Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 31 - Lần mua sắm đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi trở về từ cuộc viễn chinh, bọn tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình trong phòng của quán trọ.

Vì thế tôi thử kiểm tra lại bảng trạng thái của mình do đã một thời gian không xem tới.

=====

Trạng thái

【Tên】Takumi Kayano

【Chủng tộc】Con người? [Hầu cận của thần gió (Tạm thời)

【Thiên chức】Pháp sư

【Tuổi】20

【Level】25

【Skills】

Quang ma thuật 66 | Ám ma thuật 62

Phong ma thuật 169 | Thủy ma thuật 50

Ma thuật không gian 109 | Ma thuật sinh hoạt 124

Kiếm kĩ 54 | Phóng kĩ 49

Thẩm định 209 | Phân giải 119

Thông thạo 22 | Rèn luyện 12

Nấu nướng 113 | May vá 23

Giặt giũ 12 | Dọn dẹp 31

Chế tạo 39 | Thu thập 42

Tính toán 108 | Đọc 125

Ẩn dấu 37 | Dò tìm 35

Tiên tri 12

Kháng trạng thái bất thường 300 | Kháng trạng thái tinh thần 300

Kháng tấn công vật lý 300 | Kháng tấn công ma thuật 300

【Danh hiệu】

Nhà du hành từ thế giới khác

Kẻ được ban phước bởi thần sáng tạo, Malianor

Bạn của thần gió Sylphreel

Kẻ cứu tinh

Kẻ chinh phục tầng thấp Dungeon

Kẻ giao ước với quái vật

【Thú giao ước】

Fenrir(Joule)

Thunderhawk (Bolt)

Celestial Tiger (Feat)

=====

Level của tôi tăng lên khá nhiều, các kĩ năng của tôi cũng thế.

Có thêm 1 nhánh mới là【Contracted Beasts】.

Vì độ thành thạo của nó không phải là một con số, tôi không nghĩ là tôi đã học nó một cách tự nhiên, mà nó là cái gì đó được ban cho. Không phải là cái gì đó từ Phong Thần Syl có thể đưa tôi trực tiếp, nhưng chắc là cậu ta đã nhúng tay vào rồi.

Nói về ma thuật nước, Allen và Elena có nhưng chưa từng học cách sử dụng nó trước đây.

Không như những kiến thức cao cấp về ma thuật gió, tôi có rất ít kiến thức vào ma thuật nước...

Từ đầu, do được thêm toàn bộ kiến thiến về cách sử dụng ma thuật, tôi không biết nên dạy cho chúng như thế nào.

Không biết họ có bán sách ma thuật không? Sau này sẽ đến xem thử.

“”Mộ~t, hai~, ba~, b~ốn, năm~......... mười!””

Bỏ chuyện dạy ma thuật sang một bên, tôi dạy cho Allen và Elena những con số.

“Đúng rồi, giỏi lắm. Còn đây là tiền đồng. Sau mười đồng xu đồng là gì?”

“”Đây!””

“Đúng~”

“”Ehehe~””

Lúc đầu, tôi chỉ định dạy hai đứa đến 100, nhưng hai đứa lại học rất tốt.

Nên tôi dạy chúng đếm và tính đến 10,000♪

Tôi đặt các đồng xu thành từng hàng 10 cái, 10 đồng bằng đồng nhỏ, 10 đồng bằng đồng lớn...... trước hết tôi dạy cho trúng về 5 loại đồng xu trước.

“Rồi, tiếp là 54G”

“”N, cái này......... đây!””

“Đúng rồi~”

“”Yatta~””

Khi tôi yêu cầu một lượng lớn, Allen và Elena đếm chính xác và đưa ra cho tôi 5 đồng lớn với 4 đồng nhỏ.

Lúc đầu đưa ra cho tôi thì chúng hơi lo lắng, nhưng rồi chúng dần quen sau nhiều lần và giờ thì cả hai đều có biểu cảm tự tin.

Khi tôi vổ đầu chúng khi nói “Cả hai đứa làm tốt lắm”, chúng nhìn rất vui vẻ.

Đáng yêu kinh khủng!!

“Tiếp, nếu anh dùng 26G  với cái này thì sao?”

“”N, umm...... đây!””

Tôi chỉ dạy chúng về 5 loại tiền, nhưng chúng đã nắm rỏ giá trị của chúng.

Lần này, tôi đưa ra một đồng bạc và chúng đưa lại tôi chính xác, hai đứa trả lại tôi 7 đồng lớn và 4 đồng nhỏ.

Không chỉ phép cộng mà chúng còn biết làm cả phép trừ.

Chúng đã như thế rồi, sao mình không thử cho chúng thực hành luôn nhỉ?

◇◇◇

“Allen, Elena. Hai đứa có muốn mua gì không?”

Bọn tôi đến phố mua sắm luôn.

Cửa hàng mà bọn tôi đến đầu tiên là nơi bán thức ăn khô. Họ có bán trái cây khô mà Allen và Elena thường dùng như snack.

Người phụ cửa hàng là một phụ nữ trung niên, và vì cô ấy luôn nhìn vào Allen và Elena với cái nhìn thoải mái nên tôi đã dẫn Allen và Elena đến đây trước.

“Chào mừng. Quý khách đã tìm được thứ mình cần chưa?”

Chắc đủ rồi, người phụ nữ nhìn vào mắt hai em và cầm lọ mứt với vài sản phẩm khác, nên nhìn dễ hơn.

“Nếu em muốn mua gì thì hãy chỉ ra và nói “làm ơn” nhá Allen”

“Un! Cái này! làm ơn!”

Allen vừa nói vừa chỉ vào một lọ trái cây khô như quả mơ.

“Vâng. Quả Shuri. Nhóc muốn lấy bao nhiêu?”

“Umm......... 5!”

Sau khi Allen được hỏi về số miếng mà em ấy muốn, em ấy nhìn sang tôi đầu tiên, tôi đã chỉ cho em ấy “5” bằng nguyên bàn tay. Rồi Allen trả lời cho cô bán hàng vối số lượng chính xác.

“5 miếng. Hết 75G”

“Urmm...... đây!”

“Ara? ...... Maa! Đủ rồi! Tuyệt vời thật!”

Cô bán hàng ngạc nhiên khi Allen lấy tiền ra. Cô ấy nhìn sang tôi và tôi gật đầu với cô ấy. Ý định của tôi được truyền đạt chính xác, nên cô nhìn lại Allen lần nữa.

Allen lấy tiền từ trong túi và đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận tiền, bất ngờ vì lượng tiền đúng và khen Allen.

“Kế đến là Elena nhá”

“Un! Elena lấy cái này! Làm ơn!”

“Vâng. Riigo Ruit. Em muốn bao nhieu?”

“Năm!”

Elena đã quan sát cuộc trao đổi giữa cô bán hàng và Alan nên làm trôi chảy hơn.

“Hết 60G”

“Ummm...... đây!”

“Yes. That’s just right. Tuyệt quá~”

Cô bán hàng cũng khen cả Elena nữa.

Thật là tốt quá vì cô ấy khen cả hai như nhau.

“”Bọn em àm được rồi~?””

“Un. Cả hai làm tốt lắm~ tuyệt vời luôn”

Vì hai đứa ôm lấy tôi sau khi mua xong, tôi vỗ đầu chúng khá nhiều.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi"

Khi tôi cảm ơn cô bán hàng vì đã giúp Allen và Elena lần đầu mua sắm, và cô ấy nói “Không cần lo về nó”.

Cùng với lời cảm ơn, tôi mua vài quả khô, quả hạch, gia vị và bột mịn.

Kế đến bọn tôi đến cửa hàng sách.

Dù mục đích chính là mua vài sách ma thuật, tôi cũng cần mua vài tiểu thuyết nữa.

Tôi đã không đọc thứ gì từ khi đến Aetherdia. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trong một tháng trước khi còn ở Trái Đất. nên tôi khá là nhớ chúng.

Giấy cũng có ở Aetherdia, nó cũng rất rẻ.

Vì thế mà sách cũng có giá hợp lí.

Giấy thuộc sản phẩm cao cấp, và sách thì là đồ xa xỉ! Tôi mừng vì nó không phải là kiểu ấy.

Một lượng sách được bày ra trên kệ sách.

Sách về ma thuật, thảo dược, sách hình về quái vật và điểm đặc biệt của chúng. Dĩ nhiên là ở đây cũng có tiểu thuyết. Maa~ hầu hết chúng chỉ là kể về phiêu lưu với tình yêu.

Sau khi xem một vòng thì tôi tìm được “Ma thuật cơ bản” “Danh sách câu niệm chú”, hai cuốn này.

Không cần thiết với tôi nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hơn để giải thích cho Allen và Elena, nên tôi mua bộ sách giáo khoa như "Bách khoa toàn thư về tác dụng của các loài cây cỏ" và "Bách khoa toàn thư về tác dụng của các loại quái vật" và trở về nhà trọ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mua sách tại dị giới, rich Boiz quá
Xem thêm