Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 32 - Nâng rank

4 Bình luận - Độ dài: 1,954 từ - Cập nhật:

“Takumi-san!”

Bọn tôi đến hội mạo hiểm hôm nay. Là để hoàn thành thủ tục để nhận thưởng từ cuộc viễn chinh rừng Gaya.

Risner-sama thì nói rằng sẽ đến nhận thưởng vào dịp khác.

Khi bọn tôi vào hội, Luna-san nhảy ngay ra từ sau quầy.

“Luna-san? Chuyện gì thế?”

“Tôi đang đợi cậu đây!! Giờ thì đến gặp chủ Guild đi! Hey, nhanh lên! Cả Allen-kun và Elena-chan nữa, đến nhanh nào”

“”!! Onii~chan~””

Chủ Guild?

Dù không hiểu gì nhưng Luna-san đã kéo tôi vào đến phòng của chủ Guild. Allen và Elena bối rối đi theo sau tôi.

“Master, Takumi-san đã đến nên tôi dẫn cậu ta lên rồi đây”

“Ah, vào đi”

Khi Luna-san gõ cửa và gọi chủ Guild, ngay lập tức cô ấy nhận được lại câu trả lời.

Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc xám đang ngồi ngay bàn làm việc. Người đàn ông đứng dậy và mời chúng tôi vào.

“Tôi là chủ của hội mạo hiểm Shirin. Tên tôi là johann”

“Rất vui được gặp ông. Tôi là Takumi Kayano. Hai nhóc này là Allen và Elena. Rất vui được gặp ông”

Người này là chủ Guild. Hình như là ông ta đã biết về tôi, nhưng tôi đã tự giới thiệu bản thân cho chắc.

Ông ấy đã thúc bọn tôi ngồi vào chiếc sofa. Tôi ngồi lên cái sofa như đã bảo, Allen và Elena thì ngồi ở hai bên tôi.

“....... Người này? Nhìn không hợp lí tí nào...... nhưng vì Ruven-dono và Rudolph-dono đã nói thế thì không thể nào sai được......”

Wald-sama với Rudolph-san?

Trong khi để Allen và Elena ngồi lên ghế, tôi nghe được chủ Guild đang lẩm bẩm gì đó. Không nghe được rõ lắm nhưng tôi vẫn nghe được hai cái tên ấy.

“...... Umm?”

“Oh không, tôi được nói rằng để cho rank của cậu như thế thì hơi ngu ngốc. Nhưng mà, cậu nhìn không được mạnh lắm......”

Vậy vấn đề ở đây là về chuyện thăng cấp.

Làm tôi nhớ lại Wald-sama và Rudolph-san cũng có nói chuyện gì đó tương tự trong rừng Gaya. Cuộc nói chuyện trở nêm yên lặng nhanh chóng......

Và, chủ Guild nhìn thẳng vào tôi và phát biểu khá lỗ mãng.

“Đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi được thăng tiến vào vị trí chủ guild bằng công việc thư ký, nên tôi chẳng biết gì về chiến đấu. Nhưng, gặp gỡ mạo hiểm giả trong thời gian dài nên tôi đã nâng cao khả năng có thể xem xét các cá nhân mạnh mẽ, nhưng...... không giống các mạo hiểm giả khác tôi đã từng gặp...... tôi vẫn chưa thấy được hết...”

Với một mạo hiểm giả, bị nói là “Nhìn không được mạnh” sẽ khiến họ giận dữ.

Thật ra, vì các tế bào thần kinh của tôi đã bị phá hủy một lần rồi......

Vì thế, tiêu chuẩn đánh giá các mạo hiểm giả của chủ Guild không thể áp đặt lên tôi.

Hơn nữa, aura sức mạnh? Là bởi vì tôi không có thứ gì như thế?

Dù gì thì tôi không trải qua quá trình “mạnh lên từng chút một”, nên cũng dễ hiểu khi tôi không có nó.

“....... Mà, cậu có sức mạnh thực sự thì chẳng thể nghi ngờ gì được bởi hai người kia. Tôi dự định sẽ cho cậu lên rank A”

“Eeh? Rank A!?”

Tôi nghĩ sẽ chỉ cỡ rank C, nhưng lại là rank A? (IS: Vú nuôi của 2 đứa con của thần, 2 con pet cấp S và làm gỏi con quái A trong một phát thì S là còn ít đấy )

Nói thật thì tôi đã ngạc nhiên đến phát ra một âm thanh lạ từ miệng.

“Còn về kiểm tra và những thứ tương tự thì sao?”

“Không cần thiết vì Ruven-dono và Rudolph-dono đã xác nhận năng lực của cậu rồi. Cậu đã đánh bại Bloody Wolf và Evil Viper đúng không?”

Ông ta đã đưa ra quyết định như thế với một người nhìn chả mạnh mẽ gì như tôi...... có ổn không khi lên cấp dễ dàng thế này?

Dù có đảm bảo là từ một quý tộc và đội trưởng hiệp sĩ Wald-sama hoặc Rudolph-san người mà là một mạo hiệm giả cấp cao, thì sau cùng cũng chỉ là thông tin từ người khác. Thế mà chủ Guild lại chấp nhận nhanh thế, nghĩa là ông ta phải tin tưởng hai người kia lắm.

“Vậy, là rank A?”

“Thẩm quyền của chủ Guild chỉ có thể nâng lên đến rank A. Nếu muốn lên rank S thì cần phải có sự tán thành của nhiều chủ Guild khác nữa, vì thế nên ta không thể làm được việc đó 1 mình”

Ngược, ngược lại mới đúng! Tôi đã thấy hơi khó khăn vì rank của tôi lên quá nhiều rồi!

Không ai lại đi phàn nàn việc mình không thể lên được rank S cả!

“Cũng theo những gì tôi nghe thì bọn trẻ này cũng mạnh nữa. Cậu muốn tôi nên làm gì đây?”

“...... Làm gì hả?”

“Ta cũng có thể cho bọn trẻ rank, nhưng nếu chúng nhận rank cao thì nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Nhưng nếu chúng ở rank E thì cậu sẽ không thể nhận nhiệm vụ cấp cao được vì party của cậu sẽ nằm ở cấp thấp”

Ah, đúng là thế.

Vì rank của party tính theo trung bình rank của các thành viên, vậy rank party hiện tại là D nếu tôi nghĩ đúng.

Đối với tôi thì không vấn đề gì, nhưng nếu guild cần tôi làm một nhiệm vụ thì tôi sẽ có thể……

Ông ấy đã nói cho sự tiện lợi của bọn tôi trước thay vì đi thẳng đến lợi ích trước.

Chirari, khi tôi nhìn sang Allen và Elena, hai đứa ngoan ngoãn ngồi trong khi cười với tôi. Chúng chẳng hề cảnh giác gì cả.

Không cần suy nghĩ gì nữa, chủ Guild chắc chắn là người tốt rồi.

Thế thì hãy thỏa hiệp đã.

「Tôi ổn với việc không nâng rank cho hai em ấy, nhưng...... có vấn đề gì khog61 nếu nâng rank của cả hai lên D?」

「Fumu~ Trường hợp đó…… rank của nhóm sẽ là C? Hợp lý đấy……」

Nếu Allen và Elena trở thành rank D, thì party sẽ là rank C. Như thế là có thể nhận nhiệm vị cao hơn 1 cấp, nói cách khác là nhiệm vụ rank B. Nhiệm vụ rank A thì rất hiếm nên bọn tôi có thể nhận hầu hết các nhiệm vụ.

“Umu. Vậy thì, kết thúc thủ tục thôi”

◇◇◇

Bọn tôi rời khỏi phòng của chủ Guild, đến quầy để nâng cấp thẻ Guild, và nhận phần thưởng mà là mục đích ban đầu khi đến đây.

Khi mọi chuyện xong xuôi, Luna nhìn vào tôi với đôi mắt lấp lánh như thể rằng cô ấy muốn thứ gì đó.

“Giờ thì, Takumi-san!”

“Umm...... Sao cơ?”

Tôi với Luna-san đã hứa gì với nhau hả?

“Nguyên liệu, là nguyên liêu đó~! Bán cho tôi nguyên liêu từ rừng Gaya đi~ tôi nghe Rudolph-san nói rằng Takumi-san có rất nhiều!”

“Ah, ra là việc đó”

“Đúng đó! Tôi đã chờ Takumi-san đến đó!”

Có vể là cô ấy đã để ý dống nguyên liêu trong rừng Gaya rồi. Cũng phải nhỉ, Luna-san đã nói gì đó như "Lấy nhiều vào" mà.

Tôi có rất nhiều Red Wolf và Bloody Wolf nên không phải ý kiến tồi khi bán chúng,

Còn về thảo dược? Allen và Elena đã làm việc chăm chỉ và lấy được khá nhiều, nên tôi sẽ bán một ít nhỉ?

“Tôi có nên lấy chúng ra ở đây?”

“Ah! Phải rồi, ixn lỗi! Nhưng, ổn rồi! Tôi đã thuê nhà kho lớn nhất rối, nó có thể chứa cả Evil Viper! Tôi sẽ dẫn cậu đến đó ngay bây giờ~”

Luna-san còn biết tôi có Evil Viper. Có phải cũng là nghe từ Rudolph-san......

Ah, phải rồi. Tôi chịu trách nhiệm trong việc giữ con Evil Viper, nhưng các hiệp sĩ và ba nhóm mạo hiểm giả đã bỏ quyền giữ của họ

Cũng đúng, tôi đã từ chối giữ toàn bộ xác của một con quái rank Q, nhưng...... Tôi được cho luôn "một cục bơ"

Nên toàn bộ Evil Viper là của bọn tôi.

“Ở đây này”

Bọn tôi được dẫn đến nhà kho lớn nhất của Guild. Chắc chắn là, nếu là nơi này, nó sẽ phù hợp nếu để các xác thẳng, nhưng nó sẽ vừa đủ nếu cơ thể cái xác uốn cong.

Luna-san đã liên lạc với thành viên xử lý trước. Họ háo hức chưa kìa.

Nhưng có thử tôi phải kiểm tra trước.

“Tôi muốn lấy da của con Evil Viper cho lớp bảo vệ của chúng tôi, nhưng...”

Vì thấy không cần thiết nên trước giờ bọn tôi không sử dụng đồ bảo hộ.

Một cái áo sơ mi và quần dài cùng với vài cung cụ ma thuật là thứ tôi thường dùng.

Allen và Elena cũng thế.

Nhưng sao khi Allen và Elena bị đánh trúng, tôi bắt đầu nghĩ sẽ không tệ khi dùng nó.

Giáp nặng thì không thể, nhưng giáp ngực, tay và vài cái khác chắc sẽ tốt. Còn nữa, giày tốt cũng phù hợp với lối chiến đấu của Allen và Elena.

Tôi nghĩ da Evil Viper là một ý kiến hay.

“Ngu! Không phải toàn bộ đúng không? Cậu cũng sẽ bán cho chúng tôi một ít đúng không!?” [note3621]

Khi tôi nói sẽ không bán da Evil Viper, Luna trở nên hoảng loạn.

"Có gì không?"

"Sự thật là...... Guild Thương mại khi đã nghe được tin đồn cứ dai dẳng liên lạc với chúng tôi"

Ah, là như vậy sao. Vậy họ đã nghe từ các hiệp sĩ hay các mạo hiểm giả đi cùng với chúng tôi. Họ liên lạc với Guild mạo hiểm lập tức ngay sau đó.

Nhìn như họ đang hăm hở để kiếm lời đây.                                    

“Dù sao thì nó cũng khá lớn, dĩ nhiên tôi không cần hết toàn bộ nên tôi vẫn sẽ bán”

“Thật chứ! Cảm ơn cậu nhiều!”

Rudoph-san nói rằng máu của Evil Viper rất quý. Tôi lấy xác nó ra từ <Kho vô hạn>

“Uwa~” “... Bự quá” “Tuyệt thật!”

Nhìn thấy cơ thể con Evil Viper, các nhân viên được đào tạo trong nhà kho rò rỉ những âm thanh ngạc nhiên.

“Hey! Mọi người, ngừng nhìn chằm chằm thế và làm việc nào!”

Các nhân viên bay về thực tại sau khi nghe giọng của Luna-san và bắt đầu làm việc.

Dù da của nó rất cứng khi còn sống nhưng khi chết thì rất dễ xử lí. Họ nói rằng không thể làm bình thường mà không có những con dao Mithril đặc biệt hay sức khỏe tốt.

“Vì việc phân giải sẽ mất thời gian, chúng ta nên bàn về giá cả trong lúc đó. Nguyên liệu được phân giải sẽ được giữ trong kho của Guild, ngày mai cậu sẽ đến chứ?”

“Hiểu rồi. Còn nữa, tôi cũng muốn bán những thứ này”

Red Wolf, Bloody Wolf, Giant Boar, Great Monkey. Có cả thảo dược.

Đây không phải là toàn bộ, tôi chỉ lấy những thứ mà tôi nghĩ sẽ bán được nhiều từ <Kho vô hạn>

Tất cả không phải là từ rừng Gaya, nhưng thuộc Aetherdia nên không vấn đề gì nhỉ?

“Kya―――――!!!”

Luna-san nhìn thấy những thứ tôi lấy ra la lên trong vui sướng.

Ghi chú

[Lên trên]
IS: Lưu ý lại lần nữa là chữ "Ngu" là từ tượng thanh nha mấy bác, đừng hiểu nhầm nha
IS: Lưu ý lại lần nữa là chữ "Ngu" là từ tượng thanh nha mấy bác, đừng hiểu nhầm nha
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tham lam
Xem thêm
2 đứa con của thần
thân thế 2 bé kinh dữ ta :)))
Xem thêm
Nhiều nguyên liệu tốt thì phải trả nhiều tiền để mua, guild nhiều tiền phết
Xem thêm