Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 14 - Dungeon of Earth - Chinh phục 2

5 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Máy bị hư nên dịch không được trong mấy ngày qua thông cảm

Và nhóm cũng xin là 2 ngày up một chap

Mọi người đọc truyện vui vẻ

____________________________________

“”Lụm này~””

Allen và Elena đang thu thập đồ rớt ra và chạy lại tôi với bàn tay nhỏ nhắn đầy đồ.

Tụi nó có vẻ đã hoàn toàn nhớ những việc tôi làm khi còn ở tầng 7.

“Cảm ơn. Hai nhóc có sao không?”

Tôi nhận đồ và vổ nhẹ đầu tụi nó.

“Oniichan phải đi nói chuyện với những người này một chút, hai nhóc có thể đi và lụm thêm trong lúc đó.”

“”Un!””

Có khá nhiều đồ rớt ra nên hai nhóc sẽ không thể mang hết trong một lần. Khi tôi yêu cầu, hai đứa trả lời tôi một cách hăng hái. Khi nghĩ tụi nó vui mừng khi nhận yêu cầu từ tôi, chúng thật dễ thương! Tôi đưa cho tụi nó một cái túi đay và bọn tụi nó bỏ đồ lụm được vào.

Sau đó tôi nhìn lại các mạo hiểm giả khi nãy.

“Giờ thì, các cậu bị mắc bẩy hả?”

“Bọn tôi thành thật xin lổi!”

Họ không ụp mặt xuống đất như Syl, nhưng khom người đủ để chiểu cao giảm di một nữa.

Có vẻ là họ hiểu vấn đề hiện tại

Các mạo hiểm gia có các luật bất thành văn.

Nói đơn giản thì----

・Quyền ưu tiên về quái vật sẽ cho người/đội tấn công trước.

・Đồ rơi ra phụ thuộc vào người đánh bại quái vật. Tuy nhiên, nếu người đó không nhặt đồ, thì nguời khác có thể nhặt nó.

・Cản trở nhà thám hiểm khác bị nghiêm cấm trừ khi cầu xin sự giúp đỡ.

Đây là các luật đó.

Thêm nữa, vẫn có một luật quan trọng. Không giống những cái trước, chỉ có luật này có thể được xem là một tội

Đó là――

・Hành động khiêu kích quái vật.

Đó là hành động đồi bại nhất.

Hành động khiêu khích của những người này - - là một tội ác

Việc chạy khỏi quái vật và gây ảnh hưởng tới người xung quanh trên đường thường xuyên hay xảy ra.

Cái đó vẫn chưa hẳn là xấu

Tệ hơn nữa là cố ý đẩy quái vật vào mạo hiểm giả khác. Trong trường hợp này, đa số những người bị ảnh hưởng vào vụ khiêu khích này đã chết khá nhiều. Với cái chết của họ, chúng có thể tự mình đánh bại con quái vật mà đã bị thương.

Bởi vì những việc này xảy ra khá thường xuyên, nó được xem như là một tội ác.

“Maa, tôi biết là các cậu không có ý làm thế.”

Bọn họ chạy đi là do họ cảm thấy nguy hiểm. Bọn quái vật không mạnh lắm, nhưng mấy đứa này không thể đánh bại vì số lượng áp đảo.

Hơn nữa, tôi sẽ không tha thứ nếu họ bỏ đi luôn sau khi băng qua tôi, những họ đã quay lại và bảo chúng tôi chạy. Điều đó giúp họ cho tôi thấy một điểm tốt.

“......Có một căn phòng ẩn nên bọn tôi muốn xem thử bên trong......”

“Phòng ẩn, huh. Đó là một công tắc của hệ thống phòng thủ... Các cậu chắc lãnh đủ cả rồi nên tôi sẽ không trách nữa. Tôi sẽ giúp đỡ lần này, sau này nhớ hãy cẩn thận, được không?”

Bọn tôi không hề bị thương gì và họ cũng hối hận về nó. Tôi sẽ không làm phiền họ nữa. Nghĩ đến việc đến cả dungeon cấp thấp cũng có bẫy~ Bọn tôi lờ đi căn phòng ẩn kia. Tầng đáy của dungeon cấp thấp chắc chắn chẳng có gì tốt, nên bọn tôi đi mà không hề nhìn lại.

“”Nhiều quá ~!””

Khi bọn tôi ngừng nói chuyện, Allen và Elena quay về với chiếc túi đầy nguyên liệu.

“Cảm ơn nhá, hai nhóc mệt không?”

“”Chúng em ổ~n!””

Tôi nhận chiếc túi và vỗ nhẹ đầu hai nhóc.

“”Ah! Ở kia~!!””

“N?”

“Uwaaa! Một con Poison Spider!!”

Allen và Elena chỉ vào trần nhà.

Tôi nhìn lên và thấy một con Poison Spider đang đu trên đó.

Các cô cậu  nhìn vào chổ mà Allen và Elena chỉ và cuống quít lên.

Poison Spider là một con nhện 1m với đen đỏ nham hiểm. Nó không có độc chết người nhưng lại có độc gây tê liệt mạnh.

Con nhện này khá giỏi giấu diếm, nó sẽ cắn một người từ phía sau đến khi họ ngừng di chuyển và kéo họ vào tổ của nó trong lúc họ còn sống.

Độc có thể được giải nhanh chóng lập tức nếu cùng đi với đồng đội. Còn nếu đi một mình thì chết chắc. Loại này chính là nguyên nhân thất bại của một số mạo hiểm giả.

“<Air Shot>”

Tôi bắn con nhện đó với ma thuật. Con nhện rớt xuống và biến thành một nguyên liệu. Thứ mà con nhện rơi ra có vẻ là độc của nó. Vì lí do gì đó mà phần độc đó lại nằm trong một cái chai.

Dungeon thật là một nơi huyền bí. Nhưng cái chai đâu chui ra vậy......

“......Nó bị giết ngay lập tức.”

“N? Con Poison Spider không có nhiều kĩ năng chiến đấu nếu cậu chỉ cần cẩn thận với trò ẩn nấp của nó, đúng không?”

“Không không, anh đánh bại nó rất nhanh, bọn tôi còn không thể chạm tới nó.”

“Đúng là không thể với một thanh kiếm, bộ đội cậu không có người nào sử dụng được mà thuật à? Nếu không có thì cũng phải có được người dùng cung hay phóng dao chứ?”

“Đấy là.......”

Có vẻ không ai có thể sử dụng phép nếu có cây kiếm dắt hông cả. Tuy nhiên, nếu làm đúng thì bọn họ có thể đánh bại được con Poison Spider thôi.

Thậm chí là nếu họ không giết trong một cú, vẫn khả thi để đánh bại một con Poison Spider với cung và dao.

"Tôi chưa thấy ai cầm cung để phóng... Cậu thiếu đòn tấn công tầm xa đúng không? "

“Như dự tính, nó không tốt sao?”

Bọn trẻ trong tuổi này cung và ma thuật không thể so sánh được với kiếm.

“Không, nó không hề bắt buộc. Nhưng tôi biết nó có thể tăng cơ hội tấn công của các cậu, nhưng cũng phải cần khả năng để bắn hạ nó. Hơn nữa các cậu cũng có thể sử dụng đá thay cho dao mà.”

“......Đá. Tôi hiểu rồi!”

“Sau tất cả thì tên và phi dao chỉ là đồ sài một lần. Mua chúng khi ở rank thấp khá là khó khăn”

Tên và phi dao tuy rẻ nhưng lại dễ hư. Chúng có thể hỏng sau khi dùng một lần. Giá của chúng cũng sẽ tăng lên theo số lượng.

Dĩ nhiên là có những cái bền hơn nhưng đối với các mạo hiểm giả rank thấp thì là không thể để mua.

Còn đá thì toàn miễn phí. Dựa vào kích thước và cân nặng, một viên đá cũng có thể trở thành một vũ khí tốt.

“Ah, con nữa ~”

“Kita~”

Allen và Elena tìm thấy thêm một con nữa.

“Alleen sẽ chọi nó ~”

“Elena nữa ~”

“N?”

Nói xong cả Allan và Elena nhặt các cục đá cở quả bóng chày lên và ...chọi.

――Dokon!

Eh!?

Một âm thanh va chạm vang lên.

Trông như không đủ để hạ gục nó nhưng con Poison Spider rơi xuống đất giựt giựt.

“”Rơi rồi ~””

"Eeeh!? "

Mấy cô cậu kia hét lên khi nhìn vào cảnh con Poison Spider bị hạ gục bởi mấy nhóc tì nhỏ hơn họ.

Ah, nó làm tôi nhớ lại, hai đứa này có skill chọi... và nó cũng cần tài năng nữa.

“Mấy nhóc này...”

Những người kia vẫn còn đang shock.

Un. Allen và Elena là đặc biết, đừng có mà tự so sánh với chúng đấy.

Bọn tôi tách khỏi những người kìa mà đã lên mặt đất và tiếp tục chinh phục.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kumo-chan đang rất không vui :))))
Xem thêm
Tội con nhện lần 3...
Mặc dù chả có mấy người ở đây :>
Xem thêm
F respect cho mấy con nhện^^
Xem thêm
Tội con nhện lần 2...
Xem thêm
Tội con nhện...
Xem thêm