Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 16 - Dungeon of Earth - Chinh phục 4

4 Bình luận - Độ dài: 772 từ - Cập nhật:

Chào buổi sáng

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc bọn tôi vào dungeon.

Bọn tôi đã khám phá xong tầng 12 vào hôm qua và đã xuống tầng 13 vào buổi tối. Tôi quyết định nghỉ lại trước khi tiến xa hơn. Bọn tôi nghỉ tại cổng xuống tầng 13.

Theo kế hoạch thì bọn tôi sẽ trở lại thành phố sau 3 ngày, nhưng tôi nghĩ bọn tôi có thể khám phá dungeon trong hôm nay hoặc ngày mai nữa nếu mọi chuyện thuận lợi.

Tôi có nghe rằng nếu đánh bại boss ở tầng 15 thì sẽ có thể sử dụng một thiết bị dịch chuyển trở lại tầng 1.

Trong trường hợp tệ nhất là bọn tôi không thể đánh bại boss thì sẽ quay lại trong vòng một ngày trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

Quyết định đi tiếp nên đầu tiên tôi chuẩn bị bữa sáng.

Thực đơn hôm nay đã được quyết định.

Tôi đánh trứng, đường và sữa với nhau, nhúng bánh mì mà Syl đã cho vào hỗn hợp. Tôi cho bơ vào một chiếc chảo đã được làm nóng, đặt bánh mì lên chảo và cẩn thận làm đều cả hai bên.

Un, đây là bánh mì nướng của Pháp.

Tôi rót thêm mật ong mà hôm qua bọn tôi có được vào dĩa. U~n, mùi ngon thật.

Itadakimasu.

Oh! Ngon quá!

Tôi cảm nhận được vị ngon chỉ sau khi cắn một miếng. Nó khá ngọt chứ không đến nổi ngọt nặng. Mật của Giant Bee...... ngon quá.Thật tốt khi có nó.

Allen và Elena cũng có vẻ thích nó. Chúng ăn khá nhập tâm.

Quan sát tụi nó ăn một hồi, một nhóm Giant Bee đột nhiên xuất hiện. Con mồi tự đến nạp mạng cho chúng tôi.

“Hai nhóc cứ ăn tiếp đi, để đó anh lo.”

Tôi nhồi phần bánh mì vào má mình, nói với hai nhóc trong khi nhai nó, đứng dậy và đối mặt với Giant Bee.

“<Air Shot> ”

Đầu tiên tôi nhắm vào bọn chúng và bắn một lượng khí.

Tôi đã bắn hạ khá nhiều trong số chúng nhưng hơn một nữa có thể tránh được nhờ sự nhanh nhẹn của chúng.

“<Wind Cutter> ”

Tôi bắn khá nhiều lưỡi dao gió lần này.

Bọn Giant Bee bị đánh trúng lần này nhờ độ rộng của lưởi dao.

Yosh, lần này thì tôi có thể đánh bại toàn bộ chúng.

Tôi đến và lấy cái vật phẩm rớt ra.

Hầu hết là cánh và ngòi, nhưng tôi lại có thêm được hai lọ mật ong.

Khi đang quay lại để tiếp tục bữa ăn, bọn khác lại xuất hiện.

Are? Lại là Giant Bee. Phải dọn chúng nhanh thôi.

Nhưng, sau chúng cứ liên tục xuất hiện vậy?

Tôi nhìn vào bữa sáng của bọn tôi và đột nhiên nhận ra. Có phải bọn chúng nghe mùi mật và mò đến không?

Oh! Có phải là chúng sẽ bị dụ ra dù sao nữa à?

Đáng để thử đó.

Sau bữa ăn, bọn tôi tiến xuống tầng 13. Trong lúc đó, tôi mang một lỏ mật ong được mở ra trên tay.

Và――

「Tou!」「Ho!」「Nsho!」「Yaa!」( IS: Ai biết được cái ngôn ngữ thì nói cho mình biết ở cmt nha )

Vậy là bọn chúng thật sự bị thu hút bởi mùi mật.

Chúng cắn câu rồi! Một bầy lớn luôn.

Chọn chúng phục kích chúng tôi. Hoàn toàn nằm trong dự tính.

Dĩ nhiên, chúng bị hạ bởi Allen và Elena đang đấu một cách vui vẻ mà không hề bị mệt.

“”H~on, h~on””

Toàn bộ mới xuất hiện được một chút thì bị đánh bại.

“”E~y, e~y””

Chắc mật ong đã trở thành sở thích của Allen và Elena rồi, chúng rất vui khi một lọ mật được tìm thấy. Chúng cười lên mổi lần chúng nhặt một lọ mật. Dễ thương quá! Có phải chúng hát bài hát mật ong không? Chúng tạo ra âm thanh như đang hát khi lụm lọ mật ong, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng dễ thương quá!

“”Mật ong, kia kìa ~!””

Hai nhóc chạy lại tôi với một nụ cười cùng với tay đầy đồ rớt.

Vì quá dễ thương nên tôi vỗ đầu chúng khá nhiều.

Chúng nên là em tôi nhưng tôi đã trở thành một người cha ngu ngốc từ lúc đầu......

Sau nửa ngày thu thập mật, bọn tôi nhanh chóng đi đến đáy của tầng 14 và cũng tìm được lối xuống tầng 15.

Mật ong hả? Dĩ nhiên là bọn tôi có cả đống.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Honeyman
Xem thêm
Sugar daddy...
Xem thêm
D45
Honey daddy :)
Xem thêm