Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 27 - Giải cứu

3 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:

“Đội trưởng, nhìn kìa!”

Ngày thứ hai diễn ra khá xuông sẽ. Chúng tôi có hơi chút tới thời gian quy định trước ngày hôm nay nên cả ba đội đang tụ tập lại tại chỗ cắm trại.

Vào lúc đó, một tai nạn đã xảy ra.

Một hiệp sĩ bỗng nhiên la lên và chỉ tay về một hướng.

N? Tôi nhìn thấy một ánh sáng đỏ ở đó.

“Đó là pháo sáng! Chúng ta phải nhanh lên!”

Wald-sama nói rồi nhanh chóng chuyển hướng. Mọi người đều theo cậu ta.

Chỉ có tôi là người duy nhất đi theo mà không biết chuyện gì.

Pháo sáng mà họ nói là ánh sáng đỏ? Hay nó có nghĩa gì khác?

“Nó là gì thế?”

“Là ánh sáng từ công cụ ma thuật thể hiện tình trạng khần cấp. Bọn tôi dùng nó khi gặp phải quái vật mất kiểm soát, khi mà cần giúp đỡ. Một đội nào đó đang gặp vấn đề”

Có vẻ là có nhiều màu với những ý nghĩa khác nhau, đỏ có nghĩ là yêu cầu giúp đỡ, còn ngược lại, màu xanh là không cần.

Cũng có loại pháo khói đỏ, nhưng pháo sáng thì thường được dùng trong rừng Gaya nơi mà tầm nhìn luôn bị hạn chế.

Risner-sama nhanh chóng giải thích trong khi nhanh chóng chạy đến đó.

Lí do mà chúng tôi không chạy với tốc độ tối đa là vì khả năng bọn tôi sẽ chạm trán kẻ địch trước khi đến nơi rất cao. Sẽ chả có tác dụng gì nếu đến giúp trong khi đang kiệt sức.

Mọi người bước đi nhanh chóng trong khi kiềm nén lại sự thiếu kiên nhẫn của mình.

“Sẽ tốt hơn nếu ta nên nhanh hơn một chút?”

“Đúng là thế”

“Vậy tôi sẽ đi trước. Allen, Elena―――”

“”Cũng đi nữa~””

Đây là trường hợp khẩn cấp có liên quan tới mạng sống con người nên tôi sẽ không keo kiệt.

Vì tôi có thể dùng Phong thuật để gia tốc, tôi sẽ dùng nó để lên trước.

Tôi đã định để Allen và Elena lại cho Wald-sama và những người khác――― nhưng chúng nói còn nhanh hơn tôi.

Việc thuyết phục chúng giờ là không thể nên tôi dẫn theo luôn. Không nên lãng phí thời gian thêm nữa.

“Gió, hãy tụ tại và hình thành quanh ta <Accel>”

Tôi niệm trong khi nâng Allen và Elena lên tay. Có vẽ Wald-sama đã nói gì đó nhưng tôi lờ nó đi, bao bọc cơ thể mình với năng lượng gió và bắt đầu chạy đi.

Vài phút sau, bọn tôi đến được nơi.

“Là nó!”

Khung cảnh con người dùng kiếm chống chọi với quái vật xuất hiện trong mắt tôi.

Tôi nhảy lên một cành cây bằng để quan sát rõ tình hình.

Kẻ địch là loại cao hơn của Red Wolf, Bloody Wolf Rank B. Hơn nữa còn là cả một bầy.

Bloody Wolf  là loại sói với màu lông đỏ như máu. Theo xác nhận bằng mắt...... có tổng cộng 7 con?

Đường rút lui đã bị cắt. Hơn nữa, có vài người đã ngã khụy gối rồi

Bị thương? Tuy không nặng nhưng nếu cứ tiếp tục thế thì sẽ gặp nguy hiểm.

“Allen, Elena. Đầu tiên anh sẽ giảm số lượng chúng xuống một ít, hai đứa giúp anh nhá!”

“”Un””

“Cảm ơm cả hai”

“”Vân~g””

Việc này tệ hơn tôi nghỉ. Cảm giác như họ đang "cầm cự mạng sống" nhưng sẽ chẳng giữ được lâu nữa.

Tôi muốn tự làm một mình nhưng chắc là không thể cứu hết bọn họ nên tôi nhờ Allen và Elena giúp.

“<Air Shot>”

Tôi nhắm vào bọn Bloody Wolf từ cành cây mà bắn bảy viên đạn.

―――Doon.

“Gyaun!”

“Wha! Cái gì thế!?”

Viên đạn khí đã trúng. Một đám bụi bay lên cùng tiếng la của con Bloody Wolf và những âm thanh ngạc nhiên khác.

Tôi lập tức thổi đám mây đi bằng gió để dọn tầm nhìn.

<Air Shot> của tôi chỉ trúng được 4 con, hơn nữa chỉ là làm nó bị thương, bọn chúng vẫn chưa chết.

Tôi đã kiềm chế lại để không ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng lại không đủ để giết nó.

Tôi lấy ra <Water Katana> từ <Kho vô hạn>. Tôi nhận được nó từ hầu cận của Thủy thần.

Tôi kéo lưỡi kiếm ra, nhảy xuống và giết những con Bloody Wolf  bị thương.Nó la lên “Gyaun!” và gục.

Tôi kéo thanh kiếm ra khỏi người nó và chặt đầu con tiếp theo. Như thế, hai con Bloody Wolf đã chết.

―――Dokon!

Theo sau tôi, Allen và Elena nhảy xuống hai con Bloody Wolf còn lại và nó chết ngay lập tức.

2 con Bloody Wolf bị đè dính vào đất luôn, mà cũng chẳng vấn đề gì nhỉ?

Giờ chỉ còn lại ba con nữa.

Allen và Elena cùng đối mặt với một con Bloody Wolf gần đó.

“Hãy cẩn thận, được không?”

“”Đượ~c””

Một câu trả lời đầy nghị lực.

Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng gì vì đó là hai nhóc này mà.

“Mấy người chắc là... người của Wald......”

“Bọn tôi đến viện trợ mọi người đây”

Một hiệp sĩ đến gần và hỏi tôi trong khi chống một thanh kiếm xuống đất như một chiếc gậy. Nếu tôi không nhầm thì đây là đội trưởng của đội này.

Tôi nhìn vào những người bị tấn công.

Mọi người có vết thương khác nhau, nhưng những người khụy gối không có khả năng di chuyển, có vẻ như chẳng có vết thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

“Tôi sẽ dọn lũ này, hãy đem những người bị thương lại một chỏ trong lúc đó”

“O, oi!”

Nói xong, tôi quay đi và đối mặt với hai con Bloody Wolf.

Tôi nghĩ là mình đã nghe ai đó phàn nàn, nhưng tôi bỏ qua. Cầm thanh kiếm bằng tay phải và tay trái thì sẵn sàng bắn ma thuật.

“<Air Shot>”

Đầu tiên, tôi đối mặt với con sói và bắn <Air Shot> để giữ nó trong tầm kiểm soát và tấn công con còn lại.

Tôi tránh đòn tấn công từ con sói từ đằng sau. Còn con mà tôi kiểm soát với <Air Shot> ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với tôi.

Tôi xoay người để né và vung thanh katana vào nhưng nó đã né được.

Mạnh! Đúng như mong đợi của một quái vật rank B.

Giết được bốn con kia nhờ tấng công bất ngờ hẳn là một thành công lớn.

Tôi liếc thử sang chổ Allen và Elena.

Cả hai đang đẩy ngã con sói một cách điêu luyện.

Theo cách nào đó, nhìn chúng như là đang chơi, không, nhìn vào biểu cảm vui vẻ ấy thì chắc chắn là chúng đang chơi đùa rồi.

Mà thôi~  cả hai có vẻ vẫn ổn.

Khi quay lại hai con sói, chúng chạy thẳng vào tôi như chúng đã canh thời gian.

Giờ thì tôi nên làm gì đây?

Tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng với một lượng ma thuật mạnh hơn, nhưng nếu làm thế thì sẽ gây ảnh hưởng tới chúng và mặt đất nhiều. Như thế sẽ không tốt, đúng không?

Lông của Bloody Wolf được bán với giá cao. Chúng được dùng để làm áo khoác cho những cô gái quí tộc.

Có lẽ tôi đã quen với lối suy nghĩ của một mạo hiệm giả?

N~ cuối cùng thì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới phần lông~ phiền quá, nhưng tôi lại không muốn tốn nhiều thời gian.

“<Air Shot>”

Tôi bắn nhiều đạn trong cùng lúc.

―――Don!

Trúng vào đất và tạo nên một đám bụi. Ngay lúc này, tôi tấn công từ bên trong đám bụi tàm nhìn hạn hẹp này.

“Ha!”

Tôi chém vào nơi chiếc bóng thấp thoáng.

“Gyaun!”

Có cảm giác phản hồi.

Tôi xác nhận lại khi đám bụi mất và một cái đầu sói nằm ngay chân tôi.

Un. Tôi đã đánh bại nó. Hơn nữa, lại chém trúng cổ thay vì thân, tôi đã làm tốt hơn tôi nghĩ.

Con còn lại kêu lên vì sự mất mát của bầy.

Trách nhiệm lẫn nhau?

Tôi đang chuẩn bị tiễn đồng chí này với thanh kiếm trên tay.

Nhưng, lần này―――

“Gyaun!”

Thứ gì đó đã tông vào bên hông của con sói.

“.......Are?”

Thứ đó là... một con sói khác?

Tôi nhìn vào hướng mà con sói đó bay lên, là Allen và Elena.

Cú đá bay của hai đứa làm nó bay đến đây.

Con sói bị bay đến đã chết, còn con bị trúng thì vẫn còn sống nên tôi đã chấm dứt nó.

“Oi! Mấy người ổn chứ!?”

Wald-sama và những người khác đã đến.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hai bé siêu mạnh
Xem thêm