Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 6 - Thị trấn đầu tiên - Part 2

2 Bình luận - Độ dài: 828 từ - Cập nhật:

"Hãy đặt tay cậu lên quả cầu này.”

Bọn tôi được dẫn dến một căn phòng như-một-văn-phòng-nhỏ và có sẵn một quả cầu thủy tinh được đặt trước mặt tôi.”

Họ bảo tôi đặt tay lên nên tôi làm theo. Khi tôi làm thế thì quả cầu phát sáng màu trắng.

Nó giúp xác định một người có phải là tội phạm hay không khi họ chạm vào. Nếu như người chạm vào là một tội phạm thì nó sẽ phát sáng màu đỏ.

Nếu một người mắc phải một tội nào đó thì họ sẽ nhận một danh hiệu, có vẽ như quả cầu này đã đọc nó.

Hơn nữa, khi một người muốn sống ở thành phố hoặc một đứa bé được sinh ra, một tấm thẻ sẽ được cung cấp và sức mạnh ma thuật cũng được đăng kí cùng lúc.

Khi quả cầu tìm thấy một người phạm tội, thông tin sẽ được truyền cho các quả cầu khác trên toàn thế giới, giúp nhận biết kẻ phạm tội khi chúng cố vào thành phố.

“Un. Không vấn đề gì. Kế đến hãy cho tôi kiểm tra bọn trẻ.”

Allen và Elena đặt tay chúng lên quả cầu. Cũng không sao nốt nên tôi phải đống 200G tiếp(Con nít giảm một nữa).

Tôi vờ như lấy tiền ra từ túi nhưng thật ra tôi đã lấy 400G từ <Kho vô hạn>.

Theo như kiến thức mà tôi được trao thì chỉ có số ít người sử dụng được ma thuật không gian nên tôi sẽ không dùng nó ở nơi công cộng.

Kế hoạch của tôi là  làm một cái túi nhỏ rồi sử dụng nó như túi ma thuật.

Tiền ở Aetherdia là G(old)----

Một đồng nhỏ = 1G

Một đồng lớn = 10G

Một đồng bạc = 100G

Một đồng bạc lớn = 1000G

Một dồng vàng = 10,000G

Một đồng vàng lớn = 100,000G

Một đồng bạch kim = 1,000,000G

----Một đồng nhỏ có giá cở 10 yen. Nên khi nãy tôi đống cỡ 2,000 yen.

Đồng thời, tôi có khoãng 1,000,000G, cỡ 10,000,000 yen.

Syl, cậu thật hào phóng!

Mặc dù nó có đơn vị là G nhưng tôi có thể đổi ra bất kì loại nào tôi muốn.

Đổi đồng thành bạc? Tôi có thể lấy toàn bộ ra là đồng nhưng cũng có thể là vàng. Tiện thật...

“Đây là giấy xác nhận của cậu. Nó sẽ cần thiết trong lúc cậu còn trong thành phố nên hãy giữ kĩ nó. Còn nếu cậu định sống ở đây một thời gian dài thì hộ khổ sẽ cần thiết hơn đó.”

“Vâng, tôi định đang kí ở hội thám hiểm.”

“Ra vậy. Khi đăng kí xong, hãy trả lại giấy xác nhận ở đây một lúc.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi hỏi các Hiệp sĩ-sama về mấy quán trọ rồi vào thành phố.

Bọn tôi đang đến nhà trọ mà mấy hiệp sĩ đã giới thiệu.

Mọi người trên đường đông thật, là do thành phố này gần biên giới?

Vì là lần đầu thấy nhiều người như vậy nên Allen và Elena ôm chặt vào eo tôi.

Dễ thương thật, như mà khá khó di chuyển.

Là nó, [Komadoru]. Nơi mà họ đã giới thiệu.

Nơi này rất tốt nhờ bảo mật cao và giá hợp lí, đó là những gì mà mấy người hiệp sĩ nói.

Khi tôi mở cửa, một bà cô tầm 40 tuổi chào chúng tôi.

“Tôi muốn ở lại đây, cô còn phòng nào trống không?”

“Vẫn còn ạ, ở một đêm sẽ là 400G, 500G nếu thêm bữa ăn tối và sáng. Còn phòng tắm nước nóng cần trả riêng.”

Khi tôi hỏi, bà cô trả lời một cách lịch sự.

“Mấy nhóc này sẽ ở chung với tôi, không sao chứ? Chúng rất ngoan nên sẽ không làm phiền ai đâu.”

Mấy đứa trẻ khác có thể khóc vào ban đêm và gây vài vấn đề nên tôi nói trước.

“Vâng. Con nít còn nhỏ nên ngủ cùng một giường được mà.”

Tốt. Chắc mấy hiệp sĩ-sama đã nghĩ đến việc này rồi.

Hơn nữa hình như có giảm giá cho trẻ con.

“Allen, Elena. Hai nhóc ổn không nếu ngủ cùng một giường.”

Tôi hỏi thế khi chúng đang ôm tôi, vì lí do nào đó mà chúng càng ôm tôi chặc hơn.

Uun? Không chịu hả?

“Arara.  Hai nhóc có vẻ thích Oniisan~ rồi, chúng tối có phòng với giường lớn, cậu có muốn lấy không?”

Không phải phòng cho hai người mà là phòng cặp?

Có vẻ không cần phải ngủ khác giường.

“Vâng, tôi sẽ lấy phòng và phần ăn.”

Vì cần phải trả tiền trước  nên tôi trả cho một tuần. Vì nơi này được hiệp sĩ khuyên dùng nên sẽ ổn thôi.

Vẫn chưa đến giờ ăn tối nên hãy hỏi về một nơi nào đó để ở sau khi rời khỏi căn hộ này thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ấm lòng cặp song sinh bé bỏng và anh trai may mắn
Xem thêm