Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 19 - Sự thật rò rỉ

5 Bình luận - Độ dài: 1,411 từ - Cập nhật:

Bọn tối đi thẳng đến nhà thờ ngay sau khi về đến thành phố. Dĩ nhiên là để nói chuyện với Syl.

(Syl, cậu có đó không ~?)

(Uwa――――――――n!! Takumi-sa ―――n!!)

Uwa, gì thế?

Ngay sau khi nói, tôi nghe ngay tiếng khóc thảm thiết của Syl.

(Ta vui lắm...... gusun...... cậu đã đến để gặp taaaaaa~)

Syl tiếp túc khóc.

Bộ tôi đã làm gì hả? N~?...... Nn!?

Ah! Chính là chuyện lúc đó, lúc mà tôi dẫn Allen và Elena đến! (Khúc đến chửi ông thần thì phải.) Nhớ lại thì tôi vẫn chưa liên lạc kể từ lúc đó. Tôi cũng chẳng có gì để nói, nhưng hình như Syl nghĩ là tôi vẫn còn giận!?

Nhớ lại thì tôi đã không liên lạc với cậu ta từ lúc đó. Chỉ là tôi không có chuyện gì để nói, mà hình như Syl nghĩ là tôi vẫn còn giận cậu ta!?

Đó là Syl mà, chắc chắn anh ta đang nghĩ như vậy.

(Ah~...... Syl, xin lổi...... tôi không còn giận chuyện đó nữa nên xin cậu hãy ngừng khóc đi )

(Tôi là một thằng ngốc...Không...... là do tôi sai...... gusun)

Un. Tôi không thể nói với cậu ta rằng tôi đã hoàn toàn quên hết chuyện đó được......

(Được rồi, đừng có khóc. Là do tôi không chịu đến sớm hơn, nhưng giờ có vài thứ tôi muốn hỏi cậu đây)

(Vâ"ng. Là chuyện gì thế?)

Tôi ngừng lo về Syl-đang-khóc và vào vấn đề chính.

(Hôm nay, thú giao ước của tôi đã xuất hiện, là do cậu đúng không Syl?)

(Thú giao ước?)

(Là một Fenrir, hiện giờ nó đang ở trong bóng của tôi)

(Fenrir!? Ah―――! Là của “Thủy”! Thật xảo nguyệt!! Dù tôi muốn gửi một con trước!!)

Oya? Không phải do Syl. Nhưng cậu ta biết ai là người gửi. Sau tất cả thì cũng liên quan tới thần......

(Dù ta đã bảo hắn ta đợi!! Mou! Tôi cũng phải gửi ngay một con mới được!!)

(Không không, đợi chút đã! Trước đó, “Thủy” mà cậu nó đã gửi nó là Thủy Thần?)

(Nói đúng hơn nữa là hầu cận của Thủy Thần. Chắc chắn là do Nagas. Có vẻ họ muốn tỏ lòng biết ơn. Ta cũng đã chuẩn bị trước vài thứ cho cậu. Ta sẽ gửi qua ngay)

Trước khi để Syl-kích-động làm gì đó thì tôi ngừng cậu ta lại và xác nhận về người đã gửi Joule.

Thủy thần... là từ hầu cận của ông ta.

――Piron

Hơn nữa, còn có đồ khác nữa.

Biết ơn à... Không, chắc chắn là về Allen và Elena, nhưng có ổn không? Tôi nghĩ sẽ là Thủy Thần vì Allen và Elena sở hữu skill thuộc tính thủy, nhưng

Dù ông ta không giải thích chi tiết, nhưng có ổn cho ông ta không khi phải phơi bày bản thân ra như vậy?

Chắc từ giờ tốt nhất là nên lờ nó đi? Tôi cỏ thể mường tượng được người hầu cận của Thủy Thần đó, nhưng Syl vẫn chưa nhận ra..

Khi xác nhận các item đã được gửi sang, danh sách dài khủng khiếp luôn.

Khi xem sơ qua, chẳng phải toàn là đồ quý không sao!

Hơn cả mong đợi.

(Có ổn không khi tôi lấy nhiều thế này?)

(Được mà, cứ nhận lấy đi. Nagas đã ra ngoài để tìm thêm item, nên khi nào họ mang thêm cho ta thì ta sẽ gửi cho cậu ngay!)

(Eh? Còn nữa? Tại sao!?)

Không không! Nhiều thế này là quá đủ rồi! Nhiêu đây thôi đã như một tỉ phú rồi.

(Tôi đã hiểu được thành ý của họ rồi! Đã quá nhiều rồi!)

(Tại sao chứ? Xin cậu hãy nhận nó, đừng ngại mà. Dù sao nó vốn dĩ là vật phẩm được nhồi nhét trong kho thôi.Tôi xin lỗi vì chỉ có thể moi ra được nhiêu đây. Ah, mặc dù nó được vứt vào kho, cũng chẳng có vấn đề gì với mấy cái quy định đâu)

Đó không phải là vấn đề ở đây. Tôi không có lo về mấy cái quy định đó!?

Vật phẩm có thể được bảo quản trong  <Kho vô hạn>, nên tôi không lo lắng về kĩ thuật bảo quản của những vị thần

Đầu tiên, chẳng phải là ý thức về vật phẩm quý của những vị thần hỏng hết rồi không. Họ chắc chắn không cần gì nhiều... Hơn nữa, một vị thần mà có ý thức về tiền thì có vẻ hơi khó chịu......

Ah~, hơn nữa các item tôi nhận là từ thần? Thật sử ổn chứ? Không, ổn mà, phải không...... thần tự mình cho tôi mà......

Un, tôi có cảm giác chẳng lành.

(Syl, tôi rất biết ơn, nhưng tôi sẽ không thể dùng chúng nổi nếu nhận thêm đâu)

(Không sao đâu, đống đó thì chúng ta đã hoàn toàn quên sau khi không đụng vào trong vài trăm năm! Chắc chắn cậu sẽ có thể dùng chúng tốt hơn Takumi-san!)

Syl nói với khuôn mặt thoải mái theo nghĩa nào đó thì khá là đáng sợ.

Quên!? Chẳng phải cậu quá độc ác sao? Tới ai cơ? Tất nhiên là tới người gửi rồi (Nagas)

Chẳng phải cậu đang nhận cảm xúc của họ sao? Maa...đành vậy. Nhưng không có việc gì với tôi nếu chấp nhận hoặc không. Eh, tôi sẽ không nhận sự trừng phạt thần thánh? Gì thế này... cậu đang đe dọa tôi!?

Cuối cùng thì tôi bị cũng bị ép.

Thua Syl (trong việc cãi nhau), bằng cách nào đó tôi cảm thấy thất vọng với bản thân mình......

(Tốt, tất cả những gì còn lại là Thú giao ước của ta!)

Tsk! Cậu ta chưa quên nó.

Tôi nghĩ cậu ta sẽ quên vì cậu ta là Syl mà. (IS: Mi khinh ổng dữ zậy hả main)

(Tôi đã có Joule ,như thế là ổn rồi)

(Tại sao? Nếu cậu nhận nó, cậu sẽ có thêm lực lượng trong trận đánh, cậu còn có thể dùng nó để di chuyển! Nó rất là thuận tiện!)

(Không đâu, dù nó có thể dễ thương hay tiện lợi, nhưng trông nom chúng sẽ rất khó khăn đúng không?)

Dù tôi không biết việc đó ra sao, nếu họ cư tiếp tục tăng lên thì sẽ là...

(Không sao đâu! Không vấn đề gì nếu cậu dẫn Thú giao ước một mình. Cho ăn là không cần thiết, tất cả những gì cậu làm là thỉnh thoãng đưa chúng ra ngoài chơi! Cậu có thể đi cùng với chúng bên ngoài khi chúng ở trong dạng nhỏ hoặc thú cưng. Ah! Nếu thế thì cậu cần một vòng cổ!)

Quái vật rank S là thú cưng...... Nó có thể có là một nhân vật thân thiện và cũng không giống một quái vật......

Vòng cổ, huh... nếu như nó chịu vâng lời, nhưng thấy đó...

(Nhưng......)

(Thế ta sẽ trả Fenrir về với Thủy Thần! Và gửi cho cậu một con khác Takumi-san!)

(Sao lại như thế chứ?)

(Đó là bởi vì Takumi-san là gia đình của ta! Cậu nên có một Thú giao ước mang thuộc tính gió thay vì nước)

Giọng của Syl trở nên buồn bã.

Cậu ta không thích tôi có một thú giao ước với thuộc tính khác ư?

(Ah~ tôi hiểu rồi! Tôi sẽ để đó cho cậu)

(Hãy để cho ta! Đã có một con chó rồi, thế ta sẽ gửi một con mèo? Hay một con chim? Ah! Ta sẽ gửi vào sáng mai, cậu có thế ra ngoài thành phố vào lúc đó không?) (IS: Một con loli cũng được mà :3)

(Được)

Như Syl nói, sức mạnh trong trận đấu của chúng tôi sẽ tăng lên, nó không gây khó chịu gì, tôi chỉ việc chấp nhận nó.

Với sự chấp nhận của tôi, Syl bắt đầu chọn Thú giao ước.

(Mình nên chọn gì đây ~ Một con để đi lại có lẽ sẽ tốt hơn?)

(Syl?)

(Không, cho việc thám thính chắc sẽ hữu dụng hơn!? N~-------)

(O~i)

...............Cậu ta không nghe luôn.

Ma, dù sao thì tôi cũng hỏi những gì cần hỏi rồi.

(Vậy gặp cậu sau)

Lời nói của tôi không thể chạm tới Syl, người mà đang vui vẻ chọn Thú giao ước. Vì chả giúp được gì nên tôi chào tạm biệt và rời khỏi đền thờ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

main nó khinh ông thần là phải , tới việc mình làm còn làm ảnh hưởng chết người thì đ ai tin nổi :)) ko phải tự nhiên main nó đứng đó nói chuyện với ổng đâu
Xem thêm
thấy bộ này hay nên đào mấy chương đầu lên :)))
Xem thêm
Một con mèo, một con chim, hay...
MỘT CON LOLI
được đấy trans
Xem thêm
Sướng quá còn gì, được nhận đồ cống phẩm của các vi thần...
Xem thêm