Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 101

7 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:

Chương 101: Tụ hợp

Khi vừa ra khỏi cổng, tôi có thể thấy một bầy orc đang tiến thẳng thị trấn và một nhóm mạo hiểm giả và binh lính đang cố chặn chúng. Có vẻ như tương quan lực lượng đôi bên khá cân bằng, lần lượt công và thủ. Isaac-san nói tình hình không được khả quan lắm, nhưng thiệt hại lũ Orc gây ra có vẻ ít.

Trong khi liếc qua hiện trạng, tôi đi với Wald-sama và những người khác tới chỗ kị sĩ---

“”Water Jet.””

“---Này!!””

Allen và Elena bất thình lình phóng ma pháp về phía lũ Orc.

Ma pháp bay thẳng đến một con Orc vừa xông qua được hàng phòng ngự. Nó chạy thẳng về phía chúng tôi và hình như đã vào tầm bắn của 2 đứa nhỏ. Thêm nữa, con Orc bị thổi bay đi và ngưng động đậy. Có vẻ như 2 đứa đã hạ nó triệt để.

Tôi đã bế 2 đứa để ngăn chúng chạy đi, nhưng tôi không thể ngăn được ma pháp của chúng.

Sự chú ý đổ dồn về chúng tôi vì đã phóng ra ma pháp.

“Takumi, cậu làm gì vậy!”

“Không, không, không phải tôi.”

Wald-sama đang đi đằng trước quay đầu lại trong sợ hãi,. Hơn nữa, sao anh ta lại giận với tôi vậy?

“Tôi biết! Canh lũ nhóc tỳ cho cẩn thận!”

“Ahh, ra là vậy, nhưng anh thấy đấy~ tôi đang ngăn chúng chạy ra như thế này đây.”

“....”

Khi tôi đang cho Wald-sama thấy tôi đang bế Allen và Elena trên tay, anh ta tế nhị liếc đi chỗ khác.

Như dự đoán, tôi có thể dùng những biện pháp khác phải không? Về phần ma pháp, không phải cách duy nhất là phong ấn ma pháp của chúng lại sao? Tôi không hề có dự định đó.

“Allen, Elena. Không nên bắn ma pháp bất thình lình khi mọi ngưòi đang ở gần như vậy. Sẽ rất nguy hiểm nếu mọi ngưòi xung quanh bị cuốn vào phải không?”

“”Ổn~mà!””

Trong khi đang cảnh báo bọn nhỏ, chúng ưỡn ngực ra đầy tự hào.... ổn cái đầu, nghĩ là sẽ không ảnh hưởng đến người ta à?

Chúng rõ ràng đã ngắm vào con Orc đã tách khỏi bầy của nó, nên có vẻ như chúng sẽ không bắn nhầm người khác. Không hề phóng đại khi nói rằng 2 đứa đã hạ nó một cách an toàn.

“Dù vậy, mấy đứa cũng không được dùng ma pháp một cách ích kỷ như thế.”

“”.....””

Khi tôi nói với chúng rằng không được dùng ma pháp, 2 đứa tỏ vẻ bất mãn.

“.....Khi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ bảo, okay?”

“”......vâng~.””

2 đứa làm vẻ mặt không hài lòng, nên khi tôi bảo chúng rằng tôi sẽ yêu cầu dùng khi cơ hội tới, dù miễn cưỡng, nhưng chúng đồng ý. Tôi cảm thấy rằng nếu như không nhanh chóng tìm được một cơ hội nào đó. Chúng sẽ dỗi mất~

“Cậu thuyết phục xong chưa? Mà, tôi thấy lũ nhỏ có thể dùng phép. Lúc trước chúng chưa dùng được phải không?”

Wald-sama đang thắc mắc về việc lũ trẻ dùng ma pháp.

Nghĩ mới nhớ, Allen và Elena mới học được ma pháp khi tới Bailey, nên đây là lần đầu anh ta thấy chúng dùng ma pháp.

“Đúng vậy, tôi dạy chúng ở Bailey, cho nên....”

“Vậy không phải là chúng chỉ mới học ma pháp thôi sao! Sức mạnh ma pháp như thế không hề là tay mơ tí nào, hầu như không đứa nào làm được. Mấy người, làm ơn đứng ra khỏi mức “bình thường” đi!”

Vì lý do nào đó, Wald-sama bật chế độ thuyết giáo. Đứng ra khỏi cái mức “bình thường” đi, anh ta nói vậy.... dù anh có nói tôi như thế thì~

Tuy nhiên, đâu phải lũ trẻ đã dốc toàn lực đâu.

“Wald-sama, bỏ chuyện qua một bên. Những người đằng kia chú ý sự hiện diện của chúng ta vì ma pháp của bọn trẻ rồi, nên qua đó thôi.”

“..... đi thôi.”

Khi tôi nhìn về phía Isaac-san đang chỉ, tôi nhìn thấy một nhóm người giáp trụ đầy đủ đang nhìn chúng tôi.

Yeah, đó là nhóm người mà Wald-sama muốn gặp à?

“Risner-dono, những người này là?”

Khi chúng tôi tới, bọn họ hỏi Isaac-san vì đã gặp qua anh ta.

“Cấp trên của tôi và mạo hiểm giả đồng hành chung.”

“Tôi là Grunwald Ruven. Cậu có thể đã nghe từ Isaac rồi, nhưng chúng tôi đang trên đường đến thủ đô và dừng tại thị trấn này hôm nay. Đây là tình huống khẩn cấp nên chúng tôi đến để trợ giúp.

“Cám ơn rất nhiều vì sự trợ giúp. Tôi là Gregory Valgan. Không chậm trễ, Ruven-dono. Ma pháp vừa nãy đánh bay con Orc, có vẻ như là của bọn trẻ nà, nhưng... chúng là gì vậy....”

Khi 2 người đã giới thiệu xong, Valgan-san lập tức hỏi về Allen và Elena. Chắc chắn là phải tò mò rồi~

“....Ahh, cái đó.... yeah.”

“Tôi là mạo hiểm giả tên Takumi. Mấy đứa trẻ này là em của tôi.”

“Lũ trẻ đó cũng là mạo hiểm giả, nhưng cái tên anh cả này thì vượt mức--- không, hơn thế, đây là một tên mất định nghĩa về thường thức, nên lũ trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi anh ta.”

“Wald-sama!? Nói thế thô lỗ quá!”

Tôi giới thiệu bản thân mình để đề phòng và để phần còn lại cho Wald-sama, nhưng lời anh ta nói ra làm tôi đứng hình.

Tôi nhận ra mình có hơi bất thường, nhưng “mất định nghĩa về thường thức”.... có ác quad không vậy?

“Không phải tôi đang nói thật sao!”

“Không, không, không, anh có thể nói khác mà!”

“Tôi không có thời gian giải thích chu đáo lúc này đâu!”

“Đúng, nhưng mà!

“Việc vừa rồi đã làm cho mấy cậu không thể nào không nổi bật. Thật mệt mỏi nếu cứ cố gắng theo sau cậu và bào chữa, cậu nghĩ sao!”

..... Allen và Elena đã phạm lỗi với việc hồi nãy, nên tôi không chối được, nhưng~

“Valgan-dono, tôi đảm bảo khả năng của họ.”

“Tôi, tôi hiểu rồi....”

...Có vẻ như hơi bị ép buộc đấy.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu xuống một cách chưng hửng và im bặt.

“Bumoooooo----!!”

Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng gầm lớn, và một con Orc cực to xuất hiện.

--noshi, noshi. Chuyển động của nó không nhanh lắm, nhưng nó có một sức mạnh khá áp đảo.

“Tch! Con đại tướng tới rồi.”

Đây là loài thượng cấp, đại tướng Orc ( Orc general)

“Valgan-dono, không phải sẽ tốt hơn nếu rút lui hàng phòng ngự và tụ tập lại sao? Cứ đà này, quân số của chúng ta sẽ tụt dốc không phanh mất.”

Bởi vì con đại tướng xuất hiện, mấy con Orc kế bên trở nên mạnh hone.

Số lượng binh lính và mạo hiểm giả học bay cứ thế tăng lên.

“Tuy nhiên, lũ Orc sẽ tràn vào thị trấn mất."

“Ổn mà, chúng ta có biện pháp đối phó.”

Valgan-san bối rối, nhưng Wald-sama ưỡn ngực đầy tự tin. Có vẻ như Wald-sama đã có kế hoạch. Không biết là gì nhỉ?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tui đã phóng cao tốc từ c1 đến đây trong vài tiếng trong thoả mãn:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tim đi chờ gì nữa, tần suất ra chap là mỗi ngày
Xem thêm
@Hoàng tử sa mạc: tất nhiên là đã tim r:))
tần suất này quá đẹp r
Xem thêm
Nhanh vậy gấu
Xem thêm
@Lửa Trong Băng: tốc độ chính là sức mạnh.
Gấu 2
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời