Đi~thôi~””

Sau khi tôi hoàn tất chuẩn bị dây, Allen và Elena giơ hai tay chúng lên và giục tôi “Nhanh lên, nhanh lên”.

“Cậu xong chưa Raizel?”

“Vâng, xong rồi.”

“Ok, vậy thì đi thôi nhỉ?”

“”Vânggg~””

Lấy lời tôi làm hiệu lệnh, Allen và Elena chạy thẳng đến vách núi chuẩn bị nhảy cầu (Trs: con lạy mấy bố)

“Eh? Này, đợi đã đợi đã!”

Đuổi theo hai đứa đang chuẩn bị nhảy xuống trong sợ hãi, tôi đã bắt được chúng.

“....Allen, Elena, hai đứa ham vui quá đó~”

“”Ehh~””

Tôi tự hỏi là hai đứa dự định nhảy bungee à? Dù gì đi nữa, nguy hiểm vãi~....

“Gee~không được làm vậy, hiểu chưa? Dù là dây chắc đi nữa, cũng không thể chắc là nó chịu được nếu mấy đứa nhảy ác như vậy.”

“”Không thể~?””

“Không nhé. Đi từ từ thôi.”

“”Hiểu rồi~””

Tự sửa bản thân, chúng bắt đầu đu xuống chậm rãi.

Tôi xoay sở được mặc dù có hơi khó khăn.... Raizel thì điêu luyện, Allen và Elena xuống cũng rất mượt mà.

“Onii~chan.”

“Cái này~?”

Có vẻ như Allen và Elena đã tìm được Hoa tinh thể ngay lập tức.

Hoa tinh thể có một màu trong suốt pha ánh xanh, tôi thấy nó như đang lấp lánh.

“Ừ, đây là Hoa tinh thể. Hai đứa tìm nhanh đấy~”

“”Ehehe~””

“Whoa, mọi người tìm được rồi à? Hoa tinh thể đáng ra không phải là thứ dễ dàng tìm được mà....”

Raizel kinh ngạc vì tốc độ tìm của Allen và Elena.

“Tìm mấy thứ kiểu này là năng lực đặc biệt của bọn nhỏ. Hai đứa ơi. Anh không nghĩ là mấy bông hoa đó cầm tay không được đâu, nên hãy cắt gốc của chúng bằng dao. Ah, nguy hiểm đó nên hãy chắc chắn bám vào dây của mình. Được không?”

“”Dạaaa~””

Allen và Elena lấy dao từ túi ma thuật của chúng và nhặt Hoa tinh thể trong khi bám chắc vào dây.

“”Xong rồi~””

“Điêu luyện, điệu luyện quá!”

“”Lấy thêm nữa~””

“Ừ, cố gắng hết sức nào. Nhưng cẩn thận nha?”

“”Dạaa~””

Chúng tôi tiếp tục thu thập Hoa tinh thể.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có ani ko nhỉ?
Xem thêm