Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 4 - Bạn đồng hành

4 Bình luận - Độ dài: 942 từ - Cập nhật:

Như dự đoán, hai nhóc này không có tên.

Thế nên----

“Yosh, quyết định rồi! Nhóc sẽ là Allen, còn nhóc là Elena.”

Tôi nghĩ rằng nó sẽ bất tiện lắm nếu chúng không có tên, tôi đã dặt tên cho nhóc nam là Allen, nhóc nữ là Elena.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy khá hợp với chúng.

Nó có thực sự thích hợp không? Allen và Elena có vẻ hài lòng nên chắc không sao.

Khi tôi kiểm tra bảng trạng thái, nó đã công nhận tên của hai nhóc là Allen và Elena.

Tôi không biết tôi đặt tên ấy dựa vào tiêu chuẩn gì nhưng giờ thì thay đổi nó là một việc không thể rồi. Hahaha~!

Bây giờ ba chúng tôi đang đi bộ một cách yên bình trong khu rừng. Hai đứa nó tuy gầy những vẫn có thể chịu đựng được. Chúng đi theo tôi mà không hề phàn nàn.

Tuy nhiên, hai nhóc này không phải là những đứa trẻ không có cảm giác, chúng tôi đã ngừng lại nghỉ ngơi. Tôi cho chúng uống nước và ăn quả hồng vàng khô.

Quả hồng vàng khô hả? Nó được Syl cho vào kho của tôi.

Có khá nhiều loại quả khô, còn có cả một ít onigiri (cơm nắm) nữa, nhưng mà bị ăn cả rồi.

Hơn nữa, gạo cũng tồn tại ở Aetherdia. Tại đây nó được gọi là lúa mì trắng  và thường được dùng để cho gia súc ăn.

Nếu tôi muốn mua một ít thì tôi sẽ không thể nào cạnh tranh nổi với các nông trại.

Ah! Có vẻ như những thứ như nước tương hay miso có tồn tại ở đây.

Dù sao thì tôi là một người Nhật, có cơm, nước tương và miso, thật là vui vì thế giới này có chúng~♪

Đã được cỡ một tiếng từ khi chúng tôi tiếp tục đi. Allen và Elena bỗng dưng bắt đầu chạy.

“Eh?Cái gì!?”

Những gì tôi thấy là hai đứa nhóc đang rượt đuổi một con lợn với kích thước lớn bằng ba lần chúng.

“Allen! Elena!”

Hai đứa nó đang chạy với toàn bộ sức lực, trông chúng không có vẻ là có thể bắt kịp cả. Chúng rõ ràng là đang đuổi theo một quái vật

Tôi không thể bắn con quái được vì hai nhóc đang ở đó.

Tôi phải làm gì? Khi mãi suy nghĩ----

Allen và Elena chạy thẳng vào một trong số những con Giant Boar và cho nó một cú đá.

Con heo bị đá la lên “Buhi” rồi ngã xuống.

Khi hạ xong con heo, vừa đúng lúc chạm đất thì chúng nhảy lên lần nữa và bồi thêm một cú chẻ cước vào cổ con heo.

Con heo ấy đã bị hạ gục.

“.........”

Sao khỏe thế, có thật là chúng chỉ mới năm tuổi không?

Thật ra thì chúng đã level 12 rồi nhưng như thế thì không bình thường chút nào? Mọi đứa trẻ ở thế giới này đều như vậy à?

Không đúng. Nếu là những đứa trẻ bình thường thì đã bị giết rồi.

Trong khi tôi đang bất động vì cơn shock, Allen và Elena quay lại chổ tôi như chưa hề có gì xảy ra.

““.........””

“...... Haa------ Hai nhóc... đã biết trước là có con heo ở đấy bắt đầu chạy đi hả?”

Hai đứa tụi nó gật đầu với tôi

Chúng có vẻ hiểu tôi đang nói gì..

“Trong lần kế nhớ hãy nói với ta nếu như tìm thấy dược cái gì trước khi chạy di được không?”

Tụi nó gật đầu thêm lần nữa.

Chúng có thể cảm nhận được nguy hiểm? Thật đáng kinh ngạc khi hai nhóc này sống được tới bây giờ, nhưng cứ mổi lần con gì chui ra thì bọn nó lại chạy như thế thì lại khổ tôi.

Tôi đang chăm sóc cho hai đứa nó mà lại được chính tụi nó bảo vệ thì tôi sẽ trở thành tên ngốc mất.

Xác nhận rằng hai nhóc không bị thương tôi vỗ nhẹ đầu chúng một cái, rồi lại chổ con heo.

Tụi nó không biết rằng thịt quái vật có thể ăn được nên bỏ nó đi. Allen và Elena thì bơ luôn

Không có dao để cắt, hay không thể tạo lửa để chế biến, không còn lí do nào cho tụi nó nữa.

Tôi hốt con heo trong khi tụi nó nhìn tôi với vẻ mặt [Anh định làm gì với thứ dó thế?]

Bỏ nó vào <Kho vô hạn> cái đã, nếu bán được cái này ở thành phố, tôi sẽ dùng phần tiền đó cho hai nhóc này.

Tôi vẫy tay ra hiệu với chúng rồi chúng tôi tiếp tục rời khu rừng.

Tiếp đến chúng tôi chạm trán với con Bloody Bear, hai con Red Wolf và hai con Great Mokey.

Mỗi lần như vậy, Allen và Elena thông báo tôi biết bằng cách kéo quần áo hoặc tay tôi.

Nhưng sau khi cho tôi biết thì tụi nó lại ngay lập tức chạy đi và xử con quái vật mà to hơn cả tôi.

Không biết nên làm gì với chúng, tôi chỉ kiểm tra xem chúng có bị thương không và vỗ đầu tụi nó. Cả hai nhắm mắt lại và nở một nụ cười thoải mái trong khi tôi vỗ đầu chúng

A re? Như vậy nghĩa là tôi khen tụi nó?

Vậy nên tụi nó mới rượt theo bọn quái à?

Mặc dù tôi không có ý như thế nhưng lại không ngừng vỗ đầu Allen và Elena được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Awwww :))
Xem thêm
Yêu quá, mà như cmt dưới, thế này giống bóc lột sức lao động quá. Mấy đứa mới 5 tuổi nếu nhớ không nhầm? ????
Xem thêm
Bốc lột sức lao động của trẻ em kìa
Xem thêm
Tem nốt
Xem thêm