Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 22 - Nhiệm vụ chinh phục của những hiệp sĩ

2 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ chinh phục quái vật rừng Gaya.

Mục tiêu là giảm bớt số lượng quái vật, điều tra về hang ổ gần thị trấn và quét sạch chúng nếu có.

――Rừng Gaya.

Một khu rừng nguy hiểm với những quái vật rank A.

Có người nói rằng trung tâm khu rừng là lãnh thổ của những quái vật cực mạnh. Có thể nói trung tâm khu rừng có những co quái vật cực kì khủng bố mà không một ai có thể rời khỏi nơi đó mà vẫn lành lặn.

Nhưng như thế không có nghĩa là chúng chỉ tập trung ở trung tâm khu rừng, chúng còn xuất hiện ngoài bìa rừng nữa.

Những quái vật ngoài khu trung tâm ra được phân vào nhóm rank C và D. Tuy thế chúng cũng là một mối đe dọa cực lớn với người bình thường.

Thêm nữa, những con quái mạnh... có vẻ như những con ranh A không bao giờ ra khỏi khu rừng.

Khi chuyện đó xảy ra, thiệt hại cho con người chắc chắn sẽ tăng lên.

Vì thế, một cuộc càn quét khu vực lân cận thành phố...một lực lượng càn quét là cần thiết để dọn đẹp nơi gần khu rừng.

Thường thì chỉ có hiệp sĩ làm chuyện này và cũng không cần sự giúp đỡ từ các mạo hiểm giả.

Giờ là trường hợp đặc biệt vì nơi cần dọn chính là rừng Gaya.

Dù các kị sĩ tập luyện rất chăm chỉ, nhưng chỉ có một ít người có đủ khả năng để tiến vào rừng Gaya.

Thêm vào đó, thị trấn Shirin nằm ngay gần thị trấn ở Vương quốc Argo.

Dù đó là một vương quốc thân thiện, thị trấn không thể phòng thủ trong khi tất cả những người có thế lực đã đi vào rừng Gaya.

Do đó mới cần đến sự giúp đở của mạo hiểm giả.

Các mạo hiểm giả rank A và B sẽ được hợp đội với nhau.

Còn tôi, người đã nhận được yêu cầu từ đội trưởng hiệp sĩ Grunwald Ruven-sama để tham gia vào cuộc chinh phạt.

◇◇◇

Đến ngày được chỉ định. Tôi đến Guild với Allen và Elena. Mục đích của tôi là kiểm tra chi tiết nhiệm vụ.

Nói thật thì tôi không biết đây là loại nhiệm vụ gì. Chỉ là tình huống bình thường thôi. Vì tôi chưa nghe nên tôi muốn nắm rõ nội dung của nhiệm vụ để không cản đường người khác. Dù sao thì hội cũng trên đường tới công tây mà.

Vì thế , tôi xem hết bảng nhiệm vụ và đi dến ơi tập hợp lại cổng phía tây.

Các hiệp sĩ đang chất hàng lên các xe ngựa và những mạo hiểm giả có nhiệm vụ đều đã tập trung. Khi mọi người nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, họ nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt sắc bén, nghi ngờ.

Tôi biết mình bị như thế là do hai nhóc đang đứng kế tôi, thật là một không khí khó chịu.

Tôi bỏ qua ánh nhìn của mọi người và đến chổ Wald-sama người mà đang hướng dẫn mọi người.

“Ou, cậu đã đến!”

Wald-sama nhìn thấy chúng tôi và vừa nâng một tay lên và đi về phía này.

“Chào buổi sáng, Wald-sama”

“Cậu thực sự đã đến. Mấy nhóc cũng đến như tôi nghĩ”

“Vì tôi đã nhận nhiệm vụ rồi nên tôi sẽ tự đến thôi. Hơn nữa, Wald-sama đã biết rằng bọn trẻ sẽ đi cùng với tôi khi giao nhiệm vụ, đúng không?”

Wald đã biết về việc của Allen và Elena, thế mà cậu ta lại bắt tôi tham gia nhiệm vụ.

“Hahaha. Các cậu sẽ ổn thôi. Còn nữa các cậu sẽ ở trong đội của tôi”

"Ông đã phân đội cho chúng tôi rồi à? "

“Tổng cộng có ba đội. Gồm 15 người. Đội mạo hiểm giả thì được giữ ở cùng nhau”

“Theo tôi thấy thì không có tổ đội 3 người nào khác ngoài chúng tôi sao?”

Rất dễ để nhìn thấy mỗi đội từ cách mà các mạo hiểm giả tụ tập.

“Tôi sẽ xếp các cậu vào đội của tôi. Ah, nếu thế thì số lượng hiệp sĩ sẽ giảm”

Ông chẳng vẻ quan tâm nhiều đến việc phân chia đội nhỉ.

“Thay vì đưa ra nhiều lí do vậy thì cậu nên nói việc này với các hiệp sĩ-sama khác đấy! Ông còn không kể cho họ nghe về sự tham gia của bọn tôi? Tôi vừa nhận được vài cái nhìn ghẻ lạnh từ họ đây!”

“Oh, quên mất!”

Cái ông này......

Những hiệp sĩ nghe được cuộc nói chuyện của tôi nhìn chăm chú vào Wald-san với một biểu cảm hờ hững. Tự hổi Wald luôn như vậy sao.

Nhưng, chuyện này phải được thông báo bởi Wald-san, người đã mời bọn tôi tới chứ. Tôi hi vọng sẽ nói chuyện dễ hơn một chút vơi các đơn vị khác.....

Allen và Elena có cảm giác quen thuộc về vùng đất trước mặt nhìn người khác với "sự thù địch", nhưng may mắn chúng vẫn chưa bị kích động quá mức, thay vào đó và bám chặt vào chân tôi luôn.

Tôi quyết định nâng cả hai lên vì như vậy sẽ rất khó để di chuyển. Tôi nâng một đứa, rồi tới đứa thứ hai, và giờ cả hai bám vào cổ tôi luôn.

Cái này sẽ mất một lúc đây, huh......

◇ ◇ ◇

Chúng tôi đi tơi rừng Gaya bằng xe ngựa. Vì xe ngựa không thể để lại ngoài khu rừng, những hiệp sĩ-sama không tham gia vào cuộc chinh phạt đã đem chúng đi.

Chúng toi sẽ đi khoảng từ 4 tới 5 tiếng.

Tôi đã có thể trao đổi đôi chút vơi các hiệp sĩ- sama trong xe ngựa. Tôi mừng vì thái độ của đã dịu đi đôi chút.

Vì tôi là "bị bắt buộc bởi Wald-sama", nên họ có một bầu không khí đồng cảm xung quanh họ. Hình như, Wald-sama thường xuyên khuấy động mọi người xung quanh.

Bầu không khí trong xe ngựa đã lỏng ra và chúng tôi tới địa điểm an toàn.

"Oshi! Chuẩn bị đã hoàn tất. Kể từ bây giờ, mọi người sẽ di chuyển theo tuyến đường của tổ đội của mọi người tới địa điểm cắm trại. "

Cuộc viễn chinh dự định sẽ kéo dài trong 5 ngày. Đầu tiên, ba tổ đội sẽ di chuyển

riêng lẻ trong rừng.

Đội của bọn tôi có 10 hiệp sĩ-sama bao gồm cả Wald-sama. Và 4 thành viên của "Dragon Breath " có mạo hiểm giả rank A Rudolph-san, tổng cộng 17 người.

Không trì hoãn, tôi theo đội của Wald-sama trong khi nắm tay Allen và Elena.

Sau khi đi bộ trong rừng được một lúc.

"Kìa kìa~ "

"Đang tới "

Có vẻ Allen và Elena cảm nhận một con quái. Chúng chỉ ngón tay về bên trái trong khi kéo kéo viền áo của tôi.

"Cảm ơn. Wald-sama, có một con đang tiếp cận từ bên trái. "

Tôi lập tức báo cáo lại đội trưởng của đội, Wald-sama.

"N, từ bên trái? --... Takumi, chẳng có gì ở đây cả. "

"Vẫn còn ở khá xa. Nhưng ông sẽ thấy nó sớm thôi. Phải làm gì với tình huống này đây? Mọi người chăm sóc nó được không? "

Phạm vi cảm nhận của Allen và Elena cực kì rộng. Vì thế, chúng tôi vẫn có thời gian để chuẩn bị đối mặt với quái vật.

"Gilm, cậu có thế dò ra không? "

Đội trưởng của "Dragon Breath ", rank A Rudolph-san lập tức kiểm chứng vơi thành viên trong đội. Rudolph-san là một người trang nghiêm, dáng chuẩn, và anh ấy mang mộ cây thương với lưỡi rìu..... một người đàn ông 38 tuổi mang mộ cây kích.  Người này phát ra một bầu không khi "kỳ cựu ".

Người ông ấy nhờ kiểm chứng là trinh sát rank C tên Gilm-san. Nếu tôi không lầm thì anh ta có skill cảm nhận. Hai người còn lại là một kiếm sư Zack-san và người phụ nữ duy nhất, pháp sư rank C Iris-san.

"Không, không có phản ứng nào cả "

"Oioi, thiệt không? Đừng có nói nôn nói mửa mấy điều vô nghĩa với tôi "

".............. "

Có vẻ như cảm nhận của Gilm-san không có phản ứng vẫn không có phản ứng.

Xung quanh trở nên ồn ào.

Nghe kết quả của Gilm-san, Zack-san cười nhạo nghi ngờ. Nhưng, Rudolph-san như thể đang quan sát gì đó từ tôi và hai em ấy.

Tôi có skill <Cảm nhận>, nhưng nó sử dụng tôi như trung tâm để lan sức mạnh ma thuật ra và cho tôi tìm kiếm sức mạnh khác ngoài tôi. Nó sử dụng lượng mana đáng kể của người sử dụng và có thể xem là khá khác biệt với các loại cảm nhận khác.

Dù anh ta xài cùng loại cảm nhận với tôi, vì lượng ma thuật tôi có thì quá bá đạo rồi, tôi có thể tìm kiếm vùng lớn hơn (IS: all map)

Dù chúng tôi thì có thể chủ động kích hoạt skill, Allen và Elena thì sử dụng một cách vô thức.

Và, vùng ảnh hưởng của <Cảm nhận hiện diện> của Allen và Elena là rất lớn. Tôi kiểm tra lại vơi <Cảm nhận>

Vì lý do đó, cảm nhận của Gilm-san vẫn chưa có phản ứng.

"Ah! "

 "Có gì thế? "

"Có phản ứng rồi. Nó đang tới! "

Có vẻ như con quái đã xuất hiện trong skill cảm nhận của cậu ta.

"Cái!? "

"Thiệt hả? "

Thành viên của "Dragon Breath " và những hiệp sĩ-sama đồng thời quay lại nhìn tụi tui. Không không, nó hoàn toàn là sự thật đấy. Tôi không có nói cái gì vô trách nhiệm ở nơi thế này đâu. Này, mọi người làm gì vơi nó đi chứ? Bây giờ không phải lúc đưa sự tập trung vào tôi đâu?

Ngay lập tức,  một con Red Wolf đi vào tầm nhìn. Khi thấy nó, mọi người đã sẵn sàng và bật mode chiến đấu--

"Ah, oi! "

1 trong những hiệp sĩ chỉ về một hướng

Khi tôi nhìn xem anh ta đang chỉ cái gì, tôi thấy Allen và Elena chuẩn bị đập con sói.

Khi tôi ở dungeon đã dặn chúng " khi các em gặp quái vật thì cứ đập chúng là được ", tôi nhớ lại quá trễ rồi.

Tôi quên dạy Allen và Elena cách cư xử.........

Cả hai bay lại gần co Red Wolf thoáng chốc.

Và Allen tung cước vào dưới cằm của con Red Wolf. Con sói bị nâng lên một chút vì cú đá và Elena tung thêm một cước vào đầu nó.

Con sói ngã xuống đất và ngưng cử động (IS: RIP tộc sói lần 2)

『…………………』

Cả hiệp sĩ và mạo hiểm giả đều có một biểu cảm rất chi là ngu người trong khi há hốc mồm ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

gặp thì phang thôi , kiêng nể gì tầm này
Xem thêm
D45
Poor Nvp
Tem
Xem thêm