Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 11 - Thực lực của Takumi

4 Bình luận - Độ dài: 1,086 từ - Cập nhật:

“Hơn nữa cậu đã vào rừng Gaya sao hả Takumi-san?”

“Eh?”

“Do việc gì thế??”

“...Vâng, tôi cần một ít thảo dược thôi.”

Một cái nhìn hung dữ...

“Đó là lí do cậu hỏi tôi về các nguyên liệu mà cậu đã có khi cậu đến đây lần đầu?”

Ah, Luna-san vẫn còn nhớ mọi chuyện...

“Cậu còn giữ nó không?”

“......”

Nên làm gì đây?

Luna-san đang nhìn chằm chằm tôi. Không... không, đây là đôi mắt dùng để nhìn vào con mồi mà......

“Cậu có nó đúng không?...Đúng không?”

“......Vâng.”

Tụi trẻ chạy ra sau lưng tôi vì lí do nào đó.

Cuối cùng thì tôi bị đánh bại bởi sự nhìn thấu của Luna-san.

Dù sao thì tôi cũng muốn bán nguyên liệu tôi lấy được từ rừng Gaya.

Vì đã khá lâu từ khi đó, tôi giữ im lặng về những nguyên liệu <Kho vô hạn> và chỉ bán ma thạch của Red Wolf, lông, móng, răng và thảo dược và trái cây.

Tuy không nhiều nhưng những người trong Guild bao gồm cả Luna-san đã rất vui.

Có rất nhiều nơi yên tĩnh xung quanh thành phố Shiri trừ rừng Gaya.

Bảo vệ khá chặt chẽ, nên mọi người hay vào thành phố này vì nó gần biên giới, nhưng lại không có nhiều mạo hiểm giả kì cựu.

Chỉ có một vài mạo hiểm gia vào rừng Gaya gần đây nên số nguyên liệu cao cấp đã giảm đáng kể, Luna-san giải thích một cách nghiêm túc.

“À Wald-sama. Có phải a đến đây để nói chuyện với chủ guild không?”

“Yeah, là về một cuộc viễn chinh. Chúng tôi thường vào rừng Gaya để đuổi bọn quái vật theo định kì. Nếu cứ để yên thì bọn quái vật trào ra thì khổ.”

“Là một cuộc viễn chinh của các hiệp sĩ và các mạo hiểm gia cấp cao?”

“Số lượng người tham gia có giới hạn vì tôi không thể kiểm soát nhiều được. Nếu tôi không vào sâu thì sẽ không có đủ người.”

“Dù gì thì đó cũng là một khu rừng rank A mà.”

“Vì thế nên, Takumi. Cậu phải tham gia.”

Haa? Cô đang nói gì thế?

“Không không, cô biết đấy, tôi chỉ là rank F thôi mà.”

“Nếu mà cậu có thể một mình đánh bại con Red Wolf thì sẽ ổn thôi.”

“.........”

Crap, tôi đã phạm sai lầm, lẽ ra tôi không nen lấy nguyên liệu từ con Red Wolf ra.

“Oh, có vẻ chủ Guild rảnh rồi. Tôi sẽ làm một nhiệm vụ chính thức sau nên đừng chạy di đấy.”

“Đợi...đợi chút nào.”

Nói xong ổng chui vô văn phòng của chủ Guild luôn.

“......... Tôi có thể từ bỏ một nhiệm vụ đã nhận không thế?”

Tôi hỏi Luna-san sau khi im lặng một hồi.

“Không thể nào. Nó là nhiệm vụ từ các hiệp sĩ nên nó trở thành một nhiệm vụ của quốc gia luôn rồi nên không thể......”

Tại sao giọng của cô ấy lại lớn hơn vào cuối câu chứ!? Hãy cho tôi từ chối đi mà...

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vầy chứ? Tôi đã làm gì sai?

Ở đâu? Sao tôi lại lấy ra nguyên liệu của Red Wolf............

Uwaa, là lỗi của tôi! Aah, mou...

“Tôi về nhà đây......”

“Vâng, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Allen, Elena. Về thôi ~”

Tôi nâng hai nhóc mà vẫn còn đang thổn thức và về quán trọ.

=====

----Bên trong phòng chủ Guild.

“Ruven-dono, xin lổi vì bắt cậu đợi.”

Người đang chào là một người trung niên với mái tóc hoa râm. Người này đích thực là chủ của một nhánh Hội Mạo Hiểm chịu trách nhiệm bảo vệ tại Shirin. . “Không, tôi mới là người phải xin lỗi khi đến vào lúc bận rộn.”

Grunwald ngồi lên sofa, đối diện với chủ Guild. Một nhân viên của Guild đạt một tách trà lên trước họ và rời khỏi phòng.

“Cậu đến đây là vì cuộc viễn chinh đến rừng Gaya đúng không.”

“Đúng vậy. Như thường lệ, tôi sẽ để ông sắp xếp mạo hiểm gia. Thời gian sẽ là tuần đầu của tháng tư.”

“Được rồi, tôi sẽ tạo nhiệm vụ ngay lập tức.”

“Ah, nhớ chỉ định người tên là Takumi Kayano trong lần này nhá.”

“Takumi Kayano...tôi không hề biết cái tên này, nhưng...”

Cuộc giao dịch vẫn diễn ra như bình thường nhưng Grunwald đã thêm một yêu cầu khác.

Grunwald cười với chủ Guild cùng một nụ cười khó hiểu.

“Cậu ta là một rank F, và chỉ vừa đăng kí vào Guild gần đây. Là lẽ đương nhiên nếu chú Guild không biết cậu ta.”

“Cậu muốn thêm một mạo hiểm gia mới vào cuộc viễn chinh rừng Gaya ư?”

“Mặc dù là người mới nhưng cậu ta không hề nghiệp dư đâu.”

Grunwald nhớ lại lúc Takumi đến thành phố lần đầu tiên và cuộc gặp vào hôm nay.

Cậu ta trông khá trẻ nhưng lại nhận thức mọi chuyện khác thường so với tuổi đó. Đó là trực giác của cậu ta cũng như kinh nghiệm chiến đấu.

“Cậu ta làm cậu hứng thú à?”

“Một chút. Tóm lại, ba party đi cùng như thường lệ.”

Hơn nữa bọn nhóc ở tuổi đó. Chúng chắc chắn không phải là bọn nhóc bình thường. Mặc dù không tận mắt thấy, nhưng theo mọi người đã chứng kiến thì hai nhóc đó đã đánh bại một người lớn trong chốc lát.

Nhiêu đó là đủ để cho Grunwald bài tỏ sự quan tâm của mình.

Phải nhập họ vào party cùng với các mạo hiểm gia rank A hoặc B.

Cuộc viễn chinh rừng Gaya làm Gruwald luôn cảm thấy phiền phức. Không thể trách được, nhưng ông giờ lại mong đợi vào cái ngày đó. Biểu cảm như vậy cứ thể xuất hiện trê mặt ông ( Kiểu nửa phiền toái, nửa mong đợi ấy mà )

======

Một lúc sau đó, một nhiệm vụ chính thức từ Hội Hiệp Sĩ được đưa ra.

Mọi chi tiết của nhiệm vụ  được đưa cho tôi từ Luna-san

Không, không, đừng nhìn tôi với nụ cười đó!

Tôi sẽ từ chối.....eh? Để từ chối, tôi phải gặp trực tiếp Hội Hiệp Sĩ? Không thể nào...đó là bất khả thi.....Hiểu rồi, tôi sẽ chuản bị vậy.

Eh? Xin hãy mang thật nhiều thảo dược tốt sao, cô nói gì vậy...Luna-san

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tiếp tân kiểu
avatars-rzk8K2FyGdgb7wdQ-VWh76w-t500x500.jpg
Xem thêm
Tiếp tân gì mà tham lam quá
Xem thêm
D45
Tem




<>tʃtʃʈʂʈʂ<>
Xem thêm