Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 29- Đối đầu với con rắn tàn bạo

3 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

“Sha――――――!!”

Con Evil Viper nhảy khỏi cây với cái mồm há rộng.

‘“Uwa――――――!!”’

Nó nhảy xuống nơi các hiệp sĩ đang ở gần đó.

“”Yaa!””

Allen và Elena đã đến gần con Evil Viper trước khi tôi để ý, chúng chạy xuyên qua các hiệp sĩ và đá vào mồm con Evil Viper.

“! Allen, Elena, tránh qua! <Wind Cutter>”

Tôi nhanh chóng lại chỗ hai đứa trong hoảng loạn và giải phóng một Wind Cutter.

Allen, Elena... Sao hai đứa lại chạy tới đó chứ? Un...... dù hai dứa có chuyển động tốt, nhưng đừng có làm anh ngạc nhiên vậy chứ......

Con Evil Viper bị đẩy lụi 1-2 mét, nhưng nhìn nó không hề giống như nhận tí sát thương nào.

“Đất, xuyên thấu <Earth Needle>”

Hàng đống chiếc cột hình trụ sắc nhọn xuất hiện từ mắt đất bay vào con Evil Viper.

“Mọi người, rút lui nhanh!”

Farius Tierra-sama la lên và sơ tán các hiệp sĩ ở gần con Evil Viper.

Nguời vừa sử dụng ma thuật đất một lúc trước là Tierra-sama.

Dòng họ nhà Tierra nổi tiếng với việc đào tạo các chuyên gia về ma thuật hệ đất. Cậu ta là một đặc biệt khi là một hiệp sĩ với ma thuật đất.

“Takumi, đúng không? Cậu làm tốt lắm”

“Không, phải là Tierra-sama vừa hỗ trợ cực kì tuyệt vời đấy”

“Tôi không thích bị gọi bằng họ đâu. Cứ gọi là Farius. Hơn nữa, mấy nhóc này ngạc nhiên thật đấy. Chúng phản ứng nhanh hơn bất kì ai”

“Là do trực giác của chúng...”

Farius-sama đứng cạnh và nói với tôi.

Nếu không phải trường hợp này thì bọn tôi đã có một cuộc nói chuyện lâu dài rồi.

“Evil Viper, huh. Một thứ phiền toái đã xuất hiện. Oi, những người bị thương lui ra sau! Cố đừng cản đường hoặc là toàn bộ chúng ta sẽ chết”

Rudoph-san tặc lưỡi, chuẩn bị cây kích của mình và bảo những người bị thương tranh ra.

Tôi cũng chỉ dẫn với Allen và Elena rằng phải tránh xa con Evil Viper ra.

“Iris, Gilm! Hai người lo việc hổ trợ. Zack! Đừng hành động bất cẩn!!:

“Tôi biết rồi!!”

Iris-san và Gilm-san giữ chút khoảng cách, giơ cung lên và ném dao.

Zack-san rút thanh kiếm của mình ra và đứng cạnh Rudolph-san.

“Gill, hỗ trợ”

Ở đội khác, 『Flaming Soldiers Troupe』,kiếm sĩ Gantz-san và Mick-san, cùng với pháp sư Gillbard-san nắm địa vị trong trận chiến.

Các hiệp sĩ còn di chuyển được cũng rút kiếm của mình ra.

Như dự đoán, một nửa hiệp sĩ đã bị tấn công bởi Bloody Wolf và đội 『Black Twin Sword』bị bỏ ra sau.

“Seiya!!”

Khi chuẩn bị cho trận chiến xong, Rudolph-san bắt đầu bằng việc chặt cây kích của cậu ta xuống.

“Tsk! Không si nhê gì, nó chẳng bị thương dù chỉ một tí”

Nó không nhận tí sát thương nào.

Cơ thể của Evil Viper――lớp da màu đen sáng bóng ấy sẽ không nhận sát thương từ cả tấn công vật lí và ma thuật. Đó là nguyên liệu loại 1 cho đồ bảo hộ.

Mềm và các đòn tấn công ánh sáng sẽ không làm bị thương nó.

―――Doshin.

Đuôi của con rắn đập xuống mặt đất.

Uo! Âm thanh kinh dị quá đấy. Nếu cú đó mà trúng vào ai đó thì chỉ có chết.

“Ha!”

“Yaa!”

“Lửa, tụ họp lại <Fire Ball>”

“Ánh sáng, xuyên qua <Light Arrow>”

Những đòn tấn công diện rộng. Đòn tấn công ma thuật. Liên tục được tung ra và trúng mục tiêu, nhưng không có tác dụng nào.

Điểm yếu của nó nằm ở đâu?

Tôi quan sát con Evil Viper trong khi bắn ma thuật.

“””Guwa!!”””

Một vài hiệp sĩ đã bị đánh văng ra bởi đuôi con rắn.

Con rắn rít lên khinh thường chúng tôi.

Và ngay sau đó, nó ngay lập tức tiến sang Zack-san.

Nhanh quá!

“Gu!!”

Zack-san cố tránh nó nhưng con Evil Viper đã cong mình và chuyển hướng ngay tức khắc. Nó tông vào khiến cậu ta bị đây bay đi.

Nó vẫn còn tiếp tục nhắm vào các hiệp sĩ khác.

“”Unyuu~””

Eeeeh~!?

Allen và Elena bắt lấy chiếc đuôi và dừng nó lại.

Nữa hả!? Mou~ sao lại không ngoan ngoãn chờ a chứ~!!

Con Evil Viper đã ngừng lại nhờ vào hai đứa? Sát thương đã bị chặn nhưng... vì hai đứa đã chặn đòn tấn công của nó nên nó đã chuyển mục tiêu sang hai đứa~!

“Allen, Elena! Nguy hiểm lắm nên thả đuôi ra và tránh xa khỏi con rắn đi!!”

Tôi ngay lập tức lấy 1 con dao từ <Kho vô hạn>.

Và, tôi ném nó vào con Evil Viper mà đang trừng Allen và Elena.

Nếu da nó cứng, thế còn mắt thì sao?

“Sha―――――――!!”

Con dao đã trúng vào mắt trái của Evil Viper.

Nó la lên trong đau đớn và bắt đầu đập mạnh xung quanh.

Dotan, batan, âm thanh mặt đất bị nó đập vào.

“hay lắm, Takumi! Haaaa!”

Wald-sama bao bọc thanh kiếm bằng lửa và đánh vào con rắn.

Là một thanh ma kiếm?

Ju…âm thanh và mùi khét lan ra. Đòn tấn công có vẻ ảnh hưởng đến nó một chút, nhưng thanh kiếm của Wald-sama đã bị văng ra.

Và, con độc nhản Evil Viper điên tiết nhìn về phía này――là nhìn vào tôi.

Tôi bổng nhiên có cảm giác chẳng lành. Ngay lúc đó, Allen và Elena chuyển cái nhìn sang tôi.

“”Ukya!””

Nó đã nhắm đến lúc đó.

Evil Viper đánh trúng Allen và Elena với toàn bộ sức lực của nó.

“Allen! Elena!!”

Cả hai bị đánh văng ra 2 mét.

Chết tiệt! Một sự bất cẩn tai hại!

“Iris!”

“Hiểu rồi!”

Theo chỉ thị của Rudolph-san, Iris-san chạy tới chổ 2 đứa.

“......”

Tôi cũng muốn chạy đến đó ngay lập tức.

Nhưng con Evil Viper một mắt đã hoàn toàn nhắm vào tôi.

Nếu tôi chạy đến chổ Allen và Elena, nó sẽ ngay lập tức hành động.

Tóm lại, tôi sẽ không rời khỏi chổ này.

“Không sao cả. Chúng sẽ có thể dậy ngay thôi”

“Vâng, tôi biết rồi”

Rudolph-san gọi tôi, người mà đang lo lắng cho mấy đứa.

Đúng thật, Allen và Elena đã dậy ngay.

Tôi bình tỉnh lại, nhưng một cảm giác xúc động đã trào ra.

“... Rudoph-san, có thể cho tôi một chút thời gian không?”

“Cậu có kế hoạch gì à?”

“Tôi sẽ sử dụng ma thuật gió cấp cao”

“............. Cậu dùng được nó?”

“Tôi chưa dùng nó trước đây. Nhưng tôi chắc chắn rằng có thể dùng được nó bay giờ”

Un, không cần phải có kinh nghiệm, tôi vẫn có thể dùng nó.

Mà dù bình thương tôi không thể, tôi cũng có cảm giác mình sẽ làm được mọi thứ trong lúc nào.

“.............Hiểu rồi, để đó cho chúng tôi”

“Cảm ơn. Hãy tránh khỏi con Evil Viper theo hiệu lệnh của tôi. Nếu có thể, hãy rút lui ra sau lưng tôi."

"Rõ. "

Sau khi yêu cầu Rudolph-san, tôi bắt đầu tập trung năng lượng ma thuật. Tôi mở bàn tay phải ra và đưa vào toàn bộ ma thuật tôi đã tụ lại.

Bao nhiêu..... như vậy đủ chưa?

Tôi ra hiệu Rudolph-san, và mọi người rút ra sau lưng tôi. Và, kích hoạt ma thuật.

Con Evil Viper đã không bị ai ngăn cản bắt đầu trườn về phía tôi.

"Sha――――――!"

Con Evil Viper trườn trên mặt đất nâng đầu và gào lên.

"Gió, hủy diệt kẻ thù của ta <Wind Edge>"

Như gặt hái cỏ dại với một cái liềm..... một lưỡi hái gió nhắm vào cỏ con rắn.

―――Zashu!!!

Một vụ nổ bằng gió được nén lại.

Tức khắc, đầu con Evil Viper supan đứt rời và lăn trên đất. Không có cái đầu thì cơ thể của nó cũng đổ ngã xuống đất.

Vào giây phút tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc――

――――Mishimishi… doshin, mishimishi… doshin!

"Ge!"

Nhiều cái cây bằng vòng tay bốn người lớn nói vòng nhau, ngã xuống.

Cơn gió đã thổi ra xa hơn tôi dự tính.

『……………………』

"Ahahahahahaha~~"

Chết tiệt! Tôi đã sử dụng nhiều năng lượng quá......

Và tôi thậm chí đã nghĩ tôi đã dừng gia tăng ma pháp đúng lúc......

Có vẻ như nếu tôi chỉ sơ sảy một lượng nhỏ thôi, thì tôi sẽ có một khu giải trí bên trong khu rừng.

Ma pháp cấp cao, đáng sợ!

Cảnh tượng của một con quái vật hạng A đã được dùng "làm cảnh" một cách tuyệt vời.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tèo téo teo tèo teo
Xem thêm
D45
Đào mộ time
Xem thêm