Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 2 - Cần lời giải thích, làm ơn

2 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

“Ah, xin lổi. Ta đã vô tình giết cậu ấy mà."

Một câu trả lời ngoài mong đợi.

Có vẻ như  bằng cách nào đó tôi đã bị giết bởi tên thần này......

Bọn tôi di chuyển lên ghế sofa và nghe lời giải thích từ Syl----

“Umm......thực ra thì có một sự ‘’biến dị‘’ xảy ra ở một nơi nào đó, vì vậy nên tôi muốn củng cố lại nó. Tôi đã cho quá nhiều năng lượng nào nó và nó đã mất kiểm soát. Sự ‘’Biến dị‘’ này kết nối đến nơi mà Takimi-san đang ở ...thế...nên...nguồn năng lượng ấy đã tràn ra và trực tiếp dính vào Takumi-san...”

Ha-------------......

Tôi để lộ một cái nhìn xa săm.

Theo như lời giải thích của Syl, có vẻ cậu ta không có bất kì ý định xấu nào. Nhưng tôi đã chết do sự cố của nguồn năng lượng cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, có vẻ như việc này vẫn chưa chấm dứt tại đây.

Dưới tác dụng của nguồn sức mạnh mà đã trực tiếp dính vào tôi, và cơ thể tôi đã tan tành. Dường như cậu ta đã kéo linh hồn của tôi đến nơi này do việc linh hồn tôi cũng nhận một cú shock lớn và không thể tiếp tục vòng luân hồi.

Có vẻ đây chính là lý do khiến Syl quỳ lạy trước tôi.

Uun...... mặc dù tôi không thể đầu thai một lần nữa, thông thường thì một người đâu thể biết rằng họ sẽ được đầu thai sau khi chết, đúng không?

Một người mà có thể nhớ được kí ức về kiếp trước sẽ rất hiếm, phải không?

Toàn bộ cuộc sống 28 năm của tôi sẽ bị xóa nhỉ?

Tôi không biết sẽ như thế nào nếu một người chết một cách tự nhiên, nhưng tôi có thể có được một cuộc trò chuyện như vậy, tôi có nên vui mừng vì linh hồn của tôi vẫn an toàn?

“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi kể từ bây giờ?”

“Eeeeh!?”

Tôi cho rằng việc này quan trọng hơn cái chết, từ đây thì tôi sẽ như thế nào. Sau khi hỏi câu đấy thì Syl làm một khuôn mặt dị.

“Eh? Có lẽ không có dịch vụ khuyến mãi nào sao?”

Không đùa chứ !? Tôi sẽ chỉ còn lại như thế này?

Tôi sẽ chỉ còn là một sự tồn tại như linh hồn lơ lửng quanh đây?

Eh? Ma hả? Một sự tồn tại phi tự nhiên?

“Không, sai rồi! Ta đã sẵn sàng chấp nhận những lời chửi rửa từ cậu, nhưng những gì cậu nói vừa gây cho ta một ấn tượng mạnh đấy.

“Ah~ Un. Tôi nghĩ là mình nên dùng những từ thô tục thì sẽ phù hợp với Syl hơn.”

“............”

Mặc dù là tôi có lẽ nên tức giận, nhưng tôi không hề có bất kì kí ức gì về cái chết của mình. Tóm lại, theo một cách nào đó, không có lí do gì khiến tôi tức giận cả.

Ngoài ra cậu ta cũng đã xin lổi tôi từ lức đầu nên tôi không có động lực gì cả.

Nếu đó là ý định của anh, điều đó làm cho tôi, trái lại, sẽ rất là tức giận, nhưng tôi đã nhận ra trong thời gian ngắn này rằng Syl không biết làm thế nào để bày tỏ chính mình một cách chính xác.

“Thực ra tôi nói dối đấy, một nửa thôi”

“Một nửa?”

“Đúng rồi, một nửa. Sự thật là cậu đã phạm một sai lầm trong việc điều chỉnh sức mạnh, suy ngẫm về nó đi”

“......Vâng”

Un, tôi đã tìm ra cách để xử lí Syl rồi.

“Có ổn không nếu như đối đãi với một vị thần như thế?”là những gì tôi nghĩ nhưng trông cậu ta có vẻ không quan tâm nên hẳn là không sao.

“Quay lại vấn đề chính, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?”

“Ah, đúng rồi. Đầu tiên, ta sẽ tạo cho Takumi-san một cơ thể mới, và rồi đặt linh hồn của cậu vào dấy.”

“Một cơ thể mới?”

“Đúng vậy, ta sẽ tạo cho cậu một cơ thể bằng sức mạnh của mình.”

Syl đang dự dình làm nó......

................

............

.........

......

“................Dù vậy tôi vẫn lo rằng cậu sẽ thất bại và tạo ra một thứ gì đó kì dị.”

Tôi hơi lo lắng......Syl, cậu ta có vẻ thuộc kiểu người vụng về...

Tứ chi không có! Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng… Tôi lo về những bộ phận với chức năng bình thường bỗng dưng……

 “Ta sẽ không làm như vậy đâu! Không sao đâu! Ta sẽ cố hết sức để tạo ra một cái thật tốt!!”

“Tôi cảm thấy không ổn về cái toàn bộ sức mạnh ấy đâu nên hãy làm một cách cẩn thận giùm tôi.”

“Được, ta sẽ cố hết sức! Nhưng vì cơ thể mới của Takumi-san sẽ có sức mạnh của ta ngự trị bên trong nên ta không thể cho cậu về lại trái đất được. Ta sẽ đưa cậu đến một thế giới khác, nơi mà ta đi quản lý ----Aetherdir. Đó sẽ là một thế giới khác cho Takumi-san”

Aetherdia là một thế giới với năm vị thần.

Thần tạo hóa, Malianor

Hỏa Thần, Salamanteel

Thủy Thần, Windell

Phong Thần, Sylphreel

Thổ Thần, Nomoodle

Thần sáng tạo, Malianor-sama là vị thần đứng đầu. Syl và những vị thần khác cùng hổ trợ cho Malianor-sama.

Và thế giới ấy được biết đến là thế giới của kiếm và ma thuật.

“Fu~n. Tôi không hề có bất kì kĩ năng nào, tôi sẽ bị chết một cách dễ dàng đúng không?”

“Ổn cả! Ta sẽ làm cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, và ta cũng sẽ cho cậu kĩ năng nữa.”

“Kĩ năng, huh...”

“Đúng, là kĩ năng, Cụ thể là cậu có muốn kĩ năng nào?”

“Đễ xem......Trước hết việc không hiểu được ngôn ngữ ở đó thì sẽ rất khó chịu.”

Ngôn ngữ rất quan trọng. Nếu không thể hiểu nhau thì đó là cả một vấn đề.

“Ngôn ngữ và những kiến thức thông thường rất dễ thêm vào cơ thể, ngoài ra ta sẽ cho cậu một kĩ năng đánh giá.”

“Tuyệt, trông cậy cả vào cậu. À đúng rồi, một chiếc hòm vật phẩm, cậu có thứ gì như thế không?”

Khi đến một thế giới khác nhất định phải có một hòm vật phẩm.

Độ khó sẽ giảm bớt nếu có nó.

“Có những ma thuật cấp cao được gọi là túi ma thuật, nhưng ta xin giới thiệu với cậu một ma thuật không gian <Kho vô hạn>, nó có thể dừng cả dòng chảy thời gian.”

“Oh~Chính nó! Và tôi cũng cần một vài ma thuật phòng thù hoặc kĩ năng nữa.”

“Ta hiểu rồi. Nếu cậu không biết nên chọn gì thì ta sẽ chọn nó cho cậu, được không?”

Kho vô hạn! Nghe có vẻ hay. Dừng được cả dòng chảy thời gian cơ.

Những gì còn lại là cái gì đó giúp bảo vệ cơ thể!

Ma thuật có hàng đống công dụng, nó cũng không giống như tôi sẽ phải sử dụng vũ khí......

Tôi không hiểu về ma thuật cho lắm, có thật sự ổn nếu giao nó cho Syl? Ít nhất cậu ta là một vị thần, cậu ta chắc sẽ có thể chọn thứ gì đó phù hợp nhỉ?

“Nhờ cả vào cậu. Còn một việc nữa, đừng có ném tôi đi mà không cho tôi đồng nào nha.”

“Ừ, ta đã quyết định cho cậu sử dụng thuộc tính ma thuật của ta, ma thuật gió từ bây giờ. Ta cũng đã thêm cho cậu kiến thức về cách sử dụng ma thuật vào cơ thể và đặt một lượng tiền cần thiết vào <Kho vô hạn> của cậu.”

Dù gì cậu ta cũng là thần gió, cho tôi những ma thuật về gió như <Wind Cutter>, và <Air Bulltet> thì cũng đúng thôi nhỉ?. Maa~ Nếu cậu ta đã truyền kiến thức vào cơ thể thì tôi có thể sử dụng được ma thuật một cách thoải mái ư? Nếu như vậy thì sẽ rất hữu ích.

Ah còn nữa, không chỉ tiền, sao tôi không yêu cầu một trang bị nhỉ?

“Cậu đã sẵn sàng chưa? Takumisan-san sẽ phải ngủ trong lúc ta truyền linh hồn vào cơ thế đó, cậu còn có chuyện gì muốn nói nữa không?”

“Un? Đây là lần cuối cùng ta nói chuyện với nhau à?”

“Nói chuyện trức tiếp như thế này là bất khả thi trong một lúc. Nếu như cậu cầu nguyện trước tượng của tôi trong nhà thờ thì chúng ta có thể liên lạc với nhau.”

“Có ổn không nếu tôi liên lạc với một vị thần sao?”

“Không, không vấn đề gì. Có thể đôi khi sẽ có chút vấn đề nếu tôi bận và không thể trả lời, nhưng dường như cậu có thể liên lạc với tôi bất kì lúc nào.”

Ngôn ngữ ổn, kiến thức ổn, kĩ năng cá nhân ổn và trang bị thì đang được chuẩn bị.

Chắc là ổn cả rồi?

“Tôi chả nghĩ ra được gì nữa cả. Sau này tôi sẽ đển nhà thờ nếu có chuyện gì.”

“Được thôi, ta sẽ chờ cậu. Dù sao tã cũng đã gây rắc rối cho cậu. Lần kế cậu thức dậy, cậu sẽ ở trong thế giới đó. Hãy tận hưỡng một cuộc sống mới mà không bị thất bại gì đấy.”

Tôi gật đầu với Syl và ý thức tôi mờ dần.

Ah, tôi quên nói với Syl về việc làm ngoại hình của tôi rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thủy thần nhưng tên wind ?
Xem thêm
D45
Tem thêm một lần
Xem thêm