Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 6 - Thị trấn đầu tiên - Part 1

3 Bình luận - Độ dài: 857 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã ra khỏi rừng Gaya an toàn.

Đã chạm trán với nhiều quái vật, tôi đã yêu cầu Allen và Elena để tôi đánh với quái và hạ chúng với ma thuật.

Tôi rất vui vì tụi nó đã hiểu cho tôi. Nhờ vậy mà giờ tôi lên được level 11.

Thật sự mà nói, cái rừng này rộng hơn tôi nghĩ. Mất đến ba ngày để ra khỏi đây. Tuy nói vậy chứ cũng là do tốc độ của bọn tôi khá chậm và thường hay hái trái cây và thảo dược quanh đường.

Bọn tôi ra khỏi phía Đông của khu rừng vào ngày thứ tư. Không biết sẽ mất bao lâu nếu đi ra từ trung tâm khu rừng, có thể sẽ mất đến cả tháng.

Ah! Không giống như ở Trái Đất một tuần có bảy ngày, một tuần ở Aetherdia’s chỉ gồm sáu ngày.

Là ngày của ảnh sáng, ngày của lửa, ngày của nước, ngày của gió, ngày của đất, ngày của bóng tối.

---- Chúng được gọi như thế.

Một ngày gồm hai bốn giờ, một tuần gồm sáu ngày, và năm tuần tạo thành một tháng.

Ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm. Tóm lại thì một năm cũng gồm ba trăm sáu mươi ngày.

Tên gọi của các tháng thì không đổi, tháng một, tháng hai, tháng ba.....

Từ tháng một đến thang ba là mùa Xuân

Tháng tư đến tháng sáu là mùa Hạ

Tháng bảy đến thắng chín là mua Thu

Tháng mười đến tháng mười hai là mùa Đông

Không khác gì là mùa ở Nhật Bản là mấy. Ở phía Đông thì ấm hơn, còn phía tây thì lạnh hơn.

Các khu vực ở phía Đông nóng nhất vào mùa Hè, còn các khu vực phía Tây lạnh nhất vào mùa Đông.

Giờ đây đang là tháng ba, thời tiết khá là tốt.

Một cánh đồng cỏ đang trải dài trước mắt chúng tôi sau khi vừa ra khỏi rừng. Có gì đó trông như một con đường nên chúng tôi đi theo trong vòng bốn tiếng và nhìn thấy được thành phố.

Khi chúng tôi đến cổng vào của thành phố Shirin, lính... không, họ là những hiệp sĩ. Có ba hiệp sĩ đang gác cổng.

Thành phố Shirin được xem là thị trấn có độ vững chắc Rank A trong khu vực rừng Gaya

N? Đúng vậy. Bọn tôi đã ở trong một nơi vô cùng nguy hiểm.

Bọn quái vật mạnh sống ở trung tâm của khu rừng, mấy con mà chúng tôi gặp chỉ là tôm tép thôi.

Nhưng mà, không biết khi nào thì bọn mạnh sẽ ra chui ra đâu.

Vì ở nơi như vậy nên có một đội của các hiệp sĩ là điều cần thiết

Những hiệp sĩ này bảo về cổng Đông, nơi mà bọn tôi đang đến.

“Này, các cậu đến từ trong rừng Gaya à?”

“Đúng vậy.”

Bọn họ làm một vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi.

Maa~ nó là một nơi nguy hiểm mà. Tôi trông chả mạnh mẽ gì, mà dù có thì đó không phải là một nơi có thể mang trẻ con vào.

“Tôi đi hái một chút thảo dược. Bọn tôi không vào quá sâu đâu, với lại mấy nhóc này có thể tự lo được.”

Tôi không thể nói với họ rằng tôi đến khu rừng này từ một thế giới khác được.

Nhưng tôi vẫn nói đúng sự thật rằng bọn tôi không vào trung tâm khu rừng và đã hái thảo mộc. Nó cũng là sự thật khi tôi nói mấy nhóc này mạnh.

“Thế cậu có tìm được thứ cậu cần không?”

“Vâng, may là tôi tìm được ở một nơi gần đây.”

“Tôi hiểu rồi, đừng mạo hiểm quá đấy. Giờ các cậu muốn vào thị trấn đúng không?”

“Cảm ơn vì lời khuyên. À dĩ nhiên là chúng tôi muốn vào thành phố, nhưng không thể ra vào tự nhiên được đúng không?”

Những cánh cổng thường được mở cả ngày, nhưng cái này thì bị đóng do lí do nào đó.

Tôi hỏi thử để chắc chắn.

“Thực ra thì cánh cổng này chỉ dành cho vài người ra vào thôi.”

Ah, hiểu rồi. Thật phiền phức.

Các hiệp sĩ trả lời sau khi nhìn về phía cánh của và chúng tôi thì bị nhốt ở ngoài.

Nơi này trực tiếp đối diện với rừng Gaya nên chỉ có những hiệp sĩ có quyền lực hoặc các mạo hiểm giả cấp cao được sử dụng. Những người bình thường hiếm khi tiếp cận cánh cửa nên chả có lí do gì họ phải mở cửa cả.

"Đưa cho tôi giấy xác nhận đi."

"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đến từ một ngôi làng nông thôn nên chúng tôi không có"

"Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ kiểm tra và làm một số thủ tục khác"

"Vâng. Xin lỗi vì sự bất tiện này mà đã làm phiền anh"

"Đừng lo lắng, đó là công việc của chúng tôi!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mẹo để lấy giấy xác nhận ????????????????
Xem thêm
Là kêu ông thần gió gửi cho 1 cái
Xem thêm